1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người con gái tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 19811020, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 19811020

    19811020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người con gái tôi yêu!

    Tôi không nhớ chính xác là quen em được bao lâu rồi nhưng tôi nhớ như in cái ngày tôi bắt đầu yêu em - ngày 24 tháng 01 năm 2007. Vậy đó, đã tròn năm tháng kể từ cái ngày "khủng khiếp" ấy, tôi vẫn sống vẫn làm việc cùng với sự lớn dần của tình yêu dành cho em.
    Tôi quen em trong một lớp học nghiệp vụ do cơ quan cử đi học. Ban đầu em không để lại trong tôi nhiều ấn tượng lắm ngoài hai điểm một giống tôi, một khác tôi. Em giống tôi ở dáng người nhỏ bé, ở những câu hỏi thông minh còn khác tôi bởi em có làn da trắng và mịn còn tôi thì.... Tôi vốn là người không tin vào số mệnh nhưng lại tin vào "chữ duyên". Tôi nghĩ rằng người ta sống trên đời này đều nằm trong chữ duyên mà ra cả. Ngay buổi học thứ 2 của lớp, không hiểu do vô tình hay cố ý mà biển tên của em lại biến mất thay vào đó thì tôi lại thừa một biển tên. Tôi cầm biển tên thừa của mình sang chỗ em và mỉm cười: hình như mình có duyên gì đây?. Rồi mấy buổi học sau đó cũng chẳng hiểu sao có hôm tôi đến sớm hơn em, có hôm thì em lại là người đến trước tôi nhưng mà thế nào xe của em và xe của tôi luôn được gần bên nhau lúc lấy xe về. Hi hi. Cuộc đời chẳng ai lường được chữ ngờ. Vậy là tôi bắt đầu để ý đến em.
    Người ta thường bảo dù người phụ nữ có đẹp đến mấy thì khi nhìn nhiều cũng thấy bình thường còn tôi thì ngược lại. Càng nhìn em tôi lại càng thấy em đẹp mới chết.
    Nhờ một lần nghỉ học và em điểm danh hộ tôi nên tôi đã mời được em đi uống nước. Tôi và em nói chuyện rất nhiều, rất vui vẻ và tâm đầu ý hợp. Tôi được biết em là em gái của một cậu bạn đã học cùng tôi một kỳ trong năm đầu đại học. Cơ hội đến rồi đây.
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    em thì ko yêu cái kiểu quen như thế. Vớ vẩn lắm.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Iem thì nghĩ lúc nào có hậu rồi hãng viết, trộm vía sợ nói trước bước chẳng qua! Mà bác cũng dễ sướng thật đấy!
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    thế cưa cẩm được chưa mà lên khóc lóc kinh thế
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    em mà lập 1 cái topic viết cho những người đàn ông yêu tôi thì chắc 1 mình em post bài cũng đủ 100 trang Thế rút cục là ngta có yêu bác không?yêu rồi mà viết ra thế này rất dễ chia tay như kỉêu là cái rớt ý
  6. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    xuỵt!!! nghe lời thổn thức cái đã.
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác, bác viết tiếp đê.
    Bác ấy viết cho người bác ấy yêu và cảm thấy có cơ hội thôi mà. phải cổ vũ để bác tiếp tục dấn thân chứ.
    Mà làm quen kiểu đấy hay phết bác, giờ ít kiểu tình cảm trong sáng thế lắm, nhất là mấy anh em chinh chiến nhiều như mình. Nhiều khi thèm 1 cảm giác trong sáng.........
    Nhưng toàn gặp em ko trong sáng thế mới đen
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ anh. Cố lên nha! Đúng là hai người rất có duyên đấy! Người ta chưa có tình cảm với mình thì mình phải tấn công trước chứ! Nhỉ!!!
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hình như nick này là SN của chú này hay sao vậy?? 81 mà vẫn cứ uông nuớc ăn kem, gửi xem bên cạnh rồi than vãn thì chú này vẫn còn khổ lăm đồng chí à!! Vẫn biết tuôit này cưa cẩm cũng ngại, nêu có cảm tình với người ta thì cứ làm tới đặt vấn đề luôn chứ đùng vòng quanh có thằng gặm mất thì có mà....ăn cám!!
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    Quá đúng luôn!!!!! Thời đại ten lửa ầm ầm mà B tán kiểu đấy thì có ngày mất người yêu!!! Xem ý em ấy thế nầo nếu OK!~ hỏi yêu rồi nếu B nghiêm túc thì hỏi cưới luôn cho rồi đỡ phải di 2 xe!!!!! em tính kinh tế, xăng bây giờ đắt lém tiết kiệm được là cái tốt.....hi hi hi hi như chị dâu em đây này. Ông anh em về than vãn con bé này khó tán lắm nó có nhièu vệ tinh lắm.....vân vân và vân vân em hỏi ông anh em "thế anh tán để làm gì?" ông ấy bảo tán được cưới luôn.
    Em bảo thế thì hỏi cưới luôn hỏi yêu làm gì??????
    và thế là em có bà chị dâu xinh đẹp sau buổi nói chuyện định mệnh đó chưa tới 2 tháng. Thế đây ccác cụ nói cấm có sai.... "Cưới vợ phẩi cưới liền tay.... chớ để lâu ngày lắm kẻ......."

Chia sẻ trang này