1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Đà Nẵng

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi oceanman, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký với Sao biển tậu một miếng ở Đà nẵng lâu rồi mà phiêu bạt kỳ hồ nay mới sửa sân, dựng cửa. Người Đà nẵng ra sao hè, thử luận ít dòng bà con coi đúng không nghe :
    - Tính nết cương cường ( hay cãi một chút ). Không hiểu thì gai mà hiểu rồi thì thích thích, cũng như người xứ khác ăn bún mắm lúc đầu thì ngán cái mùi mà quen rồi là mê tít ( chà chừ mà được tô bún mắm ?ongõ vắng xôn xao? hè ). Sự cương cường còn lây lan từ người sang cả cỏ cây xứ Quảng, cứ mỗi lần bão xong nhìn hàng cây con ven đường đổ rạp tưởng đâu???!!! Vậy mà dựng đỡ lên rồi mấy bữa sau vẫn sống phe phé.
    - Con gái thì dễ thương, rụt rè không ồn ào vẻ đa hiểu biết so với chị em miền Bắc mà cũng chẳng ngọt lùi như mấy em bé miền Nam. Ấy vậy mà cái đằm thắm thì khó quên, cứ dịu dịu như buổi chiều Tiên Sa ngày không nắng
    - Con trai thì ?oen cục nói hòn? , tính nóng nảy ( hở tí là choảng nhau không thương tiếc ). Nhậu nhẹt thì hết biết luôn, sáng trưa chiều tối giờ nào cũng nhậu được. Đặc biệt rất máu văn nghệ, thường đến 80% có khả năng đàn hát phục vụ cả hội. Tính hài hước cũng lắm. Đang nhậu thiếu mồi vẫn có thể ca vang ?o..từng bầy chim bay qua, bay qua bắt làm mồi?.? Mô phật, xin lỗi bác Trần Tiến.
    Sơ sơ mấy dòng vậy thôi, kể mà hết thì đến sáng mai cũng chưa xong. Chúc bà kon một weekend zui zẻ
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ac ac ... miếng đất dựng nhà của anh cỏ hoang mọc đầy ... hì hì .Anh còn ở ĐN không ạ?
    Nói chung những nhận xet trên về người ĐN không sai...Nhưng bổ sung thêm , con trai ĐN rất chi là yêu vợ ( tuy hơi gia trưởng- bản chất người đàn ông miền Trung là thế )
    Con gái ĐN thì nói đúng như anh nhận xet ( ví dụ điển hình là Saobiển nè) he he
    Thay mạt moi người hcúc anh cuối tuần vui vẻ , nếu còn ở Đn thì chắc hẳn thưởng thức được 2 đêm pháo hoa tuyệt vời ( định post mấy tấm hình pháo hoa tối qau , nhưng net bị gì hok post được hic)
  3. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác na?y cufng vui tính phết nhi?
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ĐN ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tôi sẽ viết cho Đn- những ngày tôi còn nơi đây , những cháy bỏng trong tôi như dòng sông lửa dâng trào ... Ước mơ được bay cao và xa khiến tôi phải rời xa thôi, dẫu nơi tôi yêu nhất là ĐN ... Thương thật nhiều cái nắng cháy trên lưng cha , yêu thật nhiều cái mưa ướt lạnh trên vai mẹ ...Vì thế tôi phải ra đi .....
    Tôi ra đi không muốn vướng bận gì nhiều , tôi ra đi rồi đến một ngày nào đó tôi sẽ trở về để được che chở , để được ông ngoại ôm hôn vào mái tóc mây của tôi ....
    Nỗi bận tâm lớn nhất trong tôi vẫn là gia đình , Tôi ước mong sao tôi sẽ kiếm thạt nhiều , thật nhiều tiền để ba mẹ tôi được đi du lịch vòng quyanh thế giới không phải lo lắng gì cả.
    Tôi ước tôi sẽ có thật nhiều tiền bằng bàn tay tôi để có thê lo lắng cho nhỏ em trai tôi được đầy đủ hơn nhiều , nhiều nữa , để nó có những điều kiện tốt nhất .
    Đn ơi ! Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi yêu người Đà Nẵng , tôi yêu cái chân chất thật thà của người ĐN ,yêu lắm .... Tôi vẫn mơ ước hạnh phúc riêng của tôi sẽ cùng chia sẽ với một người ĐN nào đó ... thế nhưng tôi phải đi thôi .....yêu thật nhiều người ĐN ( nhưng có một người ĐN đã làm tôi đau thật nhiều ...)
    ĐN ơi ... mảnh đất này khô cằn quá chăng?????
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    "Vì đó là quê hương của tôi ..."
    Một chuyến đi xa, thấy yêu Đn hơn ....
    Trong buổi phỏng vấn vừa rồi ông sếp bộ phận DnM muốn tôi giới thiệu về ĐN.. hé he .. Được dịp tôi kể ông nghe về ĐN , những bãi biễn , những món ăn quê tôi ...rất nhiều ...Dường như thấy tôi khen ĐN quá ông liền hỏi :" Thế bạn có nghĩ Đà Lạt rất đẹp và đẹp hơn ĐN không ?"
    Tôi cười nhìn thẳng vào mắt ông ( thói quen thế ): "Oh , Tôi biết nhưng với tôi ĐN đẹp nhất "
    Ông ngước lên hỏi :" vì sao ?"
    Tôi cười : "Vì dó là quê hương của tôi"
    Ông không biết nói gì hơn ngoài .... hé hé
    ĐN đẹp , nét đẹp bình yên và sâu lắng lòng người ... Với tôi ĐN không chỉ đẹp về phong cảnh , mà dường như nó đẹp về tất cả ....
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tớ đang muốn làm rể Đà Nẵng, em nào chịu nào thương tớ nào, hic hic
    Chúc an lành hạnh phúc tới tất cả!
    Yêu Đà Nẵng nhiều nhiều!
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Anh chờ tí , em đang bán đấu giá chức trưởng nhóm với giá khởi điểm 11 "chai" & khuyến mãi thêm anh Hoàng Hà nhé ... thế hoạ may...
    Chuc anh một chuyến đi vui vẻ nhiều may mắn .Rất tiếc sáng nay đau chân quá nên em ứ sang được ....
  8. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    "Sợ em đi mất "---Lời nói sao bỗng dưng buột ra khiến cả hai đều chới với .Em đi bỏ lại những buổi sáng mùa hè trên biển , những bình yên , những nụ cười cất giữ sau giọt nước mắt cố nén của em .Em đi mất , không còn những buổi tối trong quán cafe ấy nữa , Em đi mất không để cho ai lời hứa nào cả, kể cả anh !
    Anh vẫn ủng hộ những mơ ước của riêng em , mong em được bay cao và xa hơn .Tình cảm nào đến trong phút giây nào ? Ta có biết ?
    Sợ em đi mất !@
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Sao biển đã khoẻ hẳn chưa!?
    Mọi người chú ý an toàn cho tinh nguyẹn viên nhé,....
    Tình hình tớ vẫn đang trong tình trạng đại hạ giá, khuyến mại.... có em nào thương thì rước giùm, hic hic
    Nhớ cảnh, nhớ người, nhớ biển Đà Nẵng quá!
    Chúc tất cả an lành,
    Các chương trình vì cộng đồng tiếp tục phát triển thành công!
    Được tinhnguyen08 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 05/06/2008
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng đậm đà đến nỗi người HN về mà oan hồn...í nhầm ...tâm hồn còn vấn vương ở đây !
    @Thks anh! SB hết đau roài

Chia sẻ trang này