1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người đàn ông....chỉ để yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhThanh_77, 13/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang yêu, yêu nhiệt thành và như một con dã tràng ngày này qua ngày khác cố gắng và nỗ lực...
    Nhưng chỉ để như một khúc tình ca buồn trong trái tim sâu thẳm đã bị bóp nghẹt vì đau...
    Ko phải ko muốn tìm lối thoát riêng cho mình mà chỉ vì tôi sợ một sự bắt đầu mới...
    Tôi vẫn cứ âm thầm chờ đợi để ko phải trở thành dã tràng xe cát và chỉ mong một điều nhỏ bé người sẽ thấu hiểu tấm chân tình mà ko phụ lòng ta
  2. anhchang_codon4311

    anhchang_codon4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chính xác !
  3. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 4: Đoản khúc
    Hãy tạm gọi cô gái thứ 4 là Đoản khúc bởi cô cũng chỉ như ngọn gió thoảng bên đời người đàn ông 26 tuổi kia thôi.
    Cô bé này còn rất trẻ, trẻ lắm. Khi người đàn ông 26 tuổi, cô bé mới chớm tuổi 18, lứa tuổi của tình yêu mơ mộng, tình yêu học trò. Cô bé ấy thât mạnh mẽ và táo bạo. Cô say mê người đàn ông 26 tuổi ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh tại một sân ga. Cô bé tấn công anh bằng những dòng e-mail thể hiện tình yêu trẻ con, những dòng chữ thật sôi nổi. Và cô bé đã làm cho người đàn ông ấy có những giây phút xao động.
    Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua đi, Em - cô gái thứ 3, vẫn giữ được người đàn ông 26 tuổi ấy cho riêng mình.Cô gái thứ 4 mãi chỉ là ngọn gió bay xa.

  4. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Năm qua đi.....
    Tháng qua đi....
    Con người cứ hối hả theo dòng xoáy của cuộc đời, giật mình nhìn lại cổ tích đã được 4 năm. Và người đàn ông ấy đã bước sang tuổi 30.
    Em gọi câu chuyện tình của Em và người đàn ông ấy là Cổ tích thời hiện đại bởi tình yêu ấy bắt đầu bằng những tiếng lách cách của bàn phím và con chuột - Đó là câu chuyện tình trên mạng.
    Em gọi chuyện tình của mình đẹp và đáng yêu bởi Em và người đàn ông ấy đến với nhau thật tự nhiên, sôi nổi. Em còn quá trẻ trung và người đàn ông 26 tuổi của em cũng còn rất trẻ. Mà 2 con người khi yêu và được yêu thì bao giờ chẳng đẹp và lãng mạn?
    Với Em, chuyện tình yêu của mình thật sâu đậm bởi Em với người đàn ông ấy đến với nhau đã được 4 năm với. 4 năm với biết bao vui buồn, giận hờn. Và quãng thời gian 4 năm đủ dài để Em và người ấy hiểu nhau, đủ dài để dự định tiến tới một tương lai tốt đẹp.
    Nhưng ở đời mấy ai học được chữ Ngờ, "Mấy ai lấy thước mà đo được lòng người". Em ngỡ ngàng vì niềm tin tuyệt đối Em dành cho người đàn ông của em đã tan vỡ.
    Để rồi kết thúc cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích buồn....thật buồn...Khi cô gái thứ 5 xuất hiện.

  5. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 5: Vừa xinh, vừa ngoan.......chưa yêu bao giờ....
    Đó là những mỹ từ mà người đàn ông 30 tuổi dành tặng cho cô gái thứ 5 - H - 1984, xinh xắn, cao ráo và là sinh viên năm cuối trường TCKT
    Người đàn ông kia giờ đã 30 tuổi, vẫn nụ cười hiền và đuôi mắt rất dài, vẫn nho nhã, thư sinh và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 30 của mình.
    Anh và cô gái thư 5 gặp nhau tại một lớp học tiếng Anh buổi tối. Lớp học chỉ vỏn vẹn diễn ra trong 3 tháng. Trong 2 tuần ngắn ngủi trước khi kết thúc lớp học, người đàn ông 30 tuổi và cô gái thứ 5 hối hả "giăng câu, đạt bẫy" nhau như thể nếu như kết thúc lớp học là cả hai vuột mất cơ hội đến với nhau.
    Ban đầu, người đàn ông 30 tuổi kia cũng chẳng có ý định gì nghiêm túc với cô gái thứ 5. Đã 4 năm qua, anh quen với cảm giác ngày ngày gặp gỡ 1 người con gái của riêng mình. Đã quen đón nhận tình yêu và sự chăm sóc của người con gái ấy. Có lẽ thói quen gặp mặt một người đã trở nên nhàm chán đối với người đàn ông ấy, nên sự xuất hiện của cô gái thứ 5 - vừa xinh, vừa ngoan, như một cơn gió mới thổi vào tâm hồn anh
    Chẳng hiểu người đàn ông ấy đã suy nghĩ như thế nào? Chỉ biết rằng anh hối hả nói lời chia tay với mối tình 4 năm của mình, với cô gái thứ 3, trong 4 năm qua chỉ biết có riêng mình anh, để bắt đầu một cuộc hành trình mới: Mải mê chinh chiến và yêu đương.
    30 tuổi, người đàn ông ấy thấy rằng nếu muốn có hạnh phúc với một tình yêu trọn vẹn trong đời thì anh phải đi tìm những cô gái ma anh phai theo đuổi và phải chạy theo họ.Trong ba thang học tiếng Anh, anh đã kịp nhận ra cô gái thứ 5 vừa xinh, vừa ngoan, chưa yêu bao giờ (theo như lời cô ấy nói vói anh) và khá "cành cao"(có nghĩa là kiêu ấy, theo như anh thấy) phù hợp với chuẩn mực của mình.
    Lòng người thật khó lường, tất cả bạn bè anh, cũng như người con gái thứ 3 yêu anh hết lòng đều không ngờ anh lại có những hành động thiếu suy nghĩ đến vậy.
    Cô gái thứ 5 vẫn hồn nhiên đón nhận người đàn ông 30 tuổi kia mà không biết mình đã vô tình làm cho một người con gái phải rơi lệ.
    Đối với cô gái trẻ, có lẽ người đàn ông kia thật tuyệt vời, thật hào hoa và chững chạc. Cô đâu biết rằng mình chẳng được hưởng trọn vẹn tâm trí của người đàn ông ấy vì anh còn đang bận tìm cho mình những lí do để bao che cho sự thay lòng đổi dạ của mình.
    Cô cũng đâu có biết rằng 1 tháng sau khi chia tay với mối tình 4 năm của mình, anh quay lại hỏi người con gái anh đã phụ bạc rằng "TÌNH YÊU LÀ GÌ?" "Bây giờ anh chẳng cảm thấy sự rung động của con tim nữa"
    Không biết "Mối tình đầu" của cô gái thứ 5 rồi sẽ đi về đâu? Cô có trở thành một trong những ngọn gió thoảng bên đời của người đàn ông 30 tuổi kia không? Nếu cô là ngọn gió bay xa, hãy để cho chính anh - Người đàn ông trẻ con - Người đàn ông chỉ để yêu kia... viết tiếp Câu chuyện thứ 6, câu chuyện thứ 7.....cho cuộc đời mình.

    Được MinhThanh_77 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 24/02/2006
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc tất cả những gì bạn đã viết. Ngốc à, ấy đang tự làm đau mình đó, đang tự làm tổn thương chính mình đó ấy có biết k?
    4năm với những thương yêu, tớ hiểu rằng k thể nói một câu quên đi là xong...Ấy viết ra sẽ thấy lòng nhẹ đi và thanh thản hơn chăng? Hay sẽ fải nhớ lại những gì vốn định quên?Nếu tớ là ấy, tớ cũng trách ng đàn ông thay lòng đổi dạ, nhưng rồi sau đó tớ tự nhủ, uh thôi thì chúc fúc cho A. Cầu mong A tìm được bến đỗ của lòng mình
    Ấy tin k, kể tâm sự của mình ra, mình chỉ muốn tìm kiếm sự cảm thông, nhưng đôi khi mình sẽ nhận được nhiều cái k ngờ đâu. Tớ từng là nạn nhân, nên tớ hiểu. Chỉ mong ấy hãy bình thản mà đón nhận mọi chuyện, bởi tất cả đã qua!
  7. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nói chung pahỉ biết chấp nhận một thực tế là : Tình ảo trên này quá phù phiếm.
  8. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chang biet nen viet gi vao day
    Cho nhung nguoi con gai tin vao co tich thoi hien dai
    Minh la con trai nhung cung nhieu kho dai
    Trong chuyen nay nao co phai nao hon
    Co nhieu khi minh cung chot thay buon
    Khi di vang ngay xua ve song lai
    Tuoi ngay tho se chang la mai mai
    De dem ve mo co Tam, nang Tien
    Cang nghi nhieu minh cang thay buon them
    Sao cuoc doi lai phu phang den the
    nhung niem tin yeu, uoc mo tu thua be
    Co le nao co tich chi la mo
    ????
  9. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang quên những gì đáng nhớ
    Tôi đang nhớ những gì đáng phải quên
    Dẫu lòng tôi có thành đá lạnh
    Thì đá kia cũng có đôi lúc buồn....

  10. Tuylip_den

    Tuylip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    4 năm !?!?! thật chẳng là gì nếu để hiểu thêm một con người. Mọi chuyện thật là bình thường. !

Chia sẻ trang này