1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho người bạn thân.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shadowprincess, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    viết cho người bạn thân.

    nếu em ko nhầm thì anh long từng nói box mình chỉ toàn chủ đề trùng lặp về tình yêu thôi đúng ko nhỉ. riêng em, em chưa yêu bao giờ nên ko biết hương vị tình yêu ra sao cả. chỉ muốn đóng góp một chút về tb thui. mọi người lắng nghe em nhé. đây là những dòng tâm sự mà con bạn thân nhất của em gửi cho em. hơi dài các bác chịu khó.
    "Minh, hôm nay ta gặp nhỏ. nhưngmà chỉ là gặp trên đường thôi. ta hét khản cả cổ mà nhỏ ở xa vậy vẫn nghe thấy. đúng là có thần giao cách cảm. nói ra những điều này thì thật vô lí nhưng mà ta chỉ có hiện tượng lạ ấy với 5 người:mi, D,TA,H và P. D có lẽ thì khỏi phải nói vì D là tri kỉ của ta. đứng trước bạn ấy ta có thể nói nhiều điều mà ko hề ái ngái, vẫn là chính ta.và vì D quá hiểu tính ta nên D đoán được ngay cả những hành động nhỏ nhất ta sẽ làm. luôn lo cho ta nhiều lắm. nhưng TA đâu có phải là D. TA, lần trước sinh nhật của Thuỳ TA đã nói một câu khiến ta rất buồn TA biết ko? " Đến SDT nhà M người ta còn ko nhớ nữa là!" ta trách TA tại sao chẳng fone cho ta bao giờ là TA đã trả lời một câu như vậy đấy. một câu trả lời như một nhát dao dâm vào trái tim nhỏ bé của ta. nhớ ngày nào 2 đứa bên nhau cùng chung niềm vui và cả nỗi buồn. trên vai ta, trongg vòng tay ta TA đã biết bao lần từng dựa dẫm, vậy mà giờ đây tất cả đã chỉ là quá khứ rồi sao? ngày xưa nếu ko nhầm thì đã có lần từng ước: Nếu sinh ra đây mà là con trai thì sẽ yêu và cưới TA. thế mà giờ đây tất cả đã chấm dứt. thời gian và những phút nông nổi bồng bột ngày nào đã xóa đi một tb đẹp, đẹp tựa trong mơ. ko biết TA có còn nhớ lá thư dầu tiên và có lẽ cùng là cuối cùng mà người ta gửi cho TA . một lá thư chứa đầy nước mắt kỉ niệm và nhớ nhung. người ta đã là người nói trước cái câu" M nghĩ chúng cần có time để suy nghĩ về tb này" và TA đã đồng ý.hôm đấy ta biết TA đã khóc rất nhiều, khóc cho đến ngất, khóc trong vòng tay và sự vỗ về của thắng. còn ta? ta chẳng khóc tí nào. ta lần đầu tiên đã hiểu thế nào là nuốt nước mắt vào trong. ta đã quyết định và đã nói lời nói ấy trước nên ta nghĩ rằng ta ko có quyền khóc trong ngày hôm đó và ta đã làm được. ngày hôm đó qua đi như một địa ngục trần gian!ta đã từng khóc rất nhiều trong những ngày chia tay. đặc biệt trong ngày chia tay với D( tri kỉ của ta) TA có nhớ ko nhỉ? khóc như chưa từng được khóc bao giờ! khóc trong vòng tay dịu dàng và em ái của TA . nhưng sau những giọt nước mắt ấy vết thương lòng nào cũng có thể hàn gắn được chỉ riêng với TA là trong lòng ta vẫn cảm thấy chạnh lòng. Thuỳ nói với ta rằng:" Mày đừng thế! Đừng quá quan trọng mọi chuyện lên. tao đã cho nhiều mà nhận lại thì quá ít nên thôi quên nó đi!" nó nói như trò trẻ con 3 tuổi ý. tc đâu thể nào nói quên là quên ngay được. năm lớp 9 đối với ta TA chắc đã qúa hiểu. ta mất đi cùng một cả 3 người với những lí do ôi sao qúa trớ trêu."
    mọi người à em xin tạm dừng ở đây. vì còn dài lắm. bây giờ em phải về khi khác sẽ viết cho mọi người xem .o k.






    Được shadowprincess sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 23/03/2003

Chia sẻ trang này