1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ấy...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi renjugirl, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không thể quên
    Hãy cho mình được nhớ
    Một ngày không nhắc nhở
    Khối buồn sẽ nhẹ vơi....
    Cứ nhớ đi....
    Nhớ thật nhiều, để rồi lại khóc
    Khóc thật nhiều, để rồi lại quên
    ....
    Rồi gió sẽ làm khô đi dòng lệ
    Rồi thời gian sẽ chôn vùi tất cả
    Chỉ còn lại ta........
  2. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!
    Em biết anh chẳng bao giờ đọc những cái nhảm nhí này nhưng em vẫn viết, đề là gửi anh mà hình như chỉ dành cho em thôi.
    Em ảo tưởng quá, em tưởng rằng những cử chỉ đó anh chỉ dành cho riêng em thôi. Em cứ ngỡ rằng khi anh đi bên cạnh em, cách anh nói chuyện với em là em đã trở thành một ai đó đặc biệt của anh ...Em đúng là ngốc thật, điều này không thể trách anh được chỉ tại em quá kỳ vọng và chờ đợi điều gì đó từ anh. Và vì vậy em đã suy diễn thái quá trong suy nghĩ của mình.
    Ngượng quá, em có lẽ còn không dám gặp mặt anh cũng nên. Nếu mấy hôm trước em không tình cờ phát hiện ra anh cũng có những người em gái, những người bạn tâm sự giống như em.
    Hay thật đấy!! Con gái luôn luôn thích tưởng tượng và ăn dưa bở. Dù sao thì cũng may là em chưa có biểu hiện gì quá đáng ảnh hưởng đến anh. Tất cả chỉ là em tự tưởng tượng, tự tưới nước cho bông hoa không phải của em, rồi cũng chính em phát hiện ra những ảo tưởng này. Em cũng còn được xếp vào nhóm người tỉnh táo phải không anh?!
    Em xin lỗi anh vì đã nghĩ sai về tình anh em anh đã dành cho em. Nhưng em càng vô cùng xin lỗi anh hơn...là hình như em thích anh rồi thì phải...
    Dù thế nào đi nữa thì em vẫn thực lòng chúc anh sớm tìm được một nửa của mình, người đó có là ai em tin rằng nếu anh đã chọn thì không thể sai được. Em rất trân trọng tình bạn của hai chúng ta!!

    Em
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ấy là người phụ nữ mà tớ nghĩ, hoàn mỹ nhất và tớ đã từng mong muốn rằng sau này tớ muốn có người bạn đời được như ấy. Và ấy cũng là một trong những người, tớ biết, luôn đọc blog của tớ từ khi tớ bắt đầu viết, nhưng không bao giờ vì thế mà tạo ra một blog cho riêng mình. Tớ nghĩ rằng ấy là một trong số ít những người hiểu tớ và tớ có thể chia sẻ mà không ngại ngần gì. Nhưng sau hôm nay, giữa tớ và ấy sẽ lại là một khoảng cách. Tại sao lại thế ? Tớ không mong chờ một cuộc gọi điện thoại giữa đêm như thế này, không mong chờ những giọt nước mắt ấy dành cho tớ.
    Tớ có quý ấy không ? Có, tớ rất quý ấy. Tớ có yêu ấy không ? Không. Ấy cũng biết, tớ vì tôn trọng tình cảm thật của mình nên đã chia tay với người tớ yêu quý nhất. Ấy cũng biết, vì tình cảm thật của mình tớ đã chịu nhiều đau khổ trong thời gian vừa qua để yêu một người mà tớ biết tớ không bao giờ thành công. Tại sao ấy còn hi vọng, tại sao ấy còn nhắc lại cái điệp khúc đó, tại sao ấy lại tự hỏi mãi thế ? Ấy làm tớ đau lòng. Không phải vì những gì ấy nói với tớ, vì tớ biết, những lời nói đó chỉ là ấy cố bóp méo hình ảnh tớ để ấy bớt buồn hơn. Tớ đau lòng vì ấy đã phải buồn nhiều vì tớ như thế này. Ước gì tớ có thể yêu ấy. Ấy xinh đẹp và thông minh, lại luôn quan tâm đến tớ, mong muốn chăm sóc và ở bên tớ, chắc chỉ sau HA mà thôi. Nhưng tớ cũng chẳng hiểu sao không thể yêu ấy, tình cảm của tớ cứ đi tìm những nơi xa xôi nào đó. Tớ tưởng một thời gian dài đã làm ấy quên đi tớ mà chấp nhận T hay những cậu bạn tài năng xung quanh ấy. Nhưng đêm nay, khi nghe tiếng ấy khóc trong điện thoại, thì tớ hiểu rằng ấy vẫn chưa quên nghĩ về tớ. Tớ biết làm thế nào bây giờ ?
    [nick][nick]
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 03/03/2008
  4. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi em
    Thật là nực cười, em lại định tìm cách thử thách. Em đã thua một cách nhanh chóng, dứt khoát nhất. Tệ thật, em còn không bằng nhưng cô em khác của anh..
    Vậy em còn mơ mộng, còn than thân trách phận cái gì.. Thế mà vẫn ngồi đây than thở, em sẽ làm gì để quên đi kỷ niệm này nhỉ, em sẽ cố gắng làm điều gì đó mới mẻ hơn..
  5. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn thành công nhé
    bạn là bạn, sao bạn phải bằng hay k bằng những cô em của anh ta nhỉ

    Được iwtl20 sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 08/03/2008

Chia sẻ trang này