1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người bạn thích/thích bạn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 24/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ biết tên em...
    Gọi tên em qua qua bóng hình người khác
    Tất cả những gì của em dường như cuốn hút
    Với anh !!!
    Anh không biết con người em
    Chỉ cố hiểu qua lời thơ em viết
    Những câu chuyện vui, những điều không chi tiết
    NET là ảo, phản ánh những gì ???
    Rồi bây giờ, khi anh đã ra đi
    Những điều thiêng liêng nhỏ nhoi cũng vô tình biến mất
    Bàn phím này cũng trở thành ẩm mốc
    Còn lại gì khi chưa kịp qua nhau !
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Từ biệt một người...
    Nắng chiều tắt ngang trời
    Chiều Đông tàn chơi vơi
    Những cơn mưa không ướt
    Không gian nhuộm bóng người.
    Mai xa rồi nhớ mãi
    Những cội rễ hình hài
    Khung trời hoàng hôn xám
    Nhắc nhở hoài riêng ai.
    Con đường những bóng cây
    Chôn dĩ vãng trật trầy
    Dòng sông buồn khô cạn
    Linh hồn đau quắt quay
    Ráng chiều xám tâm tư
    Môi rung tiếng tạ từ
    Mai về rồi nhớ mãi
    Nơi in hằn câu thơ !
    (.)
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Từ biệt một người...
    Nắng chiều tắt ngang trời
    Chiều Đông tàn chơi vơi
    Những cơn mưa không ướt
    Không gian nhuộm bóng người.
    Mai xa rồi nhớ mãi
    Những cội rễ hình hài
    Khung trời hoàng hôn xám
    Nhắc nhở hoài riêng ai.
    Con đường những bóng cây
    Chôn dĩ vãng trật trầy
    Dòng sông buồn khô cạn
    Linh hồn đau quắt quay
    Ráng chiều xám tâm tư
    Môi rung tiếng tạ từ
    Mai về rồi nhớ mãi
    Nơi in hằn câu thơ !
    (.)
  4. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mí ngày hôm nay hắn đi đâu thế nhỉ...khè khè...Tặng hắn bài hát này, chúc vui nhé...bài này hay đấy....Nghe tiếng guitar và tiếng trống mê li lém. Cờ-lếch vào đây để download nhé, nghe bằng chương trình nào cũng được !.
    ---> Because I...you...<---
    Được Trully_Madly_Deeply sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 02/12/2004
  5. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mí ngày hôm nay hắn đi đâu thế nhỉ...khè khè...Tặng hắn bài hát này, chúc vui nhé...bài này hay đấy....Nghe tiếng guitar và tiếng trống mê li lém. Cờ-lếch vào đây để download nhé, nghe bằng chương trình nào cũng được !.
    ---> Because I...you...<---
    Được Trully_Madly_Deeply sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 02/12/2004
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sẽ được ngắm anh chàng dễ thương kia rồi. Chả nhớ tên gì... nhưng mà dễ thương quá trời luôn . Vừa đẹp trai, vừa ngang, vừa đểu đểu... trời ơi, yêu quá đi mắt. Sao mà mình thích cái kiểu người đấy thế không biết. Hồi trước mình đã từng phải bò dậy lúc 6h sáng trong khi đi học buổi chiều để xem 1 anh cũng dễ thương... nhưng anh đấy không đẹp trai bằng anh này, còn tính cách thì cũng rất ổn.. trời ơi, ước gì thời gian qua nhanh nhanh để được nhìn thấy anh chàng dễ thương nì... mình sẽ nghe xem tên anh là gì và bộ phim tên là gì .. chẹp chẹp... nghĩ đến đây là đời lại tươi trở lại ...,ui, hôm trước bạn gì bạn ấy để râu ria lởm chởm bùn cười quá... nam nhi đại trượng phu, râu ria lởm chởm lại cắm đầu cắm cổ ngồi đọc truyện tranh Đô rê mon.. hẹ hẹ.. nghĩ lại mà bùn cười... ui nghĩ đến bạn lại nhơ mình phải học thi, mai thi roài.. thôi ngồi chơi đến phim, xem xong phim rồi học sau..
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sẽ được ngắm anh chàng dễ thương kia rồi. Chả nhớ tên gì... nhưng mà dễ thương quá trời luôn . Vừa đẹp trai, vừa ngang, vừa đểu đểu... trời ơi, yêu quá đi mắt. Sao mà mình thích cái kiểu người đấy thế không biết. Hồi trước mình đã từng phải bò dậy lúc 6h sáng trong khi đi học buổi chiều để xem 1 anh cũng dễ thương... nhưng anh đấy không đẹp trai bằng anh này, còn tính cách thì cũng rất ổn.. trời ơi, ước gì thời gian qua nhanh nhanh để được nhìn thấy anh chàng dễ thương nì... mình sẽ nghe xem tên anh là gì và bộ phim tên là gì .. chẹp chẹp... nghĩ đến đây là đời lại tươi trở lại ...,ui, hôm trước bạn gì bạn ấy để râu ria lởm chởm bùn cười quá... nam nhi đại trượng phu, râu ria lởm chởm lại cắm đầu cắm cổ ngồi đọc truyện tranh Đô rê mon.. hẹ hẹ.. nghĩ lại mà bùn cười... ui nghĩ đến bạn lại nhơ mình phải học thi, mai thi roài.. thôi ngồi chơi đến phim, xem xong phim rồi học sau..
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Như vậy đã biết là phim gì roài.. Sweet love... tình yêu ngọt ngào.. hì hì.. anh chàng đáng yêu là Han Sân U... nhưng mà sao bây giờ mình không còn cảm thấy thích anh chàng này như lần đầu tiên mình thấy... chẹp chẹp.. anyway mình rất thích kiểu tóc của nó...
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Như vậy đã biết là phim gì roài.. Sweet love... tình yêu ngọt ngào.. hì hì.. anh chàng đáng yêu là Han Sân U... nhưng mà sao bây giờ mình không còn cảm thấy thích anh chàng này như lần đầu tiên mình thấy... chẹp chẹp.. anyway mình rất thích kiểu tóc của nó...
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì quên mất là phải xem anh , mai thì phải đi học roài... chỉ sợ mấy hôm nữa hết xừ nó phim thì hết cái xem...

Chia sẻ trang này