1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người bạn thích/thích bạn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    khi em ra đi ...em đã để lại trong anh quá nhiều những kỉ niệm tốt đẹp về em...nhưng những kỉ niệm đó đã đi vào dĩ vãng cùng với tình cảm của anh...anh giờ đây không còn bất cứ cảm giác nào để yêu 1 ai khác...vì hình ảnh của em đã in đậm trong trái tim anh...anh chỉ yêu ai khi mà những hình ảnh đó không còn ngự trị trong trái tim anh nữa,nếu như anh yêu thì anh đang lừa dối chính bản thân anh và quan trọng là anh đang lừa dối tình cảm của mình đối với họ...anh luôn tôn trọng tình cảm của mọi người và tôn trọng chính tình cảm của anh.''sẽ không yêu'' đó là tất cả những gì anh suy nghĩ lúc này.giờ đây em đang vui vẻ hơn anh,anh cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với em và với gia đình em.và anh muốn nói rằng thật là đáng tiếc khi em là người đầu tiên anh yêu . giá như anh lúc đó là anh lúc này thì anh sẽ không bao giờ để mất em.
    love. xxx
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích tôi nhưng bạn không thể nói ra phải không ? Tôi hiểu ,làm sao có thể nói ra được khi mà tôi luôn dửng dưng với bạn,hay giả vờ như không nhận ra tình cảm bạn dành cho tôi.Có thể bạn cho rằng tôi quá vô tình song tôi không biết làm thế nào .Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi chưa muốn yêu.
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích tôi nhưng bạn không thể nói ra phải không ? Tôi hiểu ,làm sao có thể nói ra được khi mà tôi luôn dửng dưng với bạn,hay giả vờ như không nhận ra tình cảm bạn dành cho tôi.Có thể bạn cho rằng tôi quá vô tình song tôi không biết làm thế nào .Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi chưa muốn yêu.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt nhớ ra rằng sinh nhật của bạn, muốn chúc và muốn nói với bạn một điều gì đó, nhưng........... giờ này bạn ở xa quá.......
    Mình cũng chẳng biết bạn có về không?? Muốn đến nhà. .. nhưng mình lại sợ...........
    mình cũng ko biết vì sao mình lại như thế nữa? có fải bạn là người con trai duy nhất mà mình ko dám nhìn thẳng vào mắt ko?................
    Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé.
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt nhớ ra rằng sinh nhật của bạn, muốn chúc và muốn nói với bạn một điều gì đó, nhưng........... giờ này bạn ở xa quá.......
    Mình cũng chẳng biết bạn có về không?? Muốn đến nhà. .. nhưng mình lại sợ...........
    mình cũng ko biết vì sao mình lại như thế nữa? có fải bạn là người con trai duy nhất mà mình ko dám nhìn thẳng vào mắt ko?................
    Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé.
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, spam mãi cũng chỉ mong người ta đọc được và hiểu được...thế nhưng nói hết qua Ym roài thì còn gì nữa nhỉ...có thể, đôi khi một vài cảm giác, những tình cảm không thể nói trực tiếp với you được...đành mượn đất ở đây để có thể nói lên được điều gì...
    "Bản kết luận điều tra" vẫn chưa hoàn thành nhưng hầu hư cũng đã đầy đủ rồi, you có muốn biết không kìa???Từ hôm qua vẫn luôn tự hỏi không biết có nên nói?hay người ta có muốn nghe không...chán thật, mình lại thế rồi...không dứt khoát được chuyện gì cả...có thể trong mình vẫn còn một chút gì đó...một chút kỉ niệm níu kéo...
    To người tớ thích mà ghét tớ: Tớ đi ngủ đây, thức cả đêm làm việc mệt mỏi quá roài, có thể ngày hôm nay không online, có ai buồn không nhỉ hay mình đang ăn dưa...???
  7. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, spam mãi cũng chỉ mong người ta đọc được và hiểu được...thế nhưng nói hết qua Ym roài thì còn gì nữa nhỉ...có thể, đôi khi một vài cảm giác, những tình cảm không thể nói trực tiếp với you được...đành mượn đất ở đây để có thể nói lên được điều gì...
    "Bản kết luận điều tra" vẫn chưa hoàn thành nhưng hầu hư cũng đã đầy đủ rồi, you có muốn biết không kìa???Từ hôm qua vẫn luôn tự hỏi không biết có nên nói?hay người ta có muốn nghe không...chán thật, mình lại thế rồi...không dứt khoát được chuyện gì cả...có thể trong mình vẫn còn một chút gì đó...một chút kỉ niệm níu kéo...
    To người tớ thích mà ghét tớ: Tớ đi ngủ đây, thức cả đêm làm việc mệt mỏi quá roài, có thể ngày hôm nay không online, có ai buồn không nhỉ hay mình đang ăn dưa...???
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khi tui kể cho You nghe chuyện ấy, sao lại cười? Đừng hy vọng tui sẽ thay đổi nhé. You cũng ko có cách làm tui thay đổi đâu. Mà làm để làm gì? Mình hiểu nhau cơ mà. You đã nói như vậy. Và tui hiểu. Hiểu những gì mình có thể ko cần nói. Tui vẫn nghĩ như vậy là hạnh phúc. Mà cũng đừng dằn vặt. Tui thấy như vậy là đủ. Như thế là đủ, cho tui. Thật lòng đấy.
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khi tui kể cho You nghe chuyện ấy, sao lại cười? Đừng hy vọng tui sẽ thay đổi nhé. You cũng ko có cách làm tui thay đổi đâu. Mà làm để làm gì? Mình hiểu nhau cơ mà. You đã nói như vậy. Và tui hiểu. Hiểu những gì mình có thể ko cần nói. Tui vẫn nghĩ như vậy là hạnh phúc. Mà cũng đừng dằn vặt. Tui thấy như vậy là đủ. Như thế là đủ, cho tui. Thật lòng đấy.
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ biết tên em...
    Gọi tên em qua qua bóng hình người khác
    Tất cả những gì của em dường như cuốn hút
    Với anh !!!
    Anh không biết con người em
    Chỉ cố hiểu qua lời thơ em viết
    Những câu chuyện vui, những điều không chi tiết
    NET là ảo, phản ánh những gì ???
    Rồi bây giờ, khi anh đã ra đi
    Những điều thiêng liêng nhỏ nhoi cũng vô tình biến mất
    Bàn phím này cũng trở thành ẩm mốc
    Còn lại gì khi chưa kịp qua nhau !

Chia sẻ trang này