1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Đà Nẵng

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi oceanman, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Uh cảm ơn bạn nhìu nghen
    ********************************************************************
    Chiều nay cơn mưa bất chợt ập xuống bên hiên nhà, mấy anh chị trong toà soạn bảo : Mưa thế nài cô út phòng mình lại chuẩn bị " khóc " cho mà xem ! Hình như đã có lần bé giải thích cho anh nghe về từ khóc í rùi nhỉ?bi giờ giải thêm lần nữa nhá ( như thế cho nhớ lâu ). Cái từ khóc í có nghĩa là bé lại chuẩn bị sướt mướt, văn chương lại lai láng như được trở về cái thời tiền sử ( là cô bé chuyên Văn + Tiếng Việt chính hiệu )
    À hum nay tình cờ bé đọc được bài này anh post trong topic của bé nhá : " Ngày mai anh đi rồi, em gửi lời hỏi thăm của anh đến Mẹ nhé, đi vội quá không qua tạm biệt Mẹ được biết thế là không tốt song mọi sự không như mình muốn em ạ ! Trời chưa vào thu mà trong lòng thấy se lạnh, không biết anh đi rồi ai thường thường đến thăm Mẹ đây ? ai ăn cơm cùng Mẹ, ai nói chuyện cùng Mẹ ?
    Em nhớ chăm sóc Mẹ em nhé, đi làm nhớ về sớm nấu nướng giúp Mẹ đấy.Cả cuộc đời Mẹ đã giành trọn cho chúng ta vậy bây giờ là lúc lòng Mẹ cần sự thanh thản rồi em ạ.
    Ôi Mẹ ơi, nhớ Mẹ, chúc mẹ ở nhà mạnh khoẻ, không có con "chăm sóc" Mẹ đừng buồn Mẹ nhé, chúc Mẹ lần nữa khoẻ mạnh, để chăm sóc và chỉ bảo "nhà con" nữa Mẹ nhé ! "

    Ối xời viết đó có 1 tí thì đến mấy từ nhé . Thay mặt mẹ ( tranh thủ lúc mẹ không có ở đây ) gửi tới anh vài nhời gọi là........thế nài
    Con ạ ! kể từ ngày con quen con gái rượu của mẹ, rồi con đến nhà chơi ( con mang bao nhiêu quà cáp làm mẹ ngại nhưng vẫn phải nhận ----> không nhận chả lẽ lại từ chối, lại phụ tấm lòng vàng Ý pha chút mỹ ký của con ).Mẹ mừng lắm con ạ ( dù sao cũng cảm ơn con...........vì món quà nhá ! ) Rồi cả những lần con đưa con gái mẹ đi đến thiên đường nào thì mẹ ở nhà cũng chẳng thế biết hết được ( biết được chết liền à nha ), nhưng rồi mẹ thở phào nhẹ nhõm khi con đưa nó về nhà an toàn như thế ! Nay con nhất quyết ra đi để lại sau lưng 1 người mẹ già ( tức là mẹ đây ) và mối tình dang dở chưa có hồi kết. Mẹ là mẹ lo lắng lắm cơ.Thật đấy, hông bít là con vào trong ấy thế nào khi cuộc sống bỡ ngỡ, khi mà con lạ nước lạ cái, rồi Tết con có về hông? có mang nhiều quà sang thăm mẹ hông? ----> cái này quan trọng à nha ! Con hãy sống làm sao cho xứng với những gì mẹ mong đợi, đừng như nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã từng viết trong Đất Nước ( ủa? mà viết thế nào nhỉ? để mẹ nhớ đã nhá ) ! Á đây roài, mẹ chép lại con nghe ha :
    " Sáng chớm lạnh trong lòng đất Cảng
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu hơi ngoảnh lại
    Sau lưng mình, chúng nó vô tình ! "

    Đấy ! anh thấy chưa?mẹ căn dặn anh cứ gọi là..........như 1 người mẹ nhá . Mẹ còn chưa bít chúng ta chia tay í ( bé sẽ nói với mẹ sau, anh đừng giận ha ! ). Chắc mẹ cũng sẽ hiểu thôi, anh nhỉ?
    Có lẽ là tạnh mưa roài, bé phải trở lại với con người thật của mình thui ( Không thích chiêm bao, không thích những điều mang tính cảm giác, không thích nịnh & không ưa nịnh.......................(đấy là không thích - còn thích à?đủ thứ ! ).
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi nhớ không tên nhưng không phải là yêu ..hic hci
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    yêu một người sao quá chơi vơi
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh đi rồi buổi chiều chỉ còn lại một mình.Lệ vương trên bờ mi u buồn.Người yêu ơi sao chia tay nhau làm gì chi khi con tim vẫn còn say?Em nơi này chỉ còn lại một trời đầy kỷ niệm. Gợi lên trong tim em niềm xót xa. Người yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm.
    Chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không?Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em? Tình em dù cách xa không chung một hướng vẫn thiết tha nào nguôi vẫn nhớ anh từng ngày.Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời. Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời. Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời.Dù cho ngày tháng không đi chung một lối trong tình em vẫn sáng.

    Lời bài hát này hay quá ngốc ạ ( chạ bít anh vô SG chưa nữa cơ )
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    bài này là bài dzuột của SB đấy ..hic hic...anh đi dzùi ..........
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Uh ! vừa anh í ol xong, copy cho anh í đoạn này thì nhận được phản hồi : Bé viết hay là bé đọc đấy?
    Nhưng mà chỉ copy ở box HP thoai
    Nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi em : ĐN đã bắt đầu mùa mưa chưa
    Em cười nói rằng : em cũng chẳng biết mùa nay đang mưa hay nắng nữa....
    Nhớ khi anh ra ĐN , mưa ..mưa ..mưa hoài đến nỗi về lại SG anh lại nhắc đến mưa ĐN mỗi khi gặp em online ....và anh " ....."
    hị hị ...
    ĐN vẫn thế anh à !
  8. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng! Bây giờ đây,tôi lại gắn bó với mảnh đất này. Những tưởng đã không bao giờ trở lại,nhưng rồi theo tiếng goi : quê hương là chùm khế ngọt,tôi trở về nhưng hình như nơi đây lại thử thách tôi nhiều hơn.Đôi khi cảm thấy ngột ngạt,hối hận vì kh6ong biết mình có đi đúng đường không khi hiện tại nhưng gì đang diễn ra làm mình buồn rất nhiều.Kế họach tiến triển bị ngưng lại bởi vì ................ngày tháng trôi qua,những tình cảm mến thương đã phai dấu,tôi cứ ngỡ..buồn biết bao nhiêu.
    Đà Nẵng ơi! Tôi không rời bỏ nữa,t6oi sẽ cố gắng và cố gắng,hy vọng thời gian sẽ giúp tôi..mọi người sẽ giúp tôi........và............
    Một cuộc sống bình yên,lắng đọng,sao khó thế,,,,,,,,,,,[​IMG]
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Còn với em ! em sẽ lại sắp xa mảnh đất này .Dẫu rằng trong tim em ĐN vẫn dấu yêu đến vô cùng . Nhưng , em như một con ngựa non háu đá , em muốn đi xa nơi này , cho những cơ hội , cho những ước mơ em .
    ĐN có gia đình thân yêu , có một nguời đã cho em một lần biết thế nào là nhớ mong .ĐN có những chiều mưa để em nhớ đến một người , dẫu rằng sẽ mãi mãi là nỗi nhớ thôi .
    Vâng ! ngày mai đây em sẽ xa nơi này nhưng sẽ chẳng nơi nào như mảnh đất ĐN mình nhỉ
    Bạn bè ở SG , HN mỗi lầnhỏi đến ĐN là đưọc dịp em lại quảng cáo về nó .Đơn giản nó đáng yêu và đậm đà biết bao..
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tôi đã từng nghĩ, sẽ vì một người mà rời bỏ nơi này, giờ nghĩ lại thấy mình sao ngốc nghêch vậy! Nhưng dù sao cũng cho tôi một lần được yêu chân thành mà không phải xa nơi đây! Tôi yêu ĐN!

Chia sẻ trang này