Viết cho người cũ 3 năm rồi kể từ ngày chia tay tình yêu đầu, sao lại không còn cảm giác muốn yêu nữa. Ôi cuộc sống!!! sao nhiều khi đặt ta vào những hoàn cảnh trái ngang. Ngày em ra đi cũng chính là ngày anh lấy vợ. Ngày đó có người hỏi em buồn không, em không buồn nhưng cảm giác trống rỗng cứ lan toả mãi. Thèm cái cảm giác được 1 mình ngồi trước biển, trời mùa đông lạnh buốt nhưng cũng không lạnh bằng cái cảm giác trống rỗng trong lòng. Cảm giác như vừa mất đi một cái gì đó to lớn lắm nhưng không hiểu sao em lại không thể khóc. Đứa bạn bảo khóc đi chứ khóc đi cho nhẹ bớt cõi lòng. Rồi cuối cùng cũng quyết định ra đi, đi để tìm cho mình 1 bến đỗ bình yên. Ngày em đi, chỉ có bạn bè tiễn em còn anh anh đang mải vui với tình yêu mới vui với hạnh phúc mới. Ngày em đi anh có nhớ em ??? Có lẽ là không. Ngày em trở về anh đã có baby, nhưng cuộc sống không mỉm cười với anh như trước anh thất vọng về người vợ mới(là do anh nói với em thế), công việc làm ăn cũng không suôn sẽ như trước. Anh tìm đến em để nói lời hối lỗi để nói rằng anh vẫn yêu em. Nhưng sao anh không nghĩ lại ngày đó, cái ngày mà anh vất bỏ tình yêu 7 năm của chúng ta như 1 đống rác, anh đã quên cái ngày em mong anh suy nghĩ lại, anh đã quên cái ngày anh nói với em rằng:"Xin lỗi em, anh không còn yêu em nữa" để rồi mãi mãi em không thể quên hằng đêm em vẫn khóc thầm vẫn tự hỏi mình :"sao anh ra đi?"
sao ngược đời thế này. Bt toàn là đàn ông ra đi đàn bà lấy chồng, đằng này thì ... Chúc bạn sớm vui trở lại
Dù iêu lắm cũng k nên tin vào những cái mồm xinh đẹp đó Nói ngon nói ngọt cho mình sướng, rồi kẻ thiệt thân là mình, nếu bạn còn jữ mqh đó tớ e rằng sẽ khó ai có thể iêu bạn đc
Lâu lắm mới gặp được người cùng cảnh ngộ . Em của >3 năm về trước cũng giống bác đấy. Một ngày người ta nói yêu em nhưng chỉ hơn tháng sau thì người ta đi lấy vợ, rồi một thời gian sau họ cũng có baby. Từ sau ngày đó , muốn yêu ai nữa cũng khó, chi bằng chẳng yêu ai hết, chấp nhận sống băng giá và tự do. Hãy quên hết đi bác ạ, nuôi mãi một bóng hình không nên giữ lại trong tim chỉ khiến ta thêm bế tắc thôi . Chúc bác vui ! Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 26/08/2007
Ô hay thế bác nào như bạn chủ rồi cũng sống tự do, độc thân à, thế thì sợ lắm, nỏ dám yêu nữa đâu! Tớ thấy chúng ta nên yêu, yêu thật trong sáng vào, nhưng đừng yêu hết mình, như thế nếu có chuyện gì bất trắc dễ quên hơn. Hãy cho con tim vui trở lại girls à, đừng khoá cửa trái tim mình! Lần đầu thất bại mình tự nhủ, MỘT CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI, ẮT CÓ MỘT CÁNH CỬA KHÁC MỞ RA, RỘNG RÃI VÀ THOÁNG MÁT HƠN! Và EM ĐÃ YÊU MỘT LẦN RẤT SAY ĐẮM KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ EM KHÔNG THỂ YÊU THÊM MỘT LẦN NÀO SAY ĐẮM HƠN THÊ! Chúc vui!