1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người đã xa.........!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoluoi21311, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người đã xa.........!

    Chẳng hiểu sao lại muốn viết ra tất cả nhữn gì đã chất chứa trong lòng ,những diều mà tưởng chững dễ dàng lãng quên để sống và để yêu một người khác sau anh .
    Vậy mà em đã ko làm được ,từ ngày mình chia tay nhau em tự hỏi anh ở nơi xa ấy sẽ ra sao? .Anh vẫn cứng rắn ,mạnh mẽ và anh luôn nói với em là anh sẽ ổn ,luôn nói rằng mọi chuyện đối với anh là chuyện nhỏ ...........Em cũng đã nghĩ mình chia tay là đúng ,cho đến khi em nhận ra anh quan trọng với em hơn em tưởng . Em ko thể quên tất cả những kỉ niệm chúng ta đã có ,những nơi đã cùng đi với anh ,những ngày mưa chúng ta bên nhau ,nhưng lời anh nói .....Hồi đó em vẫn hay giận anh du ko nói ra vì anh hay lạnh lùng ,anh hay nói những câu mà em cho rằng anh ko để ý gì đến suy nghĩ của em cả . Nhưng giờ đây kh ngồi và nhớ lại em lại thấy những câu nói đùa của anh mới có y nghĩa bao nhiêu ,nó giúp em giải toả băn khoăn căng thẳng. Anh luôn bảo em rằng phải sống vui ve ,mnạh mẽ ,tự tin...cả khi em quyết định chia tay với anh anh vẫn cố để an ủi em ? Anh vẫn nói rằng ko ai có lỗi , anh chấp nhận quyết định của em ko níu kéo .Anh có biết điều đó đã làm em đau khổ như thế nào ko ? Em có cảm giác anh từ bỏ em cũng dễ dàng quá ,anh ko cần đấu tranh để giành lại em ? Bởi em biết anh muôn em hanh phúc ,muốn em được quan tâm chăm sóc tận tình hơn vì anh ko có điều kiện gần em . Giờ em vẫn thấy mình thật tệ ,em chỉ đem lại cho anh nỗi buồn em đã ko cố gắng để vượt qua những khó khăn trước mắt em chỉ biết nghĩ cho bản thân em ,em quá ích kỷ và em tự cảm thấy mình ko xứng đáng với anh .
    Em đã nhiều lần muốn viết thư cho anh ,nhưng em sợ sẽ làm anh buồn ...em đã rất muôn nói với anh rằng chúng minh làm lại từ đầu nhé ,có lẽ đã quá muộn mất rồi phải ko anh .Giờ anh đã quên em ,quên tất cả những chuyện vui buồn giữa chúng ta . Giờ em bên người mới vậy mà em ko thể quên anh ,em viết ra tất cả những điều này những mong em sẽ cảm thấy thanh thản hơn ,mong tình cờ anh sẽ đọc những chữ nè anh sẽ thấy em thật ngốc phải ko ?
    Em luôn tự đặt mình vào khó khăn ,em luôn ko rõ mình làm đúng hay sai anh vẫn bảo em phải tin vào nhưng gì em đã chọn anh luôn giúp đỡ em theo cách của anh ,cách anh an ủi em cũng thật khác lạ .Có lẽ vì thế mà em ko thể quên anh dễ dàng như em nghĩ lúc đầu .
    Anh có biết em nhận ra điều quan trọng từ sau khi chúng mình chia tay rằng : Em đã yêu anh rất nhiều !
    Đây là lần đầu em nói điều này với anh mà anh lại ko bao giờ biết được ................................
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Biết rồi , Hoá ra là thế !


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này