1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người bạn thân ....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi quen_de_nho, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người bạn thân ....

    Người bạn thân của bạn như thế nào bạn sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó người bạn đó ko còn thường xuyên bên bạn nữa.
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Người bạn đầu tiên.
    Hai đứa ở cạnh nhà, chơi với nhau từ cái ngày bé tí bé tẹo, chưa biết gì, quấn quýt nhau đến nỗi người lớn thường nhầm tên 2 đứa, chỉ cần thấy đứa này chắc chắn sẽ có bóng đứa kia. Thân nhau là thế nhưng cũng rất hay giận nhau, có lần còn vác cả gậy đánh nhau nhưng hôm sau đã lại làm lành.
    Tuổi thơ của hai đứa nhanh chóng trôi qua với những vui buồn trẻ con, đến hết năm cuối cấp 2 cuộc đời 2 đứa bắt đầu chia 2 ngả, tôi vào học cấp 3 còn nó ở nhà. Cả hai đứa đều có những mối quan hệ mới, ngõ nhà chúng tôi bắt đầu tấp nập vào các buổi tối - các chàng trai bắt đầu đến với nó. Vào cấp 3 thời gian học của tôi gần như kín tuần nên hai đứa chỉ gặp nhau vào tối thứ 7. Rồi những lần gặp nhau cứ thưa dần - nó bắt đầu yêu, lúc đầu tôi rất ghét người yêu nó vì đã cướp mất của tôi đứa bạn thân nhất, có lần tôi đã thấy mình khóc khi không gặp được nó, nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua tôi bước vào đại học và nó cưới khi tôi đang học năm thứ 2, nó đã chọn ngày cưới vào dịp tôi nghỉ tết để ''''được nhìn thấy tôi trong ngày cưới của nó''''- đó là câu nó nói với tôi còn tôi luôn bảo ''''dù có ở phương trời nào tao cũng sẽ về trong ngày cưới của mày''''. Bây giờ nó đã là cô giáo dạy mẫu giáo và có một cô con gái xinh xắn, mỗi lần tôi về đều ghé thăm nhà nó, hai đứa ngồi buôn hàng giờ không hết chuyện, thấy cuộc sống của nó ổn định và không vất vả tôi cảm thấy yên lòng.
    Trong cuộc sống cái quý nhất là tình bạn, tôi không có nhiều bạn nhưng may mắn có những người bạn thân thật tuyệt, hết lòng vì nhau và luôn nghĩ đến nhau
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tiếp như nào nhỉ ?
    Tặng mọi người bài thơ.
    [pre] Tri âm Niềm vui như chớp giữa trời
    Tháng năm mòn vẹt những lời đắm say
    Giá mà đong nổi đắng cay
    Mang ra sông đổ ngàn ngày cũng đi
    Thương nhau chẳng giúp được gì
    Trần gian chung nhưng phận người thì cứ riêng
    Lên chùa cầu phật có thiêng
    Trời còn lộc người còn siêng đi cầu
    Gió to sóng cả đò đầy
    Trăng hao khuyết vẫn có ngày tròn trăng
    Bơi xem dài rộng sông Hằng
    Thuyền ta, bể biếc buồm căng bạn về
    Bài thơ này lúc đầu đọc rất khó hiểu nhưng càng đọc càng thấy hay và ý nghĩa.
  4. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân uh? Cũng chẳng biết có phải thân nhau không? Thời học cùng nhau thì khỏi phải nói .Còn bây giờ cho dù xa nhau vẫn liên lạc thường xuyên,đi thì thôi về đến nhà là lại như con Sam .Hai ông bố còn bảo chúng nó có chuyện gì mà dính nhau như thế .Về đến nhà nhưng chỉ có mặt lúc ăn cơm là tốt lắm rồi.Chẳng hiểu sau này có gia điình rồi hai đứa như thế nào nũa?
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc hai đứa ngồi với nhau mà chẳng nói câu nào, im lặng mà như hiểu hết. Hai đứa chơi thân với nhau rồi ở cùng nhau, ngày nó chuyển ra ở cùng em gái hai đứa ngồi với nhau xuốt đêm, chỉ khóc mà không nói một câu.

Chia sẻ trang này