1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày trở về...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 15/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ( Viết cho em bên box Trịnh)
    À...ơi...!
    Tôi nghe tiếng đàn ai níu lịch sử trở về nơi phát sinh nguồn cội. Lá dựng thành người trong phúc âm và những viên đá bạc đầu biết khóc.
    À..ơi...!
    Tôi nghe tim mình dịu lại những vết thương, những vết thương từ khi chiến tranh cướp mất tuổi xanh của các bậc làm cha làm mẹ. Hình như đó cũng là tiếng à...ơi...
    Những âm ba dội về tim tôi nghẹn đắng. Trịnh Công Sơn ru đời tôi bằng cát bụi vĩnh hằng. Thứ cát bụi chỉ có trong hoang sử.
    À...ơi...!
    Giờ đây em lại ru tôi, vẫn những khúc ru có trong lời của Trịnh. Những khúc ru nhờ tháng năm găm vào lòng đất, những khúc ru vẫn trinh nguyên như thuở mẹ sinh tôi...
    À...ơi...!
    Đêm viễn ru một giấc mộng đời. Tôi hát cho em nghe bằng vi diệu âm thanh, vi diệu ngôn từ. Âm thanh của thần tình yêu: IM LẶNG!
    Trái đắng rời xa kiếp người khổ hạnh, niềm tuyệt vọng khuất chìm. Âm nhạc lại hồi sinh cùng dòng máu da vàng. Ta hát lại khúc viễn hoang như người nghệ sĩ.
    À..ơi...
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ta tấp tểnh bước vào đường tình ái
    Gieo niềm tin nên nuôi tóc mọc dài

    Biến tấu đi một tí, đừng tức nhé. Hôm nay thấy ấy về gần gần. Không phải tại rượu, vì rượu này không đủ làm chuyếnh choáng. Không phải tại sự chuyển động vật lý máy móc, vì mấy ai giỏi đến mức ấy. Không phải tại cái này thì sẽ tại cái khác. Tại cái gì mà chẳng được nhỉ, miễn là không phải cái đầu
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 21/09/2004
  3. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mùa đã sang rồi em biết không?
    Đông thu giao nhập giữa vô cùng
    Hà thành nhất hẹn người quay lại
    Nội tâm không nói cũng xao lòng...
    Đã có thể say em cứ say
    Có anh cũng uống tối hôm nay...
    Người đời ai nghĩ gì mặc họ!
    Yêu lấy nhau thôi trọn kiếp này...
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    VIẾT CHO NGƯỜI BẠN
    anh đang ở quê tôi
    nơi tuổi thơ tôi gửi lại
    nơi kí ức ngày thơ còn mãi
    một thời dấu yêu
    anh lang thang trên PHỐ mỗi chiều
    tìm cho mình chiếc lá
    bước chân anh vội vã
    có phải vì lá diêu bông
    một chút hương hoa sữa có đủ ấm lòng
    đời gió bụi lang thang cùng gió bụi
    câu thơ nào viết vội
    ai có buồn nghe?
    anh đi sân ga không rượu không chè
    chỉ có chút nắng gió gửi cho [nick]Thu Hà Nội[/nick]
    anh đi vội
    vì ai?
    Đời vẫn còn dài
    ngày bình yên sẽ còn mãi
    mùa thu sẽ trở lại
    và ta..
    say mãi chén biệt ly
  5. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ôh....
    Mình được tặng
    Thơ à?....
    Giật mình đọc
    Để: Thế à!
    Rồi thôi...
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    Mùa chưa về đâu, anh ạ
    Đông còn xa quá tầm tay
    Hà thành thu vừa độ chín
    Nội tâm buồn theo heo may.
    Yêu nhau trông tháng, trông ngày
    Và biết mình còn tin lắm
    Đợi khi gió gào, mưa buốt
    Anh về mang nắng hong em.

  7. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    **********************************
    Anh đem gió lạ vào mùa
    Để em hong nỗi đợi chờ tháng năm.
    Tình yêu dẫu có cách ngăn
    Mình tin nhau sẽ rất gần em ơi!
    Trong vô cùng tận nẻo đời
    Trái yêu là lửa sáng ngời cõi chung.
    Tim anh là chiếc thuyền rồng
    Em bơi trọn cõi mênh mông với tình!
    *****************************
    Xin một đời hãy sống vì nhau
    Mẹ bảo thế và anh tâm niệm thế!

  8. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mùa Đông Hà Nội
    Cho một người xa
    Nhắm mắt lại hình dung gương mặt anh
    Nhoè đi trong nỗi nhớ
    Nhắm mắt để nghe từng hơi thở
    Trong giấc ngủ êm.
    Xa hay gần trong tầm với tay em
    Những nhịp cầu ta chưa bắc hết
    Nên em còn đứng đợi.
    Những con đường dài chưa đi hết lối
    Sẽ về đâu?
    Giờ phút này ta không bên nhau
    Những vì sao xanh chập chờn cơn mất ngủ
    Bà gió ngang qua căn phòng quên khép cửa
    Ghé mắt nhìn lá thư viết dở
    Này là chữ Thương
    Kia là chữ Nhớ
    Khẽ mỉm cười.
    Ngày trở mình
    Ngọn gió cũng lao xao.

    KMT/2003
    Thêm nữa, vững tinbền lòng nhé!
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hẹn hò với KMT, Chip và những người bạn khác đã không thực hiện được. Thấy mình có lỗi....
    Ta hứa với Bạn rằng sẽ đến
    Một ngày mùa thu nắng tháng mười
    Lang thang những con đường quen thuộc
    Quê hương của bạn- xứ Thanh ơi!
    Ta hẹn cùng Anh rằng sẽ tới
    Cùng tung tăng chân đất dọc triền đê
    Ngắm sông Chu mỗi buổi hoàng hôn xuống
    Đồng cỏ nhọc nhằn trĩu nặng mồ hôi.
    Ta lỗi hẹn với cả ANh và Bạn
    Với đất trời, ký ức xứ Thanh
    Xin mượn chữ Duyên nhắn những người ta yêu quý
    Một ngày không xa, nơi ấy ta về
  10. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này