1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người cha yêu thương - Papa..!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pippovn2002, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người cha yêu thương - Papa..!!!

    Cha chưa khóc lần nào ..
    Khi con đau ,lúc con buồn hoặc gặp khó khăn cha hôn trán con và đưa vào giấc ngủ với những lời nguyện cầu ,con buông sau lưng hết thảy ..
    Và cha lại ra đi ,thật nhẹ nhàng cho con tiếp tục mê mải trong những giấc mơ .. Đến 1 lúc con ngỡ ngàng , lén theo bước cha khi trời còn tối đen , thì chỉ thấy bờ vai thật gầy ,thật rộng ,lẩn khuất trong đêm ... Cha xa xa... Ngày mưa giông ,ngày gió buốt suốt bao năm chúng ta sống cùng nước mắt và nỗi buồn ,cha đã mất đi những gì ? Con tung tăng qua tháng ngày cùng ngàn chiếc giày và vạn bữa ăn người đem lại ,nhưng con không biết cha đã mất đi những gì...Cha luôn cười đùa mọi lúc ,kể cả trong giấc mơ của mình ,con vẩn thấy nụ cười của cha
    và đó là những tháng ngày
    thời gian lạnh căm
    nhưng cha vẫn cầm cự
    và mẹ luôn ở bên cha suốt mọi nơi

    Ngày tháng như mây bay ,cuốn dĩ vãng vào vòng cát bụi .Thời gian hằn lên tôi nét to lớn cùng nhận thức ..về ..
    Thực mẹ không khỏe và cha biết ,ông chìm sâu trong nỗi đau và lặng lẽ hơn bao giờ hết ,ông đi như lê lết qua những tháng ngày mẹ bệnh ,đôi mắt nhắm nghiền và ..
    cha không hề cầu nguyện ,vì ông biết bà rất đau ,bà muốn ra đi ...
    lần đầu tiên trí nhớ tôi ghi nhận được nỗi buồn trong mắt của người .
    tôi nhớ
    khi bà chết ,ông vỡ tan
    òa khóc trong tiếng nấc ngang
    mọi chuyện ông không màng
    nhưng ông vẫn ra đi ... chống chọi với đời vì tôi
    mỗi đêm ,ông ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bà ngồi đan áo cho đến lúc mệt mỏi chìm trong giấc mộng ,ánh mắt nhắm nghiền ,tôi không biết thật cha đã ngủ hay chưa

    và đến 1 ngày ,cha nói rằng ,tôi nên ra đi ...Như những lời dạy dỗ của người ,con trai cần ra ngoài đối diện với thế giới ,làm những điều khó hiểu của con trai ...Ông cười như mọi lần khi tiễn chân tôi ,ánh mắt nhạt nhòa già yếu ,thật buồn ..
    Tôi quay lưng
    ------------------------------------------------------------
    Bây giờ cứ mỗi lần hôn những đứa trẻ ,tôi lại nhớ đôi tay người nâng thân hình bé bỏng thuở ấu thơ của mình ,đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường ,ánh mắt thật tinh anh trong đêm đen ,nụ cười hiền từ hôn lên trán và lời nguyện cầu cho giấc ngủ an lành sẽ đến cùng tôi ............
  2. nambuna2

    nambuna2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật may mắn vì có người cha chăm lo cho con cái như vậy. Mình thì không được may mắn như vậy.

Chia sẻ trang này