1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Đà Nẵng

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi oceanman, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Em! một khoảng trời mộng mị
    Em! một mãnh tình mà anh phải cố vượt qua
    Em! còn nhiều điều anh muốn nói với em nhưng có lẽ em chưa và sẽ ko bao giờ cho anh đc nói.
    Em!...
  2. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nghe thảm nhỉ ... biết không bao giờ nói đựoc thì nói gì nữa
  3. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bị bịnh, thủ ngữ, khẩu ngữ, thị ngữ, cái gì xài đựoc thì xài chứ. Tụi nghiệp quá
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ở cuối chân trời sóng biển hôn nhau for August 10, 2007
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
    Đưa sóng về lại đẩy sóng xa thêm
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Trăn trở bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu trong nước mắt
    Mai sóng lại về, mỏi mòn nặng nhọc
    Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu lưu mãi để hàng dương khô nắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu
    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.

    Em lại lang thang vào blog của anh , blog của một người mà em chẳng kết nối ....Vâng ...cuối chân trời đó ...sao và biển hôn nhau để bờ cát trắng khóc thầm anh nhỉ ?
    Em không còn thấy nhớ thương hay yêu gì cả ....đôi lúc em nghĩ có thể xáo bỏ được ...thế nhưng ...uh thì cũng thế thôi có sao đâu anh nhỉ ...............
    Cuối chân troi đó xa quá phải không anh , bàn tay em chẳng thể nào với tới ....

    Biển lặng thầm gởi tình yêu vào sóng
    Sóng vô tình nông nỗi bỏ đi xa
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha .... trò? trè? con...........ok
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chứ ?
    Tại sao mi để đến hôm nay mới nói , ta vừa lên BV TT về ...những niềm vui của ta tan biến hết khi biết mi như thế ...Tại sao lại lẳng lạng ra đi chứ .Bây giừo ta muốn khóc và ôm mi một cái
    Sau này có khi nào gap lại không ?
    Bạn thân ư ? mi còn dùng hai chữ bạn thân với ta ư ? mi chỉ so mi buồn khi gặp ta , khi chia tay với ta ...Sao không nghĩ cảm giác của ta như thế nào chứ ...Hai bờ đại dưong xa cách ...
    Ta cảm thấy chút gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ họng , một chút buồn man mác nơi ta ...
    Mi ích kỷ thật
    Uh ...đi dii ... đừng gặp ta nữa
    ích kỷ thật ,
    Đi đi bạn thân của tôi ôi , nhớ mi lắm N ơi
  7. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    What??? What ???
    I don''t understand what ... happenned !
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lại không gặp đựoc ....ta lại đến trễ một bước nữa rồi
    Uh.....Đi đi nhé N ơi , chắc ta không tiễn mi được rồi
    Thôi thì bình yên nhé , hạnh phúc nhé , thành công nhé ...Ôm mi một cái như mọi khi nào
    Lại nhớ đến những ngày tụi mình nghỉ học đem máy ảnh ra công viên chụp chơi ...Nhớ lại đêm trại đó ..... ta như muốn xỉu vì mệt ..còn mi cứ nhè nhè say ơi là say ...Cứ ôm ta rồi nói với mọi người
    - anh... T ..G...K và em là baạn thân... mà anh không tin hả
    Cái giọng nhè nhè của ngưuoì say tức cưòi thật
    Rồi hôm ta bảo vệ đề tài bị kiệt sức bởi mấy đêm vì cái máy tính bị virut ....mi lại mua một lốc canxi vào ....
    Ta vẫn nợ tụi mình một tập truyện " Đi tìm kho báu " mà ta vẫn con dang dở trong cuốn nhật ký
    N ơi ...đi bình an nhé
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự ra đi của ... là một điều tốt phải không, ra đi cũng là mở lối cho mình tiếp tục chọn một con đường khác! Nhưng mình có đủ dũng cảm để cho ... ra đi kô? Thật buồn phải không! ... chỉ là những gì mình cảm thấy được chia sẽ, được yêu thương, được đồng cảm, vì cuộc sống không mang lại cho mình những điều mình mơ ước, nên mình cần ... bên cạnh để cảm nhận cuộc sống vẫn còn màu hồng. Dù sao mình vẫn mong ... quay lại bên mình, mình hứa sẽ giữ gìn cẩn trọng hơn, sẽ không để ... phải ra đi 1 lần nữa nếu mình chưa từ bỏ ...! Mình vẫn mong!!!
  10. mdct2005

    mdct2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ĐÀ NẴNG DẤU YÊU!!!

    Trở về Đà nẵng sau những năm dài xa cách, lang thang trong lòng thành phố,nuối tiếc môt thời đã xa và đã mất. Còn đâu những chiều mưa mình ngồi bên dòng sông Hàn tư lự tuổi mới lớn,còn đâu những âm thanh cười giòn dã " vô tư lự",tất cả đã là một hoài niệm dấu yêu.
    Thời gian đã trôi qua,một phần cuôcsống tôi đã trôi qua,để bây giờ trở lại,trong tôi còn gì ,được gì và mất gì.Một chiểu đứng lặng trước biển,cái cảm giác vô cùng như biến mất,chỉ còn lại trong tôi âm thanh vang dội của biển và vỡ tung của sóng.
    Đà Nẵng ơi,tôi đã trở về,hãy thương tôi như là tôi của ngày nào Đà Nẵng nhé,Tuy rằng Đà Nẵng trong tôi đã mất đi 1 phần nào đó,không phải vì tôi,mà vì sự giao thoa ,nhưng trong tôi,Đà nẵng vẫn dấu yêu như thưở nào.
    Những ước nguyện mới,những ấm ủ tôi đang làm,hãy giúp tôi nhé Đà Nẵng,hãy giúp tôi tìm lại tôi,tìm lại 1 phần tâm hồn tôi đã đánh mất.Đà nẵng mến yêu ơi,tôi đã trở về !!!!

Chia sẻ trang này