1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người bạn của trái tim !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi seamonster, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người bạn của trái tim !

    Bạn thân nghĩa là phải gánh trên vai nỗi đau của bạn.
    Thật hạnh phúc khi bên ta có một người hiểu ta, luôn ở bên ta lúc vui lúc buồn.
    Cậu và tớ cứ như hai chị em ý nhỉ, lúc nào cũng có chuyện để nói, lúc nào hai đứa cũng cùng quan điểm , cùng ý nghĩ.Bọn mình đã luôn ở bên nhau cả lúc vui lẫn buồn, có mặt trong những sự kiện lớn của nhau.
    Rồi cậu có người yêu là nó ( cũng là bạn thân của tụi mình nhỉ ) tớ đã rất vui khi bạn của mình có người yêu và tớ đã cầu chúc cho bọn cậu luôn luôn bên nhau. Và rồi bọn cậu chia tay,cậu đã khóc, khóc rất nhiều.....Tớ biết, tớ biết cậu đau lòng lắm, tớ cũng biết cậu đã yêu thật lòng, tớ hiểu hết tất cả những gì cậu đang chịu đựng, tớ đã rất buồn vì chẳng biết làm gì cho cậu cả, chỉ biết ngồi bên cậu nắm lấy đôi bàn tay của cậu và hi vọng sẽ mang lại cho cậu một chút ấm áp. Bây giờ tuy tụi mình không còn bên nhau thường xuyên như ngày nào nhưng cậu vẫn luôn luôn là người bạn thân nhất của tớ. Cố lên nhé cô bạn nhỏ của tôi ! Chúc cậu đủ !



    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 02/06/2004
  2. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất câu chúc của ấy : Chúc cậu đủ
    Ùh với tớ thế là đủ, có cậu là bạn, có cậu lang thang qua những con đường vắng lặng. Để sẻ chia những điều cậu muốn nói, để tớ nhẹ nhõm mỗi khi bực tức
    Mỗi người, tớ và cậu có con đường riêng, giờ cậu đã có quãng lặng của tình yêu, tớ vui mừng hạnh phúc, giờ không còn những giây phút điên điên của hai đứa nhưng tớ nhớ cậu nhiều. Tớ dám chắc cậu nhớ tớ nhiều lắm đúng không
    Hãy cứ hạnh phúc, nhất là lúc này
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Gì vậy nhỉ? Có sự liên can nào không giữa hai cái nick này? nghe như hai người bạn thân thiết của nhau ấy. Nhưng một người thì mình biết ( chí ít là cũng biết cái nick ấy của ai) Còn một người thì mới lờ mờ, chưa rõ lắm.
    mà cái câu Chúc cậu đủ sao nghe quen quá! Mình đã nghe thấy hay đọc thấy ở đâu rồi. hay hay, là lạ!
  4. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ và ấy quen nhau trước khi tớ bước chân vào diễn đàn nhỉ, cũng lạ thật tại sao tớ và ấy lại có nick của nhau chứ, mà cái nick của ấy sao hồi xưa tớ đọc méo cả mồm vậy giờ vẫn còn thấy sái cả quai hàm nhưng dù sao đó cũng là một sự tình cờ hay ho đấy. Tớ thích nghe giọng của ấy qua điện thoại, nó mới dễ thương làm sao ... ngọt ngào. Hồi ấy tớ hay gọi điện cho ấy lắm nhỉ vì tớ thích nghe cái giọng nói qua điện thoại ấy đấy. Chúng mình là bạn qua điện thoại được bao lâu nhỉ ??? Chắc cũng tính bằng năm rồi đấy chứ .... Có những lúc chúng mình chưa gặp nhau mà giận nhau được kể cũng lạ. Tớ cũng là người có lỗi khi không đúng hẹn ... nhưng tớ biết ấy không thèm giận tớ đâu nhưng tớ dám chắc trong ấy có gì đó không còn tin tưởng ... còn món quà của tớ nữa chứ chẳng hiểu giờ nó đang ở đâu, sao mấy lần tớ sang nhà ấy mà tớ chẳng hỏi nhỉ hay tớ quên rồi. Tớ nhớ lắm lần đầu tiên chúng mình gặp nhau nhỉ. Cả đêm trước tớ không ngủ đâu ... mặt tớ phờ phạc lắm, đầu tóc tớ rối bù lắm ... lúc đấy tớ đang buồn nữa chứ ... ấy đến đúng lúc lắm. Tớ đã dẫn ấy đến cái quán ăn mà tớ và cô bé của tớ hay đến ăn đấy, hình như ấy không thích ăn Gân bò thì phải nhưng nhìn cái mũi chun chun của ấy cũng đáng yêu thật. Tớ xin lỗi vì hôm ấy tớ đã dẫn ấy đi trên những con đường mà tớ và cô bé của tớ hay đi ... cả hai quán nước mà tớ và ấy ngồi cũng in dấu của ai đó mất rồi ...
    Rồi đến những ngày sau nữa .... ấy nhớ không ngày 1-6 ý lần đầu tiên tớ thấy ấy nhí nhảnh lắm ... nhưng lúc ấy tớ chưa thấy ấy đáng yêu đâu ....................................... Không nói như thế nữa ... rồi hôm sinh nhật ấy nữa cũng vui thật, hôm đấy tớ bị tai nạn đấy ấy có biết không? Tớ còn được nghe ấy hát nữa ... hì hì giọng hát cũng tàm tạm tớ thích cái giọng ấy đấy ... Rôi món cơm rang của tớ nữa chứ, chúng mình đã cùng phải chạy như ăn cướp để có thể ngồi trong cái nhà vệ sinh tiết chệt đó nhưng cơm tớ rang ngon phải không? hì hì .... Ấy có nhớ tớ và ấy bảo rằng hai đứa không yêu nhau bao nhiêu lần rồi không nhỉ ... chắc nhiều rồi. Tớ nhớ cái lần tớ và ấy ngồi bên hồ ý ... xoài ngon đúng không? Rồi tớ đã như một thằng điên đi một đoạn đường thế mà không biết nhà ấy ở đâu để đến nghe ấy đánh cho những bản nhạc tới chưa nghe bao giờ nhỉ hì hì nhưng có sao đâu ... tớ thích nhìn những ngón tay của ấy lướt nhẹ trên bàn phím cơ đấy lạ không ...
    Rồi cũng đến ngày tớ và ấy giận nhau thật cơ đấy ... khổ thân nhỉ .... tớ đã xin lỗi tớ đã nói lời xin lỗi như thế nào ý nhỉ hình như là Tớ Yêu Ấy thì fải đúng không . Nửa đêm cơ đấy ... rồi chúng mình vẫn là bạn ... là bạn nhé
    Còn nữa tớ yêu những cô gái Hải Phòng, Thảo biết không tớ ý mà ... lần đầu tiên tớ đặt chân đến đất Hải Phòng ... tớ đi cùng một cô gái làm trong sàn nhảy của Hải Phòng ... tớ thực sự bất ngờ và cảm động với những gì cô ấy đối xử với tớ cũng như tâm hồn của cô ấy. Cô ấy hơn tớ hẳn 2 tuổi nhé ... Tớ đã thích làm bạn với ấy ngay vào ngày 1-6 đấy chứ ... tớ đã cầm tay ấy dẫn ấy đi xung quanh sân patanh quái quỉ đấy ... cũng vì patanh mà răng hàm của tớ sứt đến 2 miếng đấy .... tớ quí ấy nhiều lắm ... tớ và ấy hay gặp nhau vào những buổi trua nhỉ ... tớ thích ăn cơm với ấy lắm đấy dù là ăn cái gì ở đâu với ai chỉ cần nhìn cái cách ấy sống cũng thấy quí rồi ... Thi thoảng ấy đọc thơ cho tớ nghe, ấy kể cho tớ nghe những gì thuộc về tình cảm của ấy, tớ nghe hết đấy chứ ... nhưng tớ hay cười đúng không? tại vì tớ coi trọng 1 tình bạn hơn tình yêu ấy ạ, nếu cho tớ đánh đổi tớ sẽ chọn tình bạn đấy mà điều này tớ làm 2 lần rồi ... và tớ không tiếc điều đó đâu ... Nhưng ấy biết không hình như chúng mình vẫn có những cục tự ái to đùng đúng không bằng chứng là chúng mình vẫn cứ giận nhau như thường mà ... chuyện như cơm bữa nhưng tớ dám chắc rằng tình bạn đã bị sứt mẻ nhiều rồi ... tớ lại không muốn điều đó chút nào đâu .... tớ biết còn nhiều điều mâu thuẫn nữa ... còn một cách đấy tớ quên đi tớ là tớ và ấy quên đi ấy là ấy ... chúng mình là bạn ... hãy là bạn của nhau đi ... ...... HÃY LÀ BẠN CỦA NHAU ĐI BẮT ĐẦU NGAY TỪ LÚC NÀY NHÉ

    tái bút: ông Luân nói nhăng cuội thế hả
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    hic, thằng ĐA này gặp cạ rồi hả, sao viết gì mà nhiều thế, dạo này box mình có mấy đứa hâm rồi, chẳng biết chúng nó có sao không mà làm quen loạn lên, ha ha, mí lại còn ..., ha ha, dạo này nắng kinh qúa.
    (Về nhà xem xét lại mình một chút đã)
  6. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh quen em qua chat như cái cách mà bao thằng đàn ông khác vẫn làm. Anh biết em là ai nhưng em chẳng biết anh. Em vẫn nói chuyện với anh như một người bạn ngang hàng và anh cũng mong sẽ mãi mãi là như vậy.
    Hê hê, hô hô, hi hi.... Chú nào bảo anh đạo văn thì anh cũng đành xin lỗi, chú Ranger muốn đòi tiền bản quyền thì nhắn cho anh, vài cốc bia là được ấy gì?
  7. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc đã lâu không uống bia rồi
    Mà bản quyền gì đâu mái thoải đê
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Đại ca nhà mình bận quá hay sao mà không thấy post bài, cả cái bác Ka nữa nhỉ .
    To Đại ca: Đại ca mà không xuất hiện thì bọn đệ tử của Đại ca sắp loạn hết cả rồi, xin mời Đại ca tái xuất giang hồ
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    To S_holland : Thế nào là " hâm " thưa anh S_holland.
    Hoá ra theo anh "hâm" tức là bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thân nhất của mình . Còn không tôn trọng tình cảm của người khác lại là " không hâm" sao ????????
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 08/06/2004
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái này là hiểu nhầm rồi, anh đã biết cậu là ai đâu mà bảo cậu hâm, anh chỉ bảo mấy cái nick cũ, đệ tử của Đại ca hâm đấy chứ.

Chia sẻ trang này