1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày nhớ em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chucemhanhphuc, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucemhanhphuc

    chucemhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày nhớ em !

    "Hãy bước đi và đừng nghĩ suy , dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em . Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh anh không thể nói lên câu yêu em . Sẽ mãi mơ về em hỡi em tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần , được ôm em trong vòng tay cùng nhau buớc trên yêu thương ......"
    Lời bài hát thật hay nhưng mà cũng thật buồn phải kô em , đó cũng là những gì mà anh muốn nói với em trong lúc này đây anh chẳng biết mình phải làm gi` , ngồi nơi đây mà những suy nghĩ những yêu thương anh đã gủi trọn về em . Phải làm gì đây , phải làm sao đây để mà anh yêu được em . Giá như mà ngày trước anh thay đổi , giá như mà em vẫn là một cô bé ngây thơ thì có lẽ rằng bây giờ anh đã không cô đơn ngồi đây ôm những nỗi đau vô vọng .
    Tất cả cũng đã dừng lại em vẫn tiếp tục đi tìm những hạnh phúc riêng cho trai'' tim mình , bỏ lại đằng sau lưng một nguời ôm một mối tình đơn phương trong tuyệt vọng . Anh biết như vậy là anh đã yêu em và trái tim anh cũng chỉ có mỗi em mà thôi , anh đã biết như vậy từ cái ngày hôm đó và cái ngày đó cũng chính là cái
    ngày mà anh đã cho anh tìm thấy một nửa con người mình . Nhưng mà anh thật là ngốc anh đã không dữ được những bước chân của em dù đã có lúc em dừng lại đợi chờ anh , nhưng anh đã không đủ sức dữ nổi những bước chân của em , có thể là em đang có những hoài bão còn lớn hơn cái mà anh gọi là tình yêu , có thể là anh đã sai lầm khi đặt những niềm tin tình cảm của mình về hết phía em . Có thể anh là người mà em chẳng bao giờ cần đến . Nhưng tình yêu ở trong trai'' tim anh là có thật đó em à .
    Nói là không bao giờ làm phiền em nũă , nói là sẽ quên em , nói là không bao giờ gặp em nữa nhưng hằng đêm anh vẫn cầu chúc cho em binh` yên và hanh phúc , vẫn giữ những kỉ niệm nơi đáy tim những cánh thư mà em đã gủi cho anh , món quà mà em đã tặng cho anh . Anh không thể nào mà vứt bỏ nó được dù đã có rất nhiều lần anh muốn vứt bỏ những cái đó . Nói là mong cho em tìm được một
    người yêu tot'' va` hanh phuc'' thi` cung~ la` doi'' long` minh` . Anh không muốn như vậy tại sao người đó lại không phải là anh , anh không muốn cao thượng một chút nào hết anh chỉ muốn em là người yêu của anh , chỉ của riêng anh mà thôi em có biết không . Lại một bức thư nữa anh chỉ ngồi viết cho lòng mình được khuya khỏa trước những hình ảnh của em cứ ập đến quá nhiều trong anh . Anh đang tự hỏi là tại sao anh lại không dám gửi cho em phải chăng là vì sợ phiền em , hay là sớ gửi rồi em có đọc hay không . Hay là tại vì anh không đủ dũng khí . tất cả đều đúng là như vậy .
    Dù có yêu hay không yêu nhưng mà T ơi em hãy nhớ là đã có một người yêu em rất nhiều nhé , dù đó chỉ là một tình yêu trong mơ . Anh đang ở rất gần và rất gần em nhưng mà anh lại không dám lộ diện ra gặp em , anh sợ sẽ làm cho em buồn khi phải gặp mặt một người mà em không thích , một vị khách không mời mà đến . Nhiều khi nhìn em mệt mỏi anh muốn được tự tay chăm sóc em , muốn yêu thương em thật nhiều nhưng mọi cái đều không như anh nghĩ đơn giản . Em vẫn là em như ngày nào và anh cũng chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua lam` cho em cảm thấy dễ chịu rồi lại vụt đi mất và cơn gió ấy cũng không bao giờ quay trở lại trong cuộc đời em một lần nữa , hiện tại bây giờ anh cũng chỉ cần có một tình yêu trong mơ là đủ rồi . Nếu như thật sự có một ngày nào đó trong giấc mơ của anh thành hiện thực thì có lẽ đến lúc đó trái tim của anh cũng đã chôn chặt được hình bóng của em rồi , và nếu như mà có ngày đó liệu anh có đủ dũng cảm từ chối em hay không , nếu như mà có ngày đó thì lúc ấy anh cũng đã thay đổi thật nhiều rồi . con người mà rồi cũng có lúc phải thay đổi thôi , cuộc sống vẫn cứ
    trôi đi anh và em rồi cũng thay đổi .
    Hãy sống thật tốt em nhé .

Chia sẻ trang này