1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Đà Nẵng

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi oceanman, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thiệt hả ? Ra đó nhắn cho honglys đi VOD, honglys cũng mới về HN hôm thứ 6. Kỳ này gặp người nấu cháo hành rồi há
  2. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào được để hỏi thăm tình hình và chia sẻ với mọi người sau cơn bão số 6.
    Mà VOD đang ở HN à?
    Mình cũng mới về HN đây.
  3. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Biển Đà Nẵng là tuyệt đẹp.
    Tôi yêu nơi tôi lớn lên.
    Tôi sinh ra ở SG, nhưng lại may mắn được lớn lên ở xứ biển tuyệt đẹp, và cả bao gian khó nhọc nhằn của dải đất gánh 2 đầu đất nước.
  4. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thích Đà nẵng có Etoile ...không thích khi Etoile buồn nhá
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sorry.... Ra hà nội không cập nhập thông tin không biết hongly cũng ra... Thế là nấu cháo hành để nguội mất rồi... Hy vọng có dịp tái ngộ
  6. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    Nhân nói về con người Đà Nẵng tôi mạo muội nói đôi dòng suy nghĩ.
    1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.Cái này người dân ĐN thể hiện rõ lắm,có bác nào biết ở ĐN có con đường nào vắng bóng quán nhậu nói em biết nhé!
    2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.Cái này đúng không ạ!tôi ko dám bàn.,bác nào đồng ý nói tôi biết nhé,còn bác nào ko đồng ý thì nói nhẹ nhàng thôi nhé !
    3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm). Cái này chắc ko riêng gì người ĐN phải ko các bác.
    4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận. Nói sao nhỉ,có lẽ tinh thần Từ Hải với "gươm đàn nửa gánh non sông một chèo" chỉ có trong trí tưởng tượng của cụ Tố Như chăng
    5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê) .Cái này,chắc nói tôi đây,với tôi có lẽ từ tham học đúng hơn là ham học,ham học là học vì lý tưởng phải ko ạ!còn tham học chắc là để làm một nghề nào đó ngon lành,có màu, có địa vị.
    6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền. Cái này tôi không đồng ý,người ĐN gốc thật sự rất hiếu khách.
    7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời). Bác nào ở ĐN chắc cũng rất tự hào về con đường đẹp nhất VN,tôi cũng vậy nhưng nhìn cái cách chiếu sáng "trả nắng về trời" tôi thấy lãng phí quá thật xót cả ruột...rõ khổ vì tôi vẫn nước mắm lắm các bác đừng giận nha
    8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
    9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.
    10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng)
    Bài viết này đc tôi tổng hợp từ một người mê đọc Kim Dung truyện.
    Được anhthanhmay6 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 02/11/2006
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Anh khen con gái Dà Nẵng dễ xương ...có một nét duyên gì đó khiến anh xao lòng ... nhẹ nhàng nhưng cứng rắn ...lặng thầm nhưng cuốn hút
    Ngăm ngăm một chút nên duyên ...
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thích ĐN ...nhiều thứ ở Đn những vẫn cư muốn đi ..đi đến một nơi ...
  9. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng biển đẹp và sạch (bạn nào nói không đẹp là sai rồi nhé!), nhất là bãi tắm ở gần Furama.
    Cà phê Đà Nẵng thì ngon tuyệt, quán vỉa hè nhưng rất sạch sẽ và lịch sự.
    Siêng một tí thì lên chân đèo Hải Vân ăn thịt dê, và đúng nghĩa là dê (cái này thì SG hơi hiến, hehe).
    Siêng thêm tí nữa thì phóng xe, vượt đèo đi Huế chơi, thích thế! Lười thì đi Hộ An thôi, cho gần, và cũng có mấy quán ăn ngon và rẻ : bánh Bông hồng trắng, cao lầu (món này thì không ngon lắm), bánh đập, và đặc biệt là món hến xúc bánh đa, tuyệt vời!
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thích ĐN vì có nhiều bãi biển, ra biển gần xịt
    Không thích: chẳng thấy chỗ mô bán ốc để ăn cả.
    ( Cái này là cập nhật cách đây gần...chục năm, có gì lạc hậu mong bà con lượng thứ, hehe )

Chia sẻ trang này