viết cho người con gái tôi yêu... H ơi! sao dạo này H thờ ơ và lạnh nhạt với N quá vậy? N đã làm gì sai? H biết không? cuộc đời N là những chuỗi ngày đau khổ và buồn chán,nhưng từ khi gặp H ,N cảm thấy cuộc sống còn có chút gì hy vong...mỗi ngày N chỉ mong được gặp H. được nhìn thay H, đươc nghe H nói, được nhìn thấy đôi mắt H đang nhìn N đầy trìu mến... vậy mà sao bây giờ lại trở lên như vậy? N không sao hiểu nổi bây giờ mỗi lời nói, cử chỉ của H đối với N không còn chứa đựng những tình cảm,sự quan tâm...mà bây giờ chỉ như là nghĩa vụ, nó lạnh lùng chứ không ấm áp như ngày xưa nữa N buồn lắm.tối đến chỉ biết tìm đến chai rượi để cho mình say...để cố gắng trốn tránh . không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa...N sắp kiệt sức rồi, mệt mỏi lắm... hãy cho N biết nguyên nhân đi.có phải vì N đã ngỏ lời quá sớm? hay tại vì có một người khác đã thay thế N làm ơn nói cho N biết đi N rất muốn nói cho H biết những điều trên, nhưng N không đủ can đảm...N sợ.... giờ này có lẽ H đang vui vẻ nói cười với ai đó. như lúc H lam điều đó ngay trước mắt N vậy N không hiểu.... buồn quá , có ai giúp được tôi không? PAN hãy sống như không có ngày mai...
HÔM NAY TÔI QUYẾT ĐỊNH SẼ NÓI TẤT CẢ...ÍT RA THÌ TÔI CŨNG BIẾT TẠI SAO TÔI LẠI BỊ ĐỐI SỰ NHƯ VẬY NẾU EM TRẢ LỜI LÀ CHƯA SẴNG SÀNG THÌ TÔI SẼ ĐỢI...BAO LÂU CŨNG ĐƯỢC...CÒN NẾU EM BAO RÀNG ĐÃ YÊU NGƯỜI KHÁC...THÌ TÔI SẼ RÚT LUI,MẶC DÙ TÔI KHÔNG THỂ QUÊN EM,EM ĐẾN TRONG LÚC TÔI SUY SỤP NHẤT,EM ĐÃ CHO TÔI BIẾT THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC,VÀ EM CŨNG CHO TA BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐAU KHỔ.... PAN hãy sống như không có ngày mai...
MÌNH LÀ CON GÁI NHƯNG MÌNH HIỂU VÀ THÔNG CẢM CHO BẠN LẮM BẠN À .......... BÂY GIỜ HIẾM CÓ AI MA YÊU NHƯ BNẠ LẮM ĐẤY BẠN BIẾT KO?
Quên bé ấy đi ,yêu em khác . Đời thiếu gì đàn bà con gái Một chút tên tôi đối với nàng. Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan. Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng. Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 16/03/2003
Anh karilyfi nói đúng đấy anh ạ! Quên phức đi cho rồi! Không lại cứ buồn mãi (Nếu anh quên được thì chứng tỏ anh chưa yêu thật ) Anh Karilyfi này, hết giận thì vote cho em 1 cái xem nào!
NẾU NHƯ MÀ QUÊN ĐƯỢC THÌ ĐÂU CÓ PHẢI KHỔ HẢ BÁC kiralyfi CHẮC LÀ BÁC YÊU AI THÌ BÁC DỄ QUÊN NGƯỜI ĐÓ LẮM BÁC NHỈ?????????
Nói là nói vậy thôi chứ quên đâu dễ ,các bạn đừng chụp mũ cho tôi . Mà thôi ,người ta đã không yêu ,mình quỵ luỵ lắm thì khổ mình thôi .Trang nam tử sợ quái gì ,không yêu được em này ta tán em khác ,tình đầu đâu là tình cuối .***** bố cái tình yêu Một chút tên tôi đối với nàng. Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan. Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng. Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn
đồng chí nl ơi ,đồng chí có hiểu gì về bọn con gái ko,thứ nhất là nếu đã tỏ ra lạnh nhạt như thế tưc là nó chán đồng chí rồi,nhiều khi cũng chẳng có lý do gì cụ thể cả ,thứ 2 nếu nó đã chán rồi mà còn cố thì nó càng ghét ,càng chảng áy náy vì cái thái độ của nó với đồng chí nữa,..quên nó đi ,ai cũng bảo thế ,chuyện này cũng là bình thường thôi ,tớ khuyên đồng chí thật lòng là đừng níu kéo làm gì ,nó khó chịu đấy ...