1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Đà Nẵng

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi oceanman, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu nói này thì em biết anh là ai rồi ....
  2. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    cái kiểu nói này thì em biết anh là ai rồi ....
    [/quote]
    Em đình gài thêm một câu nữa phải ko dzạ
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện khác thì không dám lạm bàn, nhưng chuyện này rõ ràng là bạn sai be bét.
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    nhanh hiểu nhỉ ?
  5. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Sai chỗ nào vậy? Xin chỉ giáo
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cho anh
    Anh à ! đôi khi em muốn hỏi anh sự bí ẩn là gì ?
    Bí ẩn là cái gì nhỉ ? em chẳng biết đưọc nó là gì
    Uh thì thôi , em đã nói anh cứ đi tìm cái anh cho là bí ẩn .Còn em vẫn như ngày nào thế thôi ...vẫn mãi mãi là em thôi
    Rồi thời gian trôi qua trong bao dây dứt , cuộc sống .... đôi khi em hỏi "Tình Yêu Là Gì ?"
    Chẳng qua chỉ là một thói quen hay nhớ đến một người .Thói quen đó theo em suốt hai năm ..... Hai năm em tưởng chừng như quên đưọc anh .Nhưng có lúc em đã nhận ra rằng không thể
    Nhưng cuộc sống có gì mà không thể khi thời gian cứ bào mòn hết tất cả ....Rồi em mệt mỏi trong chờ đợi ...vô vọng thoi anh nhỉ ?
    Đôi khi em nghĩ là thế..nnghĩ chẳng thể quên anh
    Dến mọt ngày , khi đối diện với anh , sựu quay trở lại của anh như một phản lực khiến phá vỡ hoàn toàn con tim em ...Nó vụn vỡ từng mảnh tả tơi. Cái bất cần trong con người em trỗi dậy .... Em bất cần sự trở lại đó .Lúc đó em nghĩ rằng chỉ là háo thắng xao dịu con tim em ...
    Thế nhuưng , một chiều em nhận ra rằng ...em đã bỏ đựoc thói quen nhớ đến anh ....
    Trái tim nhỏ như hồi sinh sau một cú va chạm mạnh khiến mạnh mẽ hơn , sống hết mình hơn , vui vẻ hơn
    Và cũng mộtc hiều em gặp lại anh , em cảm nhận một sự ngượng ngiụ của anh ....hì hì ...đơn giản thôi , có gì đâu..cuộc sống có nhièu bất ngờ ....
    Mà bất ngờ của anh là thây em là một cô bé khác ...thế thôi
    he he ....
  7. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không trở lại
    Anh đã đi làm, chín chắn và cương nghị, khác hẳn mấy chàng loai choai cùng trang lứa. Anh không ngày ngày đưa đón cô đến trường, hay la cà phố sá như bao đôi tình nhân khác.
    Nhưng anh sẵn sàng gác công việc lại nghe cô hậm hực kể về đôi điều bực mình đang gặp phải, không đồng tình hay phản đối. Chỉ nhẹ nhàng: nấu gì cho em ăn nhé? Anh nói giận làm người ta mất năng lượng nhất. Có lẽ vì thế nên anh chẳng bao giờ thèm giận cô.
    Rồi những khi anh bận công tác không một cuộc điện thoại hỏi thăm, cô giận dỗi: có gọi cũng không thèm nghe, bực tức ấm ức khóc, nhưng vẫn chờ đợi?
    Anh về, cô ngạc nhiên: công ty nói đoàn của anh mai mới về mà. Anh nheo mắt cười vì biết cô bé đang khóc. Ôm chầm lấy anh, cô nức nở. Giận hờn theo nước mắt trôi đi đâu hết?
    Cuộc sống sẽ mãi là màu hồng trong mắt, nếu cô không bướng bỉnh buộc anh phải cùng dự sinh nhật người bạn sau chuyến công tác dài mệt mỏi?.
    Bạn anh kể lại: chẳng biết làm gì mà chạy như bị ma đuổi, tránh thằng nhỏ lao ra nhặt trái banh giữa đường nên mất đà tông vào chiếc xe tải đang ngược chiều. Tim cô đau quá, cứ như bị ai xé toạc?
    Anh đi rồi, bỏ lại sau lưng nỗi nhớ nhung dâng đầy trong tiếc nuối, bỏ lại cô bé con chỉ biết khóc những khi không có anh ở cạnh.
    Một dạo, xem bộ phim ?oThành thật với tình yêu?, cô thương cảm cho số phận của nam nhân vật chính ?ophải ra đi khi hạnh phúc chỉ mới bắt đầu, thật khổ sở!?. Anh chỉ trầm ngâm: ?oKhông, người sống khổ sở hơn!?. Ngày đó cô chưa hiểu gì?.
    Cô thấy ghét anh tệ, biết rõ vậy, anh vẫn bỏ đi...
    Lời cuối, anh nói hãy quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới, sống cả phần anh nữa. Nhưng, đâu thể khiến người ta quên lãng dễ dàng?
    Nhớ quá! Những kỉ niệm đã xa ngàn xa? Nhiều quá. Những kỉ niệm đã theo mây trời dạt trôi về nơi nào xa lắc... Chắc phải nghe lời anh! Nuối tiếc cũng chẳng ích chi, ngày tháng đã qua có bao giờ trở lại?! Nước mắt mặn nơi môi.
    Mai sẽ lên thăm anh, cỏ chắc đã um tùm rồi, anh có đang giận? Giận mất năng lượng nhất, vả lại người lớn không giận trẻ con bao giờ, anh nhỉ?
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Buồn qua , cuộc đời như một câu chuyện , mà câu chuyện kết thúc có hậu mới hay ....
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn cười, vẫn quan tâm đến cô như ngày nào,
    Giờ đây cô không còn bướng bỉnh nữa, không còn bắt anh phải chiều nhiều điều vô lí nữa, và cũng chẳng giận bằng những lí do ngớ ngẫn nào nữa!
    Anh vẫn vậy, vẫn ở bên cạnh để nghe cô tâm sự, vẫn động viên khi cô gặp khó khăn, nhưng anh bây giờ chỉ là một người bạn!
    Anh vẫn chưa bao giờ giận cô, có lẽ vẫn chẳng bao giờ giận cô, nhưng đến bây giờ cô mới hiểu, anh yêu cô còn không đủ thời gian, lấy đâu ra để gian nữa!
    Cô không khóc trước mặt anh, không hay làm nũng với anh, lúc nào cô cũng muốn anh nghĩ cô là người mạnh mẽ,lúc nào cô cũng làm cho anh có cảm giác cô sẽ không vấp ngã khi không có anh kề bên!
    Giờ đây, cô không còn nhiều nước mắt, vì cô chỉ muốn dành những giọt nước mắt ấy cho hạnh phúc, cô vẫn cố gắng, vẫn đợi, vẫn mong anh quay về bên cô, như ngày nào!!!
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn lạnh nhạt! Nghe giọng nọi của anh cô cảm thấy đau nhói trong tim, cô vẫn cười, vì cố gắng lắm cô mới nghe được giọng anh!
    Cô biết, bây giờ, một chút tình cảm anh dành cho cô cũng không còn nữa, có lẽ anh đã quá coi thường cô rồi, cô đau lòng lắm! Nhưng vẫn cười!
    Cô chìm trong ảo mộng, nghe giọng anh, cô như thấy được cả thế giới!
    Giờ đây, cô thấy mình cô đơn vô cùng! Ước gì cô có thể nhận được một tin nhắn của anh, chỉ một tin nhắn thôi! Ước gì cô có thể cười một cách thoải mái nhỉ!
    Giờ đây, cô cố gắng vượt qua giây phút suy sụp nhất! cô đang rất cố gắng! Và có lẽ cô chẳng thể nào quên được anh!
    Cô vẫn cười!!!!

Chia sẻ trang này