1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người đàn ông....chỉ để yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhThanh_77, 13/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người đàn ông....chỉ để yêu

    Tặng người đàn ông chỉ để yêu của tôi

    ......

    Bẽ bàng duyên sớm lìa cành
    Ăn năn sự cũng đã thành hư không
    Tiếc gì những giống phù vân

    Con ong đã tỏ....cõi lòng đã tan...
    Ai khen con tạo xoay vần?

    Hữu duyên - vô ý, tương phùng - vô duyên
    Ai ai...oán oán...trùng trùng...
    In lên nửa tá tơ hồng vấn vương

    Trăm năm...trăm cõi...trăm lòng...
    Ai ân mua đủ cũng tròn trống canh
    Yêu...yêu...giữa chợ...giữa đường...giữa duyên.....
  2. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 tháng rồi mà mình vẫn buồn. Cũng biết rằng không tiếc, không thương, không vấn vương một con người như vậy, nhưng sao đôi lúc vết thương lòng vẫn làm mình nhói đau đến thế? Sống cùng trong một thành phố, dẫu mình không nhìn thấy người ta nhưng bạn bè mình vẫn thấy, những người bạn tốt bụng nhưng vô tâm ấy đã vô ý làm mình thêm buồn. Đã vô ý khơi dậy những chuyện mình muốn quên đi vĩnh viễn, quên đi nhanh chóng, càng nhanh, minh càng thấy thanh thản. Muốn con người ấy chết đi, chết vĩnh viễn đi trong lòng mình, nhưng sao đã 4 tháng mình vẫn chưa làm được?
    Đành mượn những dòng tâm sự này để trút bỏ, trút bỏ dần dần những uẩn khúc trong lòng mình vậy, những điều mà nếu để trong lòng thì sẽ không biết còn chất chứa đến bao giờ. Viết ra để cho con người kia đọc, để mà mỗi sáng thức dậy, con người ấy soi vào gương xem con người mình, tâm hồn mình đáng giá mấy trinh?Để xem họ có còn được vui tươi mà cười với đời không? Nhưng lẽ đời vốn bất công, những người vô tình, vô nghĩa, những người bội bạc, 2 lòng ấy lại vẫn vui vẻ, tươi cười. Kệ thây họ, nếu họ còn có chút lương tri.....Mình sẽ viết, viết trước tiên là để giải thoát tâm hồn mình....

    Những câu chuyện tình của người đàn ông 30 tuổi
    Câu chuyện thứ nhất - Mối tình đầu của người đàn ông 30 tuổi
    3/2001 30-5=25
    Người đàn ông ấy 25 tuổi. Rất trẻ. Vừa tốt nghiệp ĐHBK đươck 9 tháng. Cũng chừng ấy thời gian - 9 tháng - Người đàng ông ấy bước vào một thế giới khác ngoài vòng hạn hẹp của gia đình và nhà trường. Trẻ trung, non nớt và khá bỡ ngỡ, rụt rè với cuộc đời. Cao ráo, đẹp trai và rất thư sinh, trắng trẻo, chỉ hơi gầy một chút so với chiều cao 1m74,5 của mình. Tính tình hiền lành, thật thà nên chắc không ít cô gái thương trộm nhớ thầm mà không dám bày tỏ. Không ít người muốn làm mai, làm mối cho người thân của mình. Người đàn ông 25 tuổi ấy chưa hề nghĩ mình sẽ phải tìm kiếm cho mình một đối tượng như thế nào.
    Người con gái đầu tiên đến với người đàn ông ấy: VP - cao ráo, xinh xắn, tốt nghiệp một trường Trung cấp, đang làm việc tại một công ty du lịch - là cháu gái của một đồng nghiệp cấp trên. Người đàn ông 25 tuổi ấy chẳng phải mất công tìm kiếm hay chinh phục cho mình mối tình đầu. Mọi việc cứ tự nhiên diễn ra như đã được sắp đặt. Đón nhận mối tình đầu, người đàn ông 25 tuổi ấy hoàn toàn bị động.
    Ngày tháng cứ trôi qua, mối tình đầu ấy chỉ được tính bằng ngày, bằng tháng, chứ chưa được tính bằng năm và nó chịu áp lực ngăn cản mạnh mẽ từ phía gia đình của người con trai với lí do cô gái không xứng đáng với anh về mọi mặt
    Không chịu được áp lực quá lớn từ phía gia đình người yêu, cô gái của mối tình đầu đã chủ động nói lời chia tay với người đàn ông 25 tuổi ấy
    Vậy là 25 tuổi - trẻ trung, non nớt - người đàn ông ấy đã không bảo vệ được tình yêu của mình, không thể là chỗ dựa đáng tin cậy cho người bạn gái đầu đời của mình.
    (Một năm sau, mối tình đầu ấy đã lên xe hoa cùng với người chồng già giặn, giàu kinh nghiệm,đáng tin cậy, có địa vị, tiền tài. Bây giờ cô ấy đã yên phận với một cuộc sống sung túc, có nếp, có tẻ - Thật may mắn thay)

  3. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2 - Gió thoảng bên đời
    11/2001 ----> 2/2002: Người đàn ông ấy bước sang tuổi thứ 26
    Trong 3 tháng ngắn ngủi sau khi chia tay với mối tình đầu, không biết người đàn ông ấy nghĩ gì? Có day dứt và xót xa cho sự tan vỡ không? Có đay dứt vì mình đã không bảo vệ được tình yêu đầu của mình hay không? Chẳng ai biết được vì người đàn ông ấy cũng chẳng nói ra.
    Chỉ biết một người con gái khác xuất hiện: C - 1979 - rất nhỏ nhắn, gầy, bé và đeo kính cận. Cô gái này cũng đến do sự gán ghép, do 2 gia đình quen biết nhau từ trước. Và người đàn ông 26 tuổi ấy cũng đã định hình trong đầu mình một chuyện gì đó nghiêm túc.
    3 tháng, thời gian quá ngắn ngủi cho một tư tưởng chưa được định hình rõ nét, người đàn ông chớm tuổi 26 ấy còn có nhiều mối quan tâm hơn trong công việc, thể thao và vui chơi
    Người con gái thứ 2 đành là gió bay xa khi cô gái thứ 3 xuất hiện
    (3 năm sau cô gái ấy trở thành vợ của một đồng nghiệp cùng trang lứa với người đàn ông ấy. Ổn định và yên phận. Thật may mắn thay)

  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của anh mà em...em cũng 25, chuẩn bị tốt nghiệp ĐHBK, cũng cao ráo, trắng trẻo 1 chút, gầy và thư sinh, hic hic, sao vậy nhi?
  5. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Uầy ! Kể tiếp đi chị ơi , đang nghe hay ko biết có cái gì khủng khiếp ko , đọc chuyện này cứ thấy câu Thật may mắn thay mình lại thấy rợn hết cả người .
  6. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 3 - Cổ tích tình yêu thời hiện đại
    2/2002 : 30 - 4 = 26
    Người đàn ông 26 tuổi ấy vẫn nho nhã, thư sinh, vẫn hiền lành, trắng trẻo và vẫn rất ham chơi. Nụ cười rất hiền và đuôi mắt rất dài kia chắc vẫn là niềm mong đợi, khát khao của những cô gái đa tình.
    Chắc không một TTVNers nào mà không biết đến TTVN của những năm 2002 - 2003. Thật sôi động và hoành tráng. Ăn - online. Ngủ - online. Và Yêu - cũng online. Con người như hối hả sống cùng bàn phím, màn hình và con chuột - online. Con người như hết mình trong các hoạt động Ofline. Nhu cầu được gặp gỡ, được trò chuyện, được cười nói dường như là vô tận. Và người đàn ông ấy cũng không thoát khỏi niềm đam mê mạng. Chính tại nơi đây, tại forum TTVN này, người con gái thứ 3 xuất hiện - Minh Thanh - nhỏ bé, trắng trẻo và cũng đeo kính cận. Cô bé - ừ, phải gọi là cô bé bởi cô bé còn rất trẻ trung, sôi nổi, tràn đầy sức sống của lứa tuổi đôi mươi. Cô bé ấy cũng không thoát khỏi niềm đam mê tiếng lách cách của bàn phím và con chuột. Cũng không thoát khỏi sự quyến rũ, sôi động, náo nhiệt của các hoạt động online trên mạng.
    Người đàn ông 26 tuổi đến với mạng vì niềm ham mê trái bóng tròn, vì sân chơi náo nhiệt ấy giúp anh vơi đi nỗi buồn của mối tình đầu tan vỡ chăng?
    Cô bé Minh Thanh đến với mạng vì tò mò, và cũng vì ham chơi. Thật hồn nhiên, vô tư lự.
    Lần này người đàn ông 26 tuổi là người đi chinh phục. Anh bị cuốn hút bởi sự trẻ trung, sôi nổi, năng động va nhiật thành của cô bé. Và Minh Thanh - cô gái trẻ ấy cũng không vô tâm đến mức không phát hiện được nụ cười hiền và đuôi mắt thật dài kia đang dành cho mình.
    Người đàn ông 26 tuổi và người con gái thứ 3 đến với nhau nhanh chóng, hối hả, như vòng xoáy online - ofline lúc bấy giờ. Minh Thanh - chúng ta hãy gọi cô bé ấy là "Em" nhé. Em, ban đầu, không quan tâm nhiều đến người đàn ông ấy cũng chẳng quan tâm đến quá khứ hay con người của anh, bởi Em vào mạng là để vui chơi, bởi vì mạng lúc bấy giờ là một sân chơi thực sự mới mẻ và nó cuốn hút bất cứ ai để mối quan tâm đến nó. Em không vào mạng để kiếm tìm cho mình một tình yêu.
    Như một quy luật tất yếu, như sự sắp xếp trêu ngươi của ông trời, 2 con người ấy - Người đàn ông 26 tuổi và Em - đến với nhau như "Bắt được tình yêu"
    30/3/2002
    Bắt đầu từ đây, 1 câu chuyện tình như cổ thích thời hiện đại: Đẹp - Đáng yêu - Sâu đậm - Ngỡ ngàng - Và cũng thật buồn.
  7. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    be continued........
  8. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật nghe li kì và hồi hộp quá như trinh thám sherlock holmes vậy . Kể tiếp đi bạn ơi, tôi đang đợi đây .
  9. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích buồn........!
    Cổ tích vỡ tan........
    Em ngỡ ngàng.......
    Trống rỗng...
    .....cõi xa xăm.....
    Nuối tiếc ư?
    Những giấc mơ hạnh phúc?
    Để ngàn thu vương vấn khúc tự ai:
    Trăm năm hát khúc dã tràng
    Đá vàng đãi cát cho chàng phụ ta.

  10. Tuylip_den

    Tuylip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen. Tai hạ đành bói một quẻ vậy......! ...... a` à đây rồi, hình như hắn cũng hay đi uống "Rượu đêm" cùng 7x Hà nội, Hắn cưỡi con Rôsinantê (Best tàu) đỏ sứt sẹo,.... chắc do xoè nhiều. Chắc là đúng... không biết có đúng không?

Chia sẻ trang này