1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày trở về

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi luctieuphung5112006, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Một trong những việc ko thể nghĩ bàn là về trụ xứ của Tâm!
    Tâm nằm ở đó đấy!
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tâm ấy rất khổ để nói ra, do đó đừng phân tích và bàn cải,
    củng đừng đem ra mà đánh đố nhau, làm vậy thì mổi chúng ta đã không chân thật từ lúc đầu, người cầu đạo cần lấy chân thật làm điều căn bản, có thể mổi cá nhân có nhiều định kiến khác nhau và đưa ra nhiều luận giải khác nhau, nhưng phải xuất phát từ tấm lòng chân thật chủ quan của cá nhân đó,
    Cho dù bạn theo chính hay tà củng nên có điều căn bản như vậy, nếu cảm thấy không cần thiết thì không nói.
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Này dungwind ai cầu đạo? Bạn hay tôi? Tuỳ trả lời của bạn nhé. Còn đây là câu chuyện của người kể chuyện.
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái ông chủ nhà nì đang muốn "vzìa", đâu có muốn "". Các nhà bác cứ ra sức mờ klhuyên giải níu kéo mần chi. Con người ta chỉ có thể dẫn dụ, mách nước khi họ còn muốn "", chớ khi đã chán phè thì chỉ muốn "vzìa" mờ thui !
    Sự hết lòng thái quá đôi khi cũng làm cho người ta khó chịu ! Nhất là dững trường hợp "bất đồng thứ nguyên" !
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mùa đồng buồn, tôi có thấy kể đâu. kể câu chuyện từ ngàn xưa ấy, có một loài rồng sinh sống ở vùng trủng, một loài rồng thiên, nhưng vì sao rồng không được sống trong ao hồ hay biển đông, vì sao vậy???
    Dòng giống rồng thiên phải đau khổ , cấu xé nội tâm vì lổi lầm của mình , chúng nó muốn được xưng tội và chúng nó để cho máu của trái tim mình chảy ra để thể hiện tấm long hối cải, rồng thiên đã lỡ ăn độc của quỷ dử, máu phải chảy nhiều cho chất độc chảy ra, máu phải chảy nhiều để rữa vết bẩn, rồng thiên bây giờ rất yếu, sống trong dằng vặc và khổ đau.
  6. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi kể cho các bạn nghe về sự bất lực và chán chường. Tại sao lại có sự bất lực và chán chường? Là vì có sự kỳ vọng. Và do sự kỳ vọng không đạt được nên bất lực. Bất lực lâu ngày thành ra chán chường.
    Người có tâm nhưng không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nhân quả nên bất lực, không hiểu được cá lý nhân duyên nên chán chường.
    Này các bạn, những người làm nên sự bất lực và chán chường, các bạn chính là duyên nghiệp, và nỗi buồn của người chính tâm tu tập.
    Này các bạn, những người còn có quá nhiều cái tham lam, thô lỗ và ích kỷ, các bạn chính là kẻ thù của chính mình, nên tu tập được một ít pháp liền báng pháp.
    Này các bạn, những còn người còn quá nhiều chấp lậu, sống cái thân tiểu nhân ti tiện lại khoác lên người bộ áo khoác của bậc thánh nhân.
    Các bạn có nghe thấy gì không? Sự nguyền rủa của sự sống đang chĩa về các bạn. Các bạn nhìn đời bằng con mắt thịt, đùa giỡn với chánh pháp, tung hê nhau bằng ba cái trò xu nịnh, các bạn thấy hạnh phúc lắm sao?
    Này các bạn, những con người đi theo tiếng gọi của thế giới tâm linh, nếu các bạn thấy tâm là gì thì hãy một lần thức tỉnh. Hãy thức tỉnh, và trở về đi. Trở về đi.
    -------------------------------------------***----------------------------------------
    Tôi biết tôi viết những lời trên, nhiều thành viên không bằng lòng, hoặc sanh lòng căm ghét, hoặc khinh nhờn mà lên tiếng chửi rủa. Tại sao ư? Vì tôi vừa chửi rửa họ. Không lẽ gì họ không chửi rủa lại tôi. Thế thì hãy chửi rủa tôi đi. Và hãy chửi rủa một cách văn hoá nhé.
    Nhưng các bạn có tâm với chánh pháp, các bạn hãy làm một điều gì đó, thật sự là một điều gì đó, để trang web này trở thành một điểm đến của tâm linh thanh sạch. Những thành viên hãy post những điều thực thấy biết chứ không phải những thực đọc.
    Và còn điều nữa, nếu trang này được lập ra để trở thành bãi rác tâm linh, của những người rỗi hơi đọc vài thức nhăng cuội rồi lên đây bịa chuyện, của những kẻ tâm tham và thô bỉ chứng tỏ cái biết vô vị của mình, thì thật đáng buồn cười, đáng thất vọng làm sao!
    Ha ha... thật đáng thất vọng làm sao.
    Sang nhà cô sumo uống rượu đây.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hê hê

    Bạn thân mến. Những bài chỉ có một chữ hê hê mà kèm theo một chữ ký rất dài thì khó có thể đánh giá là bài không spam lắm. Dat_mel mong bạn lưu ý giúp mình trong lần sau nhé
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 12/06/2007
  8. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ở cái bãi rác mới biết đâu là hay dở ... chẳng phải hoa sen ở trong bùn tanh mà vẫn thơm ngát sao?
    Bác kể về sự bất lực và chán chường ... vậy bác bất lực và chán chường gì vậy? Nếu thật sự hướng tâm đến cõi tịnh độ để tu, liệu còn bất lực và chán chường chăng?
    Lại phải lấy rượu mà giải sầu ư?
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bất lực sẽ mang lại chán chường . những mớ lý thuyết đó không đem lại lợi ích gì cho ai, trong cai đống rác rưởi đó nếu không có người thu gop và côn trung phân huỷ thì lục tiểu phụng có còn cho thanh sạch để sống không,cứ cho là bạn không ném rác ra đường nhưng người khác ném ra vậy thì bạn làm sao ??? bản ngồi đó mà diễn thuyết để cho rác được ném vào chổ ngồi của bạn hay sao và bạn nói rằng ta bất lực và chán chường.
    Một ngày trở về đầy tiếng ca thán và than khóc cho cái bất lực của mình, hãy thử kêu gọi sự giúp đỡ từ những người gop rác và những người ném rác thì bạn sẻ thấy nhận thức của mình thay đổi.
    Cái bản ngã của bạn củng chưa đủ lớn để mà kể chuyện, nhưng đừng sợ cứ kể tiếp cho tôi có chổ mà nói.
  10. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đó là bi tâm.

Chia sẻ trang này