1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người bạn thích/thích bạn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Mình khá bất ngờ với PA, thực sự quá bất ngờ. May mà lên mạng hôm nay
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em đang định gửi Mail chúc mừng thầy nhân ngày 20/11 thì bất ngờ gặp thầy cũng đang online.Không hẹn mà gặp. Có lẽ một phần do trái tim mách bảo... Em vui mừng biết chừng nào thầy ạ. Giá như thầy đang ở đây thì em sẽ mang đến tặng thầy một bó hoa đẹp nhất nhưng thầy đang ở xa quá ... " Mùng 8 /1/ 2005 anh sẽ về Việt Nam " . Câu nói này của thầy khiến em hạnh phúc giống như chính cái tên của thầy ... Vâng! 8/1 thầy nhé- Sẽ hứa hẹn một ngày thật tươi đẹp, phải không?... Em sẽ chờ ngày thầy trở về ...
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , ngày này đi qua từ lâu rồi em ơi!
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ối ối ối ! Em nhầm chị ơi. Chắc khi đó cảm động quá nên viết nhầm 2006 thành 2005. Vâng ! 08/01/2006. Em cảm ơn chị.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 28/11/2005
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ray xa!
    Em đã định viết mail nhưng rồi lại nghĩ, có thể viết cho chính mình lại tốt hơn, biết đâu những bất ổn trong em sẽ mau qua đi...
    Đêm hôm qua, em chạy ra phố mua coóng phù về nhà, vừa ăn vừa làm việc, thế mà lại nghĩ đến anh, nghĩ đến ngày ta gặp nhau. Sao cả ngày hôm qua và hôm nay em lại nghĩ nhiều đến thế?
    Bây giờ ở đây đang là mùa đông. Em đã nghĩ đến bao nhiêu việc sẽ làm khi mình gặp nhau.
    Em sẽ đưa anh đến những quán cà phê mà em thích, em đã từng kể cho anh nghe, những quán anh đã biết... Nhé!
    Em sẽ đưa anh đi ăn những thứ mà em đã kể cho anh nghe, những món mà anh sẽ vô cùng ngạc nhiên, thật đấy!
    Em sẽ kể cho anh nghe những gì mà chưa bao giờ em kể, được không nhỉ?...
    Em nghĩ ra nhiều việc lắm, mà mùa đông thì còn rất dài, bao giờ đây, bao giờ?
    À, em sẽ đưa anh đến những đồi dã quỳ vàng rực nhé! Dã quỳ mùa này nở vàng rực trên những triền đồi vắng ở quê em... Dịu dàng nhưng cũng rất dữ dội.Anh đã bao giờ nhìn thấy loài hoa này tận mắt chưa? Những nẻo đường thành phố hiện đại sẽ ko có đâu...
    Có thể là ngày mai, phải không anh?
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 30/11/2005
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề cuối cùng của trang cuối cùng. Đã lâu lắm rồi mình mới cảm thấy thích một đồng chí một cách tự nhiên. Thế mà đồng chí ấy lại định và có lẽ sắp đi du học . Trong lúc tâm trạng một chút vì bị trượt chỗ TCTT mình mới nghĩ về chuyện tình cảm của mình.. có lẽ nó còn mông lung hơn cả chuyện tìm việc . Hy vọng mình sẽ được làm ở chỗ HT này. Mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt
    Hôm nay lúc đi thang máy, gặp một anh đẹp trai phết, chả biết có người yêu chưa. Chả biết làm chỗ nào... hừm
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Liệu đây có phải là bị "say nắng" không nhở Shoneti? Mà anh D cũng đẹp trai, tử tế ra phết và chưa có người yêu ( thật 100%) đấy nhé!
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đời người chỉ có một bến tàu
    Biết chuyến tàu nào đưa ta đến với người tri kỷ
    Khi tình cảm chỉ còn là những cơn sóng lòng âm ỉ
    Có quá khó để chia ly...
    Người ta có thể chờ đợi nhau vì những lẽ gì ?
    Vì một ngày mà quá khứ trở thành hiện tại ?
    Như em đã từng khờ dại...
    Đợi anh trở về - tìm lại quá khứ đã rất xa
    Em đã tự đặt cho mình một cái tên để vượt qua
    "Người không bao giờ khóc" - em mong được như thế...
    Nhưng có vẻ như điều đó không dễ
    Ba năm chờ đợi một người - không khóc được sao anh ?
    Qúa khứ đó rồi cũng sẽ qua nhanh
    Em biết, mình đã chẳng yêu anh nhiều như em nghĩ
    Qúa khứ tô đẹp anh trong những cơn mộng mị
    Để khi trở về... anh chẳng là anh
    Em sẽ chẳng bao giờ khóc nữa đâu anh
    Em không sợ anh sẽ lại nhói lòng mà thương hại
    Tình yêu của em sẽ vẫn là mãi mãi
    Thuộc về một quá khứ - nơi đó chẳng còn anh !
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một người có thể thích nhiều người khác nhưng tại một thời điểm chỉ nên yêu một người.
    Thích cùng lúc nhiều người thì tốt, còn yêu cùng lúc nhiều người thì ngược lại. Vậy nên mình thích rất nhiều người. Hehehe.
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    anh em fải nói thật lòng rằng.... rằng em chẳng thích anh đâu? em ghét anh nhiều nhiều lắm.... thế nhé! vẫn là vậy việc ai người ấy làm...

Chia sẻ trang này