1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày trở về...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 15/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    photo: Khương Hà
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tấm rất độc chiêu đây ! Ai đã từng ghé qua căn hộ trên tầng 11 khu chung cư Trần Hưng Đạo của bác Quản chắc biết cảnh này :
    [​IMG]
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4


    Ảnh trích từ bài của @trainee
    *******************************************
    Phương em hồ Trúc trăng thu
    Gió len tóc liễu khẽ ru tình nồng.
    Phương anh trà đặc quánh lòng
    Câu thơ làm vội nắng hong nửa mùa...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 27/10/2004
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Giữa Thung Lũng Tình Yêu
    Mà nghe tim trống vắng
    Giữa mùa đông Hà Nội
    Mà nghe lòng chợt nắng.
    Bao nhiêu đêm thức trắng
    Mơ về nơi xa xôi
    Ngàn câu thơ viết dở
    Chỉ dành cho một người...
    Thung lũng tình rộng thế
    Mà mây trôi cứ trôi
    Chắc bởi vì phương ấy
    Biển tình em không tôi....
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 27/10/2004
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Viết cho em nhân ngày ANH VỪA TRÒN HAI CON GIÁP.
    Hai mươi bốn năm
    Chân đất đầu trần
    Cậu bé chăn trâu
    Mơ giấc mơ ra ngoài làng xã
    Mơ trang sách mặt trời
    Xoá đi đời rơm rạ
    Mơ ngày sau đủng đỉnh về làng...
    Hai mươi bốn năm
    Thấm thoát một chặng đường
    Lấy ruột gan chính mình
    Nuôi thân giữa chợ người xáo trộn.
    Có lúc tưởng như phải về làng
    Tập lại đường cày, nhát cuốc
    Lại bất ngờ
    Trang sách hiện dòng văn...
    Hai mươi bốn năm
    Say - tỉnh chỉ một mình
    Được - mất, thắng - thua, bại - thành...
    Chỉ mỉm cười
    Thế à!
    Cho qua chuyện.
    Bỗng một ngày
    Giấc mơ bất thình lình xuất hiện
    Giữa lòng bàn tay...
    Em đến bên đời ta
    Từ khoảng giữa đêm - ngày
    Với tim yêu của loài hoa trong huyền thoại.
    Một giấc mơ
    Tiếp tục được hình thành...
    Ngày vui nay có lẽ sẽ yên bình...(?)
    Xin giấc mơ cho điều thánh thiện!
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mất ngủ, chắc là anh cũng thế
    À... ơi... này mảnh trăng cong
    Khép mi ngoan nép vào lòng mây êm.
    Trăng đừng sáng nữa trời đêm
    Mắt anh cùng với mắt em mãi nhìn.
    À ...ơi... ngọn gió ngoài hiên
    Đừng trăn trở nữa ở miền không anh.
    À... ơi... là ngọn cây xanh
    Tựa nhau cây ngủ lá cành lặng yên.
    Hỡi người yêu dấu của em
    À... ơi... anh ngủ giấc mềm đi anh.
    Thời gian rồi sẽ qua nhanh
    Không gian sẽ chẳng làm mình xa đâu.
    À ..ơi...nào giấc ngủ sâu
    Theo lời em hát về đầu giường anh.
    À..ơi... em cũng ru mình
    À ơi giấc ngủ đưa mình gần nhau.​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này