1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày trở về

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi luctieuphung5112006, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bi tâm không phải là bất lực và cháng chường, khi tâm của bạn được khai mở, thì giai đoạn đầu bạn rất đau khổ,mọi cảm nhận từ cuộc sống sẽ làm bạn đau khổ từ đó bạn thấy yêu thương tất cả chúng sinh, tình yêu thương là bi tâm ban sơ cho người được khai mở, rồi đến thời gian đấu tranh nội tâm giữa tình yêu và dục vọng và bạn vẫn nói về tình yêu, vẫn hành động nhưng đan xen dục vọng vào đó, bi tâm trong đời sống này là vậy.
  2. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bi tâm không phải bất lực và chán chường? Ai bảo bạn thế? Những người như bạn chẳng hạn, bi tâm sẽ khiến người ta chán chường. Thật đấy? Bạn nghĩ bạn là ai mà vào đây quán xét tôi?
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he chọc xem người trở về thế nào thôi, he he he, không thế nào cả, không xoay chuyển được lý luận, vô nghĩa tất cả.
  4. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận tôi khi tôi nói cậu ngốc và đáng buồn cho cậu, dungwind ạ. Tôi có cái bi tâm của tôi, đâu dám xứng với đại bi tâm của người đã giác ngộ. Cậu làm thế tôi tưởng tôi mọc cánh, ngã đau lắm.
    Cái thứ tôi viết ra, có câu dành cho những người như cậu, nhưng không phải là tất cả, cậu đọc kỹ lại nhé.
    Còn đối với tôi, chẳng có gì là vô lý và vô nghĩa cả. Kể cả điều cậu là tên ngốc.
  5. maitri0101

    maitri0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu nào cũng thấy con người mình ở trong đó ...
    Hy vọng ngày trở về sẽ rất gần !
    Tặng luctieuphung5112006 thưởng thức khi nhàn rỗi, vẫn muốn mời bác một chén mặc dù bác nói "kị với rượu nhất".
    "Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
    Hu nhi tương xuất hoán mỹ tửu
    Kính tu cô thủ đối quân chước
    Đấu tửu thập thiên tứ hoan hước."
    ("Rượu ngon ngàn vàng một đấu muốn mời bạn cùng vui vẻ
    Mau mau mua về để tôi cùng anh uống
    Lại sai bọn trẻ lấy loại rượu thật ngon
    Tôi cùng anh uống để quên đi mối sầu vạn cổ.")
  6. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nỗi sầu trong cuộc đời này, khi còn tâm trí nhị nguyên thì chẳng thể nào quên. Có đọc ngàn cuốn kinh sách cũng chẳng quên, uống rượu lại càng không thể quên. Thế nên, chẳng quên mà làm gì. Ta cứ sống với chúng, đối diện với chúng và tỉnh giác...
    Hạ trôi trước mắt lựu lập loè
    Lộc trồi xuân trước gió vắng hoe
    Trà ngon độc ẩm ta với bóng
    Ngẫm nghĩ chi đời những khắt khe...

  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nhị nguyên chỉ còn khi còn có Ngã thôi, luctieuphung àhh! Khi đã thực chứng được Vô Ngã, Vô Tự Tính, thì lúc đó Ngã cũng như Vô Ngã, đích thực là Vô Ngã, lúc đó Nhị Nguyên sẽ như Nhất Nguyên, đích thực Nhất Nguyên!
  8. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ công tử đọc bài của tại hạ mà không hiểu hay giả vờ không hiểu. Có người nói với tại hạ rằng:"Thời kỳ mạt pháp, ma quỷ cũng giao giảng về chánh pháp", quả thật không ngoa. Tại hạ thấy công tử chua thêm câu này, thật vô duyên làm sao. Vô duyên làm sao!
  9. huongson2004

    huongson2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gửi huynh LTP
    - Xin lỗi nhé " rao giảng" hổng phải "giao giảng".
    Gửi chư huynh xem những lời sau của HT Thích Thiện Tâm
    "Trong khi hành giả tịnh tu, thường bị các thiên ma, ngoại đạo, hoặc quỷ thần làm não loạn. Chúng hiện các hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp mong quyến rũ. Có khi chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư Thiên đủ các tướng tốt trang nghiêm; hoặc nói các môn Đà Ra Ni; hoặc nói pháp Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Huệ hoặc nói các pháp Bình Đẳng, Không, Vô Tướng, Vô Nguyện, khen ngợi cảnh không oán không thân, không nhân không quả, cứu cánh rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân niết bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai (túc mạng thông), thấu rõ tâm niệm mọi người (tha tâm thông), cho đến được biện tài vô ngại.
    (trích Niệm Phật Thập Yếu - hòa thượng Thích Thiền Tâm)
    Được huongson2004 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 21/06/2007
  10. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ghét trích dẫn lắm. Thiệt đó, nói gì nói luôn cho nhà tớ nhờ.

Chia sẻ trang này