1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Đà Nẵng

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi oceanman, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Em và SB là một đúng ko vậy?
  2. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hết tiền rồi!quá chán
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    2 người chắc lun! Hihi! Anh coi ảnh của box thì bít!!!!
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    sai roài ....SB không còn nhìu cảm xúc để viết lại....bởi đã muốn quên đi tất cả ...cất giáu tất cả ....
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    p/s:
    ếch-sờ-bê và ếch-sờ-em là 2 mem khác nhau ạ
    Từng từng ngày trôi, lang thang dòng net ... những dòng tâm sự, blog chán chường hay đầy nhựa sống ... tôi, một con người sống gần ngoài blog ... trong cái thời mà nhà nhà blog, người người bog này thì cũng zui nhỉ ?
    Viết nhật ký mà để cho người ta coi
    Nếu có cũng chỉ chưa là cảm xúc thật của mình
    Đối với tôi cảm xúc thật phải là - những điều mà ta muốn giấu đi ấy, chỉ riêng ta biết, chỉ mình ta hay ... (cái này thì bé SB hay áp dụng nè )
    Đà Nẵng - Quảng Nam vẫn nắng chói chang ... chiều ra biển thôi, cho lòng người nhẹ lại (hơi mâu thuẫn nhỉ ?) ...
    Em ơi hãy lắng nghe, ta nghe biển hát
    Biển gọi gió về làm tóc em bay
    Trong gió hồn ta có chi rung động
    Yêu biển, yêu quê, yêu tất cả tấm lòng ...

    (một bài hát ko nhớ tên - chỉ biết hát, bữa nào offline ... đêm biển mình hát cho mà nghe - hứa )
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    anh Việt không đủ nhạy cảm để hiểu những. cảm xúc giấu đi trong SB... như anh nói
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Anh , hôm qua em đi uống cafe về ...uh ...em nghĩ hình như ....mà đúng vạy thì phải .Trong mắt anh em vẫn chỉ là cô bé nhỏ mà anh xem như em gái anh . anh nhỉ ?
    Anh biết không có thể cuộc sống sẽ xô đẩy thế nào ...nhưng em sẽ không quên được những gì làm cảm xúc đầu đời của em.Em nhận ra muộn quá anh nhỉ ?
    Nhưng hok sao cả ...Bây giờ em đã trở ;lại là Salem như vốn dĩ là em rồi
    EM IU ANH NHÌU .... nhưng con gái Đn nói yêu chỉ là chuyện bìnhthường thoai anh à .
    "Em thương anh" đó là câu nói em sẽdành nói cho một người quan trọng nhất trong em ....
    Anh ,Sai Gon mưa không ?
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thích ĐN , ghét mưa ĐN
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thích ĐN vì đó là nơi mình sinh ra!
    Ghét ĐN vì nơi đây không có anh!
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Anh! Cafe đắng thật, nhưng không đắng bằng tình yêu đâu nhỉ!
    Anh! Con đường còn dài thật, nhưng em vẫn đi được mà!
    Anh! Khi nào thiếu người đánh cafe cứ gọi cho em nhá!

Chia sẻ trang này