1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người bạn xấu số của tôi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Dran, 12/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người bạn xấu số của tôi

    Tôi và hẵn cũng không phải là thân thiết trong lớp.Nhưng tôi đã hoạt động đoàn 3 năm nên tôi chơi với hầu hết mọi người trong lớp trừ những thằng không thể tiêu hóa nổi.Nhưng riêng đối với hắn thì chảng aighét được.Hắn hiền như cục đất,trong con mắt tôi thì có lẽ hắn đẹp trai nhất cái lớp 42Đ.Con người hắn ngây thơ trong sáng 1 cách hiếm thấy trong cái thời buổi công nghệ cao này,phải nói rằng kiếm được 1 người hiền lành và trong sáng như hắn thật là hiếm.Ở trong lớp tôi thường hay ngồi cạnh hắn.Thỉnh thoảng chán học thường ngồi bốc phét với hắn những truyện trên trời dưới biển,ngay cả những chuyện tôi bốc phét 100% hắn vẫn tỏ ra tin tưởng tuyệt đối.Những vấn đề hắn không hiểu ngay cả trong việc giải trí như net hay game hắn cũng chăm chú nghe 1 cách rất thích thú.Dạo gần đây bọn bạn tôi đã đầu độc hắn chơi đế chế và hắn bỏ hẳn 1 tiết tin học để ngồi ghi từng loại quân chủ chốt, từng chiến thuật để về nhà nghiên cứu... Nói tóm lại hắn dễ thương vô cùng.Vậy mà hôm nay tôi bàng hoàng khi nghe tin hắn đã ra đi và không bao giờ trở lại.Một tai nạn đã cướp đi mãi mãi 1 người bạn dễ thương của tôi.Chúng tôi về quê của hắn thì hắn vẫn nằm đấy vẻ mặt vô tư vẫn còn đó nhưng không bao giờ chúng tôi thấy lại nụ cười hồn nhiên của hắn nữa.Trong tâm trí tôi mỗi khi nghĩ về hắn là mỗi lần tôi thấy Phúccười.Có lẽ tôi và những người bạn 42Đ không bao giờ quên nụ cười của Phúc.Đau xót quá khi mà tương lai đang rộng mở trước mắt thì người bạn của tôi lại không thể làm thực hiện được những gì mà anh ấy cùng gia đính mong muốn.Cầu mong ở thế giới bên kia,Phúc được an nghỉ yên lành.
    Phúc à đã có những lúc tao nghĩ xấu về mày nhưng tao cho đó là tính trẻ con của mày thôi.Tao sẽ chẳng bao giờ quên nhưng kỷ niệm tao có với mày.Dù nó ít nhưng tao sẽ mãi trân trọng bởi tao sẽ không bao giờ gặp được mày nữa.Mày ở trên đấy phù hộ cho lớp mình gặp nhiều may mắn nhé,lớp mình sao năm nay đen thế phúc ơi.Hết anh An rồi bây giờ lại đến mày.Ở trên đấy mày cũng sẽ vẫn cười nhé bởi tao nghĩ ai trong lớp mình cũng sẽ không bao giờ quên nụ cười của mày đâu.

    Dran

Chia sẻ trang này