1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người c0n gái tôi thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người c0n gái tôi thương!

    Em thương!

    Thật buồn khi thư anh viết em không nhận được. Mấy hôm nay anh luôn đặt cho mình biết bao câu hỏi, rồi lại tự mình trả lời. Mỗi lần như thế nỗi buồn trong anh lại dấy lên không thể giải thích được. Anh biết lúc này đây em cảm thấy xa lạ với anh hơn bao giờ hết. Song anh mong những dòng chữ nhỏ bé này sẽ den với em để em hiểu và thông cảm cho anh.
    Thời gian quen biết và đi lại với nhau khiến tình cảm dầy thêm trong anh, hình ảnh em đậm dần lên trong tâm trí anh. Chắc em cũng biết tình cảm anh dành cho em. Và anh biết em cũng có chút tình cảm với anh nếu anh không ngộ nhận.
    Những lời tâm sự của em khiến anh vui lắm! Nhưng không hiểu sao anh không biểu lộ được sự vui mừng đó. Rồi những lời vẩn vơ, những lúc ngồi đoán ý tứ nhau... nhiêu lúc anh khát khao một điều gì đó...! Song sự chân thành làm sao có thể thể hiện ra hết được. Chỉ có những tiếng vô hình ở tận đáy lòng mới có thể diễn tả được.
    Em thương, biết nói thế nào để em hiểu nhỉ? Những việc anh đã đang và sẽ làm không chỉ xuất phát từ cảm xúc mà trong đó có cả lý trí anh nữa. Cảm xúc chỉ thoảng qua tại một thời điểm nào đó nhưng lý trí thì còn theo ta mãi.
    Em thường nói anh thông minh và nhạy cảm! Nhưng em biết đấy những lúc ở bên em thì nó biết đi đâu mất. Anh thấy mình luôn luống cuống. Những lời nói những hành động đôi khi không thể kiểm soát được. Lời nói ấy hành động ấy khoả lấp đi sự im lặng giữa hai chúng ta hay ché dấu đi sự thiếu tự tin trong anh, ... vô tình làm em phật lòng. Anh thật thà quá chăng? Không! những điều anh suy nghĩ anh đều muốn sẻ chia cùng em - người anh đã xây lên biết bao hy vọng. Để em hiểu hơn về con người của anh, không kẻ tô hay đánh bóng này khác.
    Em vẫn thường trach anh sao không viết thư cho em. Em có biết anh đã viết và viết chỉ để mình anh đọc. Quên sao được buổi tối hôm ấy - em đã khóc và mình đã sánh đôi bên nhau như thế.... kể từ đó anh đã viết nhật ký - điều trước đó anh chưa bao giờ nghĩ tới. Rồi những lúc giận hờn vô cớ, những lúc vắng em anh không thể làm được gì. Anh qua chỗ em để chờ, để đợi và để được nhìn thấy em la anh vui lắm rồi. Sau những lúc như thế, đêm về cảm xúc lại tràn đầy trang viết anh.
    Em biết không? Cả tuần nay rồi anh không viết nữa vì anh biết càng viết bao nhiêu thì nỗi buông càng chất chứa trong anh anh bấy nhiêu.
    Tự ái và lòng vị kỷ là bản ngã của con người. Nhưng anh nghĩ trong tình cảm không có cơ sở cho những thứ đó tồn tại. Bộc bạch tâm sự với người mình dành trọn tình cảm thì có gì đánh xấu hổ phải không em? Viết đến đây trong anh cảm thấy nguôi ngoai bớt phần nào.
    Anh mong mình có đủ thời gian, đủ nghị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng vì tương lai không chỉ của riêng anh.
    Anh hy vọng mình lại có những ngày bên nhau cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn như đã từng có - tràn ngập niềm vui và lòng tin tưởng. Để anh lại thấy nụ cười trên khuôn mặt em. Được cùng em luôn dưỡng những nguồn cảm xúc!

    Anh của em!
  2. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bác tâm sự em cũng tâm sự ,bác nhé
    Bớ các em xinh đẹp thông minh mà ta đã từng yêu
    1.Lệ Thủy
    2.Kim Thoa .
    3.Thu Hà
    4.Hạnh Thuần
    5.Xuân Mai
    6.Việt Tú
    7.Hà Anh
    Các em xinh tươi cho lắm vào rồi để anh si tình vì các em .Các em có biết trong khi các em đang vui tươi với người yêu thì anh đang cô đơn vật vã nơi chốn khỉ ho cò gáy không ?.Con tim 22 cái lá vàng của anh bị các em thi nhau bóp nát .Thế mà chưa yên ,các em còn để anh thương nhớ hằng đêm .
    Anh bực lắm ,giờ chẳng muốn yêu .Mà sao anh ngu nhỉ ,đã bảo là không thèm yêu rồi nhưng thấy các em lại không kìm được lòng .
    Anh yêu các em mà các em không thèm yêu lại .Khổ cái thân anh chưa .
    Thôi anh out đã ,các em có đọc được cũng đừng giận anh nhé
    To mannykitty and springflower : Ne haraguljatok rám ,az csak egy vicc . Ok ?
    ---------------------------------
    Cuộc sống ?Chẳng có gì hay ho ,ngoại trừ sự kiện một số cục c. muốn chìm trong khi trọng lượng riêng của chúng bé hơn nước .
    Được sửa chữa bởi - haminh2 vào 29/05/2002 02:25
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em thương!
    Anh đã đọc đi, đọc lại thư em rất nhiều lần. mỗi lần như thế nhìn thấy tên mình, anh cảm thấy em xa anh quá! Nhưng em đừng nghĩ là anh buồn hay ghét em nhé. Vì hiểu được em luôn là điểu mong muốn của anh mà. Và trong đó anh cũng cảm nhận được sự chân thành của em. Mình đang sẻ chia cùng nhau, phải không em? Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm vì em đã nói ra những điều suy nghĩ của mình.
    Em biết không? thực lòng anh muốn tỏ bày cùng em lắm! Nhưng những cơ hội qua đi mà anh thì không đủ cam đảm. Ai đí đã từng nói" Tình yêu chân thật bắt đầu bằng sự rụt rè của đàn ông và sự bạo dạn của người phụ nữ. Anh rụt rè quá sao? Đến khi hiểu được điều đó tình cảm trong em đã phôi phai....
    Có lẽ em nói đúng có hai con ngưòi trong anh. Em vẫn biết anh sống nôi tâm, nhưng giá em đọc được những trang viết của anh thì em biết anh thương em biết nhường nào?
    Anh không muốn nói nhiều về mình, em hiểu anh mà. tất cả những điều anh nói, anh đều cố gắng thu xếp thực hiện để em vui lòng....anh đã xây dựng hình ảnh em trong gia đình anh dù chỉ mờ mờ ảo ảo nhưng ai cũng biết. Với những người bạn của anh nữa, có khá nhiều người biết mối quan hệ của anh và em. Anh đã nghĩ tới ngày anh hãnh diện trước mặt bạn bè vì có em bên cạnh. Em còn nhớ không? anh đã rủ em đi sinh nhật, đi chơi cung bạn bè anh.....em nói ngại!
    Chắc sau này em sẽ hiểu hơn. trong quan hệ bè bạn anh luôn vui vẻ, dễ kết bạn, dễ hoà đồng. Song cũng khắt khe trong quan hệ thực tình lắm đấy. Không phải ai anh cũng mời về nhà và đến nhà người khác kể cả bạn đồng giới. Cả nhà anh hiểu điều đó và luôn tôn trọng tình cảm của anh. Em còn nhớ chứ? Mỗi lần bố mẹ anh gọi điện anh đều nói dối, anh thường nói với em: lúc nào thì anh khôn phải nói dối nhỉ?
    Càng đọc thư em anh càng thấy mình có lỗi. Vì anh tin vào sự chân thành của mình còn em thì không thấy anh thể hiện bằng lời nói.....mơ hồ quá phải không em? Anh biết nếu cứ như thế, em sẽ nghĩ anh đối xử với ai cũng vậy - không chỉ riêng mình.....
    Quãng đường phía trước còn dài, anh biết mình phải cố gắng nhiều lắm để tại dựng lòng tin nơi em. Em ạ! giờ thì anh biết mình nên làm thế nào rồi. Anh sẽ cất lên những tiếng thật rõ ràng mà không cần phải mượn đến những trang viết nữa.
    Anh yêu em! Anh sẽ làm tất cả để hai con người trong anh hoà thành một. Hãy chắp thêm nghị lực cho anh em yêu nhé! Cảm ơn em nhiều lắm!
    Anh của em!
  4. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Anh viết ra đây thì như vậy nhưng đứng trước mặt bạn gái thì có làm được như vậy k? Viết bài này lên rùi sao k tìm cách cho bạn gái đọc bài này đi, như vậy có khi k cần nói gì mà chỉ cần nhìn nhau ta đã hiểu nhau rùi. Hành động vẫn hơn lời nói mà.
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chobe! Ngồi đoán ý tứ nhau, những cái nhìn thẳng và sâu thẳm âm áp và đầu tình ý đã có.....ngưới ấy nói ngưới ấy không yên tôi mà sao ánh mắt người ấy, nụ cười người ấym những ccử chỉ quan tâm chăm sóc của ngưới ấy không nói lên điều đó.
    Người ấy nói, tôi là người con trai lân đầu tiên người ấy ngồi gấn đến thế, lần đầu tiên ngưới ấy ôm, lần đâu tiên người ấy đón nhâ nụ hôn....mà sao người ấy không yêu tôi?
    Người ấy nói không muốn noi dối tôi, người ấy nói người ấy sợ và người ấy có một cảm giác không thể vượt qua được để đến với tôi. Người ấy thật mâu thuẫn quá phải không?
    Tôi biết người ấy có nhiều mối lo lắng, và tôi đã hứa sẽ sẻ chia cùng người ấy mà sao người ấy không thể vượt qua được? Co ai hiểu người ấy nghĩ gì không? .....Người ấy nói tuy trong vòng tay tôi nhưng không cảm thấy điều gì...... Ai biết cảm giác ấy nhỉ? Chinh ngưòi ấy cũng nói không hiểu được bản thân mình nữa..... có lẽ thời gian va lòng chân thành của tôi sẽ giúp người ấy vuợt qua cảm giác mơ hồ đó...
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! Đã mấy hôm nay anh không thể làm được gì vì trong lòng anh không lúc nào không nhớ tới em.....anh tìm quên trên mạng, tìm quên trong những trận bóng đá, tìm quên trong những cuộc vui bè bạn.....mà sao lòng anh không nguôi nỗi nhớ em....
    Lúc này đây anh nhớ đến bài thơ: Gửi M... Em còn nhớ không? Anh không nghĩ chúng mình lại có những ngày như vậy.
    Nến ai bảo: đi cho khuất mắt
    Thì anh sẽ nghe lời và cất bước đi ngay
    Nếu ai bảo: tim ơi, đừng chứa chất
    Trái tim sẽ nghe lời và xua đuổi liền tay
    Nhưng nếu bảo: quên đi đừng nhớ nữa!
    Thì trí nhớ của anh và em sẽ chẳng chịu nghe lời
    Như mặt trời càng cao bóng xế đổ càng dài
    Trùm lên anh, anh quay cuồng thương nhớ
    Càng trốn trong lãng quên, bóng em hiện về càng rõ
    Bởi nhớ nhau nhiều nên không biết lãng quên.
    ...................
    Em biết đấy mọi người luôn nói anh học Kinh tế thì khô khan lắm! Nhưng rồi phần lãng mạn trong anh cứ bùng lên bùng lên mãi......
    Cảm xúc anh tràn đầy trên net, anh viết và viết viết như chưa bao giờ được viết. Mỗi lúc như thế những kỷ niệm đẹp đẽ hiện về...anh dừng lại để tận hưởng những cảm giác vui sướng ấy. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, những cử chỉ quan tâm chăm sóc ấy mới tuyệt vời làm sao! Nhiều lúc anh thèm được nũng nịu như con trẻ! Rồi những phút suy tư về những lúc giận hờn vô cớ, sự hoài nghi, nỗi thất vọng ....
    Anh nhớ những nơi, những lúc có em
    Anh đã khóc đã cười cùng em đó
    Ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thủa
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh.
    Em còn nhớ không ? Bài thơ đó em chỉ muốn dừng lại ở đó vì em không muốn mình gặp những chuyễn buồn. .. nhưng em ơi, em đang viết tiếp những khổ tiếp theo đây
    Có phải em căn phòng nhỏ lạnh tanh
    Bàn tay nhẹ đưa lật tìm vô cớ
    Em dừng lại hình như em bỗng nhớ
    Bài hát này em đã hát chàng nghe
    Ván cờ em chơi cho khuây khoả trưa hè
    Sao em để cho xe đi lạc nước
    Chắc em nghĩ: phải rồi đây những bước
    Trong ván cờ vui mới hôm trước cùng chàng
    Buổi khiêu vũ hôm nay trong tiếng nhạc du dương
    Giữa hai điệu sẽ là giây phút nghỉ
    Nhìn trước ghế góc tường em có nghĩ
    Nơi ấy bao lần chàng yên lặng bên ta.
    Cuốn sách cầm tay em ngồi đó ngẩn ngơ
    Bản án buồn rẽ tình hai người ấy
    Đặt sách xuống, em thở dài, đứng dậy
    Nghĩ một mình đây cũng phận ta chăng?
    Nhưng nếu không sau năm tháng thăng trầm
    Người viết chuyện vun tình yêu đôi lứa
    Em tắt nến, nghĩ hoài, không đọc nữa
    Sao tình yêu chúng mình chẳng như thế này anh?
    Rồi giữa đêm tia chớp bỗng lóe xanh
    Tiếng cây lá xao xạc như thủ thỉ
    Em có thấy không và em có nghĩ?
    Rằng hồn anh cùng tiếng cú bay đêm...
    Biết bao nơi bao lúc ở bên em
    Anh đã khóc đã cười cùng em đó
    Ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thủa
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh
    Nhưng câu cuối cũng là điều anh muôn nói vói em. Anh biết thời gian sẽ trả lời tình cảm trong chúng ta. Những ngày này sẽ là khoảng lặng trong anh và em.......nó sẽ bùng lên hay lui tàn..... Chỉ biết rằng Nơi nào cũng có nửa hồn anh.
  7. spider-man

    spider-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh đi gặp thẳng người ta đi,đừng post bài lên đây nữa đi.
    Everything is nothing
  8. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi tối hôm nay em ngồi đọc bài của anh....anh ơi! anh đừng suy nghĩ nhiều quá như thế anh nhé. Hãy giữ gin sức khoẻ của mình chứ! " Còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu việc phải lo ...". Anh ơi! Mai anh qua đón em đi làm nhé.
    Em ngồi ríu rít ở sau xe
    Em nói lòng anh mãi lắng nghe
    Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
    Đời vui khi có được em kề
    Ôi giọng nói sao mà mến thương
    Êm như giếng mát đến soi gương
    Dù ai tốt tiếng như ca hát
    Cũng chẳng bằng em giọng nói thường
    Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
    Chẳng cần nghĩa chữ cũng nghe hay
    Sau xe những tiếng em phơ phất
    Cởi hết ưu phiền gửi gió mây
    Ước được nghìn năm nghe giọng ấy
    Đèo em đi mãi cuối không gian.....
    Mai anh lại đọc bài này cho em nghe anh nhé!
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em a! Bai do anh doc lau roi! Khong biet con nho khong nua? Nhung anh se co!
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em yêu! Giờ đây anh mới biết thời gian đối với chúng mình quý như thế nào? Cả anh và em chúng ta đang chạy đua với thời gian. Mỗi ngày trôi qua làm dày thêm mối lo lắng trong anh và em. Tình yêu bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý. Giá như anh chuyển về gần đây được như anh vẫn thường hay đùa với em. Dù sao cũng vậy thôi em ạ! Chúng ta đang đương đầu với một thách thức khó khăn. Hãy cùng anh từng bước vượt qua thách thức này em yêu nhé.

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ nó trong lòng....

Chia sẻ trang này