1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho NGÀY HÔM QUA......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 21/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Viết cho NGÀY HÔM QUA......

    Ngày hôm qua vừa để lại cho chúng ta những nghĩ suy trăn trở về cái được cái mất ..cái hiện hửu cái vô thường và cái tồn tại ?.Cuộc đời nhưng những bánh xe cứ lăn tròn về phía trước có những bến bờ đầy hoa thơm cỏ lạ, cũng có bao ưu phiền nước mắt dâng mi?

    Mỗi ngày troi đi ,có bao giờ bạn tự hỏi làm được điều chi cho chính bạn , cho những người thân yêu và cho những người quanh bạn ?sẽ không quá nuối tiếc quá khứ khi ta nhìn tương lai bằng một trãi nghiệm với những biến cố trong cuộc đời mà..ngày hôm qua vừa mang lại cho ta ..và có khi chút buồn thương khi đả trôi xa ngày hôm qua ạ?.

    Viết cho những trở trăn của ?ongày hôm qua? là hành trang cho ta bước vào đời, cho ta suy nghĩ những gì vừa được-mất . Có thể sẽ giản đơn như một câu nói ngọt ngào làm ai đó hạnh phúc hay phức tạp cho một chuổi những hành động vô thức đã trôi xa?..

    Không hẳn là một nhật ký vì chỉ có những tình cảm thật riêng tư mới gọi nhật ký ..ở đây chỉ xin ghi lại những suy nghĩ về cuộc sống muôn màu quanh mình ..và khi cầm bút ghi nên lời , khi ta có thể nhận ra cái điều ngày hôm qua ta vừa đối mặt ..nghĩa là ta đang lớn lên ..đang trưởng thành một chút phải không nào ?

    Topic này cho bạn và cho tôi ,khi muốn viết về cuộc sống ..bạn sẽ bắt gặp cả trong những bài viết ,nhửng câu thơ và cả nỗi tâm sự về ?Một ngày hôm qua ?..
  2. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được chết liền
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Một ngày là ngày hôm qua với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi !
  4. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua mãi ra đi rồi không trở lại ==>.buồn
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn mưa !!!
    Hôm qua , Sài Gòn mưa -có lẽ đây là một điều khác thường giữa thời tiết tháng Ba . Buổi trưa ,những con đường nhựa như đổ lửa , cái nóng như ngùn ngụt thiêu cháy khách bộ hành ..vậy mà chỉ sau vài giờ bầu trời lại giăng đen ..xám xịt những cụm mây vần vũ trút xuống những giọt mưa vô tình đủ để uớt , đủ để ngạc nhiên và đủ để hiểu Sài Gòn như cô gái mới lớn bất thường với những biến cố và hay dỗi hờn có phải thế không ?
    Nhìn màn mưa giăng , và phố xá hai bên đường mới hiểu được cái khổ tâm của người hàng xén, mới hiểu được tấm lưng còng của bác xích lô đang gồng mình trong cơn mưa dưới tấm áo ướt nhòe nhẹt ..có phải giọt mồ hôi bác đổ có phải hạt mưa rơi vương trên tấm lưng kia ?? Chẳng biết bạn sẽ nghĩ gì ?nhưng tôi lại thấy cái hạnh phúc dâng đầy trên mắt người đàn ông đang tảo tần trong cơn mưa chiều hôm qua ấy ?trong ánh mắt chắc sẽ ánh lên niềm hạnh phúc bởi phía sau là cả những cuộc đời đang trông chờ đang đợi bước chân vang lên đầu ngõ ?dầu mưa vô tình làm nặng gánh ưu tư?
    Đó là cụ già tóc trắng phau, miệng vẫn còn móm mém , chử không tròn khi cầm xấp vé số trên tay, mưa đủ để đôi mắt cụ xa vắng và nỗi âu lo thắt thỏm từng giây?
    Khi cơn mưa chợt đến , tôi thấy mừng vì được ngắm mưa giăng , thích được lãng mạn trong mưa và nghe mưa rơi ngòai khung cửa kiếng , thích nhìn những dòng nước nhạt nhòa chảy xuống trắm nghìn dòng?và đang đổ về đâu ?.
    Vậy mà giờ đây chợt hối hận vì sự vô tình ?con người ta đôi lúc không thể ôm cả thế giới và làm được tất cả cùng một lúc phải không ? Chẳng biết có phải là một điều biện hộ cho mình ..nhưng sự vô tâm làm mình chùn đi suy nghĩ ?..
    Mưa vẫn cứ rơi , và sau cơn mưa bầu trời dường như sẽ xanh hơn, trong hơn và sáng hơn ?.nhưng mưa đừng đến nữa mưa nhé ! dẫu biết lời thì thầm chẳng mang lại một điều chi ..cứ gởi gió để mang đi và cầu mong cụ già sẽ bán hết chồng vé số ssau khi cơn mưa chợt tạnh ?mong cho bác xích lô về đến nhà và kịp thay chiếc áo đẫm mưa ?.Chút nghĩ suy về cơn mưa hôm qua ..đang nhạt nhòa giữa hai buổi trưa-chiều này ..
    Ừa nhé ! về lại với ăm ắp công việc ,, và chợt mĩm cười khi biết rằng ..từ bây giờ mình chẳng mong mưa .
    Trưa 21/03/2007
    [​IMG]
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> ai bắt hiểu đâu cơ chứ, khà khà
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ?" lại một ngày hôm qua trôi xa ..những dòng tin tức,những diễn biến của cuộc sống 24 giờ thu hẹp trong 2 tiếng đồng hồ buổi tối ?" Tối những tin tức,những vấn đề nóng hổi của cuộc sống đang tràn lên chiếc ti vi và âm thanh đều đều của cô phát thanh viên cho ta cái được và không trong cái mớ hỗn độn ấy?..
    Không có một tí nghĩ suy gì ..dường như một ngày mõi mệt vừa trôi qua ?giờ đây cuộc sống ở nơi này chẳng khác gì với nhịp sống đều đặn bên nườc ngòai ..đã rất chán khi cái thời khóa biểu đều đặn của mỗi ngày đều giống nhau khi đi qua các nước ?ca thán khi nhìn thấy Việt Kiều mình sống vội và nhanh?giờ lại ngẫm thấy mình chẳng khác gì con robot ?" với thời khóa biểu cũng đầy đặn..nhạt thết như nước ốc và chán như chưa từng chán?.thời gian cảm thấy quý báu vô vàn ?.thèm lắm được lang thang nơi quán café cùng bạn bè buổi tối ..thèm lắm được chính tai và mắt nghe Tuấn Ngoc một lần hát Liveshow ?" được nghe cái giọng trầm ấm và sang ấy réo rắt trong khúc nhạc của Ngô Thụy Miên và Trịnh Công Sơn ?" Lời nhạc ?o Tình yêu mật nhọt ,mật ngọt trên môi ..tình yêu mật đắng ..mật đắng cho đời ..? sao thấy lúc ngọt ngào lúc lại đắng nghét như ly café không đừơng nhỉ !
    Hôm qua nghe Anh hỏi vì sao mọi người đều thích kiếm tiền ? ai cũng chỉ cần 1 ngôi nhà để ở - 1 người để yêu và 1 chiếc xe để đi ?" nếu đó là điều quá đơn giản thì vì sao con người phải quá bon chen như vậy ?" Nhưng em đã trả lời 1 câu quá hóc búa có lẻ người ta cần ?o Giàu đổi bạn sang đổi vơ ?o chăng ? và khi người ta tròn đầy về vật chất sẽ không còn thỏa mãn về tình thần ?.
    Đọc rất nhiều về diễn đàn ?oTÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP CÓ SONG HÀNH ?o sao vẫn thấy cay cho từng số phận , và chẳng biết cuộc đời mình có trong cái vòng lẩn quẩn ấy không ?
    Ngày hôm qua trôi qua và để lại trong lòng một sự suy ngẫm..có lẽ sẽ phải viết cho topic này vì cái nóng và chất đời đang lẩn quẩn trong đầu ta vậy ?chào một ngày sắp đến ?sẽ lắng nghe nhịp điệu của một ngày và chất chưa của hôm nay?.
    Đêm 22/03/2007
    [​IMG]
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi sinh ra chúng ta chẳng ai có thể chọn cho mình một mái ấm và chẳng ai có thể chọn cho mình một gia đình ..dường như tất cả đều được dịnh đọat bởi Ông trời bởi số phận ?Tôi tin vào số phận tin vào những gì mà cuộc đời đang chỉ vẽ cho ta ?và dường như tự trong tiềm thức ta hiểu được điều cần và nên để một ngày trôi qua có ý nghĩa .
    Có đôi khi tay muốn chùn không muốn viết tiếp ..nhưng lòng lại quặng và viết ..là một cách ta tự nói với lòng rằng ta đang tồn tại và may mắn rằng ta vẫn có thể rung cảm dù cuộc đời không dễ để cảm thông ?" vòng xóay cuộc đời những mưu sinh tìm kiếm đang cuốn hút tất cả chúng ta trong cái guồng máy khổng lồ của cuộc sống ..có ai một lần ngồi trong đêm vắng và nghe văng vẳng ?MỘT TIẾNG RAO ĐÊM?
    Tiếng rao đêm
    Chiều nay mưa ướt đẫm
    Từng giọt từng giọt rơi
    Giọt xuyên qua ô cửa
    Giọt ướt buốt trong lòng.
    Gió lùa trong đêm vắng
    Buốt lạnh trên đôi tay
    Tiếng ai rao lảnh lót
    ?oBánh giò, bánh giò đây?
    Tiếng rao trầm âm ấm
    Vang vọng đến nơi này
    Phong phanh đôi tà áo
    Ngập ngừng bước chân em
    Nữa xa và nửa lạ
    Tiếng gọi người ăn đêm
    Đi về đâu hỡi em
    Mưa ngòai trời vẫn đổ
    Giọt dài và giọt ngắn
    Mảnh khảnh dáng ai gầy
    Đêm nay trời lạnh lắm
    Co quắp chăn nệm êm
    Bâng khâng lòng tự hỏi
    Bao cảnh đời triền miên?
    Đêm 23rd, 2007
    [​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 27/03/2007
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa dừng bước trên đường đi công tác , nắng đổ và mặt đường dường như muốn bốc hơi trong cái nắng choi chang của những tháng ngày cao điểm mùa khô ..Quen với cái khí hậu được điều hòa trong phòng lạnh ..cảm thấy thật khó chịu giữa nắng đổ , đường bụi mịt mùng theo chuyến xe đến Vùng Hố Nai ?"trảng Bom ..Vậy mà tôi lại bắt gạp một hình ảnh đủ làm tôi dừng bước , đủ làm trái tim tôi biết rung ?đâu đó giữa nhịp đời hối hả ..tôi vẫn nhìn thấy những cảnh đời ?và chợt cảm nhận cái se sắt ..giữa bụi đỏ ,nắng thiêu ?còn đó những con người kém may mắn và sẽ còn đó bao cảnh đời nghiêng ngã phải không ?
    Một chút chạnh lòng , một chút sắt se , và một chút gợi nhớ để viết về em ?trên đường tôi nhìn thấy ?..
    THƯƠNG CẢM !!!
    Tôi gặp em giữa một trưa nắng đổ
    Mái đầu trần chân đất ,miệng ngây ngô
    Em lặng lẽ hát bài buồn ?oPhố chợ ?o
    Đem giọng cười tiếng hát để bán mua
    Đôi mắt em không còn nhìn thấy nữa..
    Chất chứa trong lòng bao cảnh bão dông
    Em chờ đợi ..lòng thương người ..quá vội
    Quán xá quá đông , em chìm khuất trong người
    Giọng ca em mãi vang vọng lòng tôi
    Ôi ! bao cảnh đời bày ra trước mắt ?
    Tôi êm ấm chén thù chén tạc..
    Em dạo khúc nhạc buồn ?oGiàn thiên lý ?o-đong đưa
    Cả một quãng đời thơ ấu- tuổi thơ ?
    Lại về đây bồi hồi trong ký ức?.
    Tôi thấy lòng dường như đang thổn thức
    Số phận nào đưa đẩy em tôi ?
    Biết làm gì mang thêm được niềm vui ?
    Trong cơn lốc cuộc đời bao số phận?
    28/03/2007- Trên đường công tác
    [​IMG]

Chia sẻ trang này