1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày hôm qua ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quathongk, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ối zồi ôi gái , sến chảy hết cả nước ra rồi
    Hehe cẩn thận ko ngập hết nhà đấy =))
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Bạn sunflowers1007 ra chỗ khác chơi nha giờ thì tớ đã hiểu tại sao mà vào tuổi mãn tin rồi mà bạn Sun vẫn phải lủi thủi chơi với cái máy tính
    Thảo nào.......... mà ku Lá nó đặt cửa cao thế cũng đúng thôi
    Nó đi được mấy hôm rồi nhỉ ?!?!? chả nhớ nữa vì ko nhớ là nó đi ngày nào . Mỗi ngày lải nhải với nhau được mấy câu về công việc thì chẳng có gì nhạt thế chứ !
    Lại nói đến nhạt chợt nhớ đến vụ bạn Sun tối qua bảo nó áp hạn mức cho các mặt hàng, thế là chuẩn bị tăng giá, ko biết muối có tăng ko nhỉ ?!?! để đi mua 1 ít về dùng dần đề phòng tăng giá
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Mình gợi ý nó về vào chủ nhật để tiện xe đi sân bay nó có thể về cùng, thế mà Nó từ chố. Nó kiên quyết sẽ về vào tối thứ 2 và tự về ko cần người đón . OK, mình sẽ ngồi bó chân chờ xem câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Ko hiểu, con người đi tacxi từ cơ quan ra Fortuna, thậm chí đi khoảng 5km từ cơ quan sang nhà nó thôi mà cũng kiên quyết bắt mình đi cùng thì sẽ đi từ sân bay về như thế nào ?!?! Mình hứa là sẽ ko đi sân bay... .
    Lang thang ngòai đường mà thấy bơ vơ, tạt qua Lotteria ăn một suất cơm gà thử xem mùi vị nó thế nào. Nói là thử xem mùi vị thôi chứ thực ra là mình chợt thấy nhớ nó, nhớ bữa ăn trưa trước khi nó bay ....

  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nó dạy dỗ mình 1 số thứ, mình ko thích ==) từ mặt nhau
    Ko nói chuyện với nhau 1,5 ngày rồi
    Nó ko cuời, mình ko nói , ko khí phòng làm việc đặc quánh, mệt mỏi
    Đôi khi ko hiểu, tại sao nó cứ phải làm cho mình tức giận ko nói chuyện với nó nó mới hài lòng ?!?!?
    Sáng, 2 đứa cặm cụi ktra giấy tờ, mồ hôi nhễ nhại ==> nó cười mình, mình quyệt mồ hôi bôi đầy tay nó.
    Mình thích những giây phút nhẹ nhàng đó
    Nhưng chỉ được vài giây, nó lại gân cổ lên bắt mình phải thế này phải thế kia, mà mình quên mất lúc đó ko gào lên với nó : mày làm thế thì có nghĩa là ko cho cô giáo cơ hội học hỏi à
    Nó tranh thủ lúc có sếp mình ở đó giải thích cái vụ mà làm cho 2 đứa cãi cọ.
    Việc nó ko nói là mình giận nó chỉ nói là mình ko vui cũng làm mình thấy đỡ tức hơn 1 chút . Đỡ bị Sếp lườm nguýt vì sếp vẫn luôn luôn muốn mình hiểu rằng nó chỉ là sếp, và mình phải đối xử với nó như là đối xử với Sếp
    Gớm, sếp cứ phải lo vớ lo vỉn, làm sao mình iu nó được cứ chứ.
    Mình ko bảo giờ có ý định iu 1 người mà ko thể hiểu được những điều mình thích.
    Nó với mình là 2 thể khác nhau :
    Nó thích ngồi nhà ------------------------------ mình thích lang thang.
    Nó thích điện tử ------------------------------- mình ko thích điện tử
    Nó ko thích ngắm cảnh -------------------------- mình đi chỉ vì cảnh
    Nó thích hải sản -------------------------------- mình ko thích hải sản
    Nó uống cafe thay nước------------------------mình chả bao giờ lại gần cafe
    Nó hút thuốc suốt ngày -------------------------- mình ghét khói thuốc
    .................................
    còn nhiều điều mà mình tạm thời chưa biết nữa
    ........
    Đấy, làm sao mà sếp lại cứ mất công đi lo cái điều vớ vấn ấy chứ..... mệt
    Mình chỉ đơn giản thích nó là bạn mình thôi !

    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 23/08/2008
  5. momiji55

    momiji55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  6. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vai nam da troi qua .Bay gio la me cua hai nhoc ti .Thi thoang nho đen qua khu .Cai qua khu khu kho chang muốn nhac đen bao gio ...nhoi nhoi trong tim .
  7. traitimdantoc

    traitimdantoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    111
    cho ngày hôm nay và ngày mai nữa
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nga'y ho^m qua la' ta^'t ca?; nga'y hom nay la' nen ta?ng cho mo^.t nga'y mai. Ha.nh phu'c trong ta^'m vo'i.
  9. amayzin

    amayzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đã bao lâu rồi mình chưa một lần nắm tay đi trên con đường này. Đã bao lâu rồi em anh chưa được ôm em vào lòng. Mọi chuyện nó đã đi quá xa theo năm tháng. Đôi lúc anh vẫn nghĩ mình đã nắm tay nhau thật chặt, thật chặt để cùng như đi hết đoạn đường dài này, nhưng chỉ là ước mộng nhỏ nhoi thôi quá khứ buông tay nhưng kí ức trong anh còn mãi. Sống với những năm tháng của hai chúng ta vui đùa trên những bãi cỏ. Và anh biết rằng mình mãi mãi không thể quên được em
  10. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thanh xuân ơi ,sao hồi đó lại yêu thương khắc khoải một người đến vậy ...viết ra được nhiều như vậy ...

Chia sẻ trang này