1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ấy...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi renjugirl, 21/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người ấy...

    21-2-2008
    Anh!
    Hôm nay lại thêm một ngày em ngóng chờ tin anh. Nhưng cuối cùng thì vẫn như thế.. em biết anh vẫn lên mạng nhưng hình như anh không còn muốn quan tâm đến em nữa. Mặc dù em đã chủ động liên lạc với anh, lẽ nào anh không nhận được? Đừng có biện hộ như vậy anh nhé. Em sẽ chỉ cho anh một khoảng thời gian thôi đấy, nếu quả thực anh muốn như vậy thì em cũng sẽ nghe anh như mọi khi ..

    friend forever or not..
    Em
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm anh bận tối nay lên mạng anh em mình nói chuyện nhé
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
  4. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Em
    Anh thừa biết em có thể sẽ chẳng đọc được những dòng chữ này nhưng em là người mà anh thương yêu nhất. Dẫu mỗi ngày ta đều gặp mặt, luôn ngồi sát bên nhau trên giảng đường nhưng với anh thế là vẫn chưa đủ, liêu em có thể chờ đợi anh đến ngày ấy không???
    K_o_M
  5. BBSieuQuay7

    BBSieuQuay7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Anh, giá như anh tên là Tiền... thì em cũng đỡ fiền lòng nhìu
  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Những lúc người ta cần yên tĩnh, hãy để cho người ta yên tĩnh. Cố phá vào cái yên tĩnh đó chỉ làm họ xa mình hơn thôi....
  7. hoacat1841

    hoacat1841 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết không, Một ngày của em đều bắt đầu bằng nỗi nhớ và cũng kết thúc trong ...nỗi nhớ... một người .... Nỗi nhớ ấy chứ trào dâng trong tim em...em nhớ anh ...em nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói ....nhớ tất cả ... nhớ lắm anh ơi... Em vẫn biết rằng không thể để mình cứ mãi đắm chìm trong nỗi nhớ, nỗi buồn như thế này... Em cũng đã từng hứa với anh rằng sẽ cố gắng sống thật vui vẻ ngay cả khi cuộc sống của em không có anh ...và hơn nữa chẳng phải mọi người ai ai cũng luôn cho rằng em là người rất nghị lực đó sao? Em sẽ phải cố gắng mỉm cười để đón nhận cuộc sống, đón nhận những gì sắp tới cho dù bên em không còn anh nữa, cho dù trái tim em đang thiếu vắng anh và đang cô đơn biết mấy. Em bất lực với chính mình, em chẳng biết làm gì với cái nỗi nhớ sâu thẳm đang quay quắt trong tim em ... nên đành tự trải lòng mình thành những vần thơ, những dòng tự sự ... Từng đêm, từng đêm cứ thế trôi đi ...một mình em trong căn phòng lạnh lẽo ... một mình em với nỗi nhớ đong đầy...kỷ niệm về anh, ký ức về anh cứ vây hãm quanh em ... nhìn đâu cũng thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy và lòng cứ thấy chênh vênh, hụt hẫng đến tê người... một ngày trôi qua với những nhớ nhung, khắc khoải. Một ngày trôi qua ... dài như vô tận ..........
    Được hoacat1841 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 21/02/2008
  8. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết đủ thứ nhiều nhiều nhiều nhưng rồi mọi câu chữ bây giờ trở thành xa lạ với em.... Những thủ tục đều trôi chảy và bỗng nhiên em sợ điều đó, sợ lúc phải xa anh ... nhưng có lẽ như thế tốt cho anh.... Anh có quá nhiều thứ để phải nghĩ rồi! Bớt được cái gì thì bớt đi cho ko nhọc nhằn...
    Em sẽ cố gắng làm những dự định của mình trước khi ra đi! Mong là sẽ kịp hoàn thành
  9. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, đã nói thay mình
  10. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    27-2-2008
    Anh à,
    Phải chăng em đã ngộ nhận? Phải chăng đều là do em tưởng tượng ra?
    Em sẽ không chủ động liên lạc trước với anh nữa đâu. Nếu mọi chuyện đúng như em đã nghĩ thì chúng ta sẽ là bạn nhé anh. Anh biết em luôn luôn khâm phục và tôn trọng anh mà.
    Em
    p/s: Những gì em nói được là em sẽ làm được anh ạ! Anh yên tâm.

Chia sẻ trang này