1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày trở về

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi luctieuphung5112006, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày trở về

    Mưa. Những cơn mưa xối xả đã về lại. Sài gòn báo hiệu một mùa mưa. Những cơn mưa không ơ hờ như mọi năm. Có lẽ năm nay có bão.
    Tôi lại lê chân trên những nẻo đường mới quen. Thói quen đi dạo vẫn chưa dứt từ hồi còn sống ở Hà nội.
    Sài gòn đêm không thanh tịnh. Ồn ã và phiêu lưu. Phải chăng đó là tiếng động của con rồng chín đuôi trong truyền thuyết về miền đồng bằng sông Cửu Long huyền bí này?
    Chẳng biết sao người ta nói: Trí huệ người bắc cao hơn người Nam. Nhưng Pháp lực của người Nam lại cao hơn người Bắc. Có lẽ tại định lực trấn áp cái chuyển động mãnh liệt nơi chót đuôi của con rồng Việt này.
    Câu chuyện bắt đầu.
    Câu chuyện này, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc tại đâu nữa. Đành phó thác cho người kể chuyện vậy.
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Những hàng cây lang thang
    Ánh đèn gật gù chờ một ngày thức dậy
    Có chiếc lá chẳng ngủ ở đâu đấy
    Ưm...
    Khắc khoải hướng trở về...

  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Những hàng cây lang thang
    Ánh đèn gật gù chờ một ngày thức dậy
    Có chiếc lá chẳng ngủ ở đâu đấy
    Ưm...
    Khắc khoải hướng trở về...

  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    mấy bài viết hay mà , sao mua đông cứ thơ thẩn, tiếp tục đi bạn.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    mấy bài viết hay mà , sao mua đông cứ thơ thẩn, tiếp tục đi bạn.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đồng bằng bắc bộ củng là đuôi rồng, nhưng bị trấn lại để con rồng trung cuốc không quậy nhưng rồng lại mọc đuôi ở đông bằng nam bộ nhưng chỉ một phần của rồng thôi, đó chỉ là máu của rồng thôi, xương đuôi rông vẫn nằm đồng bằng bác bộ,
    ở đồng bằng băc bộ có Rùa thiên vẫn ngủ ngàn năm, vì vậy mà trung cuốc không dám động đến nước nam là vậy . ngày trở về con gì nói thì cứ nói.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đồng bằng bắc bộ củng là đuôi rồng, nhưng bị trấn lại để con rồng trung cuốc không quậy nhưng rồng lại mọc đuôi ở đông bằng nam bộ nhưng chỉ một phần của rồng thôi, đó chỉ là máu của rồng thôi, xương đuôi rông vẫn nằm đồng bằng bác bộ,
    ở đồng bằng băc bộ có Rùa thiên vẫn ngủ ngàn năm, vì vậy mà trung cuốc không dám động đến nước nam là vậy . ngày trở về con gì nói thì cứ nói.
  8. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ tham Pháp hãy nghe người kể chuyện nói. Những kẻ giữ Pháp đi lầm được hãy nghe tiếng của người kể chuyện gọi. Những kẻ không tin vào nước trời và niết bàn hãy cố lắng nghe người kể chuyện kể...
    Và hôm nay, những kẻ ưa chọc ngoáy, những kẻ ưa phá bĩnh và hỡm mình hãy tự dành một thời khắc ngắn ngủi trong đời mình nghĩ về vô minh và vô ngã...
    *
    Tôi cũng đang lắng nghe...
  9. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ tham Pháp hãy nghe người kể chuyện nói. Những kẻ giữ Pháp đi lầm được hãy nghe tiếng của người kể chuyện gọi. Những kẻ không tin vào nước trời và niết bàn hãy cố lắng nghe người kể chuyện kể...
    Và hôm nay, những kẻ ưa chọc ngoáy, những kẻ ưa phá bĩnh và hỡm mình hãy tự dành một thời khắc ngắn ngủi trong đời mình nghĩ về vô minh và vô ngã...
    *
    Tôi cũng đang lắng nghe...
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói về cảm nghỉ, chủ quan, và phá đám, ha ha ha, tôi cố gắn mổ xẻ vấn đề cho vui, chắc không chính xác lắm.

Chia sẻ trang này