1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người đàn ông....chỉ để yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhThanh_77, 13/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì?
    Ai có thể trả lời cho người đàn ông 30 tuổi ấy được không?
    Với mối tình đầu tan vỡ và 4 năm gắn bó với cuộc tình thứ 2, người đàn ông 30 tuổi kia vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu và giá trị của tình yêu. Thật đáng buồn và cũng thật đáng thương cho anh
    30 tuổi "Tam thập - Nhi lập"
    Lập nghiệp, người đàn ông ấy cũng đã có một vị trí trong xã hội mà anh tạm bằng lòng với chính mình.
    Lập thân: 30 tuổi, người đàn ông ấy vẫn mải mê đi tìm cho mình một thứ gọi là "Tình yêu đích thực". Và anh băn khoăn tự nhận thấy rằng mình chẳng thể rung động, ngay cả với cô gái thứ 5 - cô gái mà anh đã vội vã đánh đổi bằng hạnh phúc của mối tình 4 năm với người con gái thứ 3. Đánh đổi tất cả ánh mắt thiện cảm và sự tôn trọng của bạn bè đối với anh.
    Không biết anh có suy nghĩ? có day dứt? có một chút nuối tiếc không hỡi người đàn ông 30 tuổi kia?
    Không biết anh đã tự trả lời cho mình câu hỏi ''''Tình yêu là gì?" chưa anh?

  2. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Nếu để viết cho người đàn ông chỉ để yêu thì ta có thể viết thật nhiều thật nhiều bạn ạ. Vì trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều người đi ngang cuộc đời mình, những người đàn ông mà ở họ ta tìm thấy nhiều điểm khiến ta yêu, yêu lắm. Ngay cả khi ta đã có một bến dừng thật bình yên, một ngôi nhà ấm áp tràn ngập tình yêu và hạnh phúc thì vẫn có những lúc ta cho phép mình được mơ màng thả hồn về ký ức. Nhưng đó chỉ là những giây phút thoáng qua, những dư vị góp phần cho cuộc sống của chúng ta thêm phần đa dạng và lãng mạn. Cuộc sống hiện tại bao giờ cũng là điều quan trọng nhất.
    Bạn đã nhận thấy những người con gái đi qua cuộc đời của người đàn ông này đã tìm ra con đường của họ và tìm được bến dừng hạnh phúc. Họ thật là may mắn thay, vì thế bạn cũng sẽ tìm được một nơi chốn bình yên và hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nào bạn nhìn lại quá khứ với ánh mắt bao dung và thông cảm. Người đàn ông ấy chấp nhận dứt bỏ những gì hai người xây đắp ròng rã 4 năm để chạy theo những gì mà chính bản thân anh ta còn chưa định nghĩa được. Đó là cái giá anh phải trả cho hành động và quyết định của mình. Còn bạn, sau cái vấp ngã đớn đau, bạn đang vật lộn để tìm lối đi cho riêng mình, không có anh ta. Hãy để quá khứ được ngủ yên, rồi bạn sẽ tìm thấy sự thanh thản. Hãy gói gọn và cất kĩ tất cả những gì liên quan đến anh ta vào một góc thật sâu, thật khuất trong trái tim mình. Không nên để nó làm bạn buồn thêm chút nào nữa, bạn đã sống hết mình cho tình yêu, không có gì phải hối tiếc, bạn đã cố gắng hết sức nhưng kết quả không do bạn quyết định. Vậy thì không nên tự làm đau mình thêm nữa. "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. "
  3. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày......tháng......năm.........
    Đã từ rất lâu em quên mất khái niệm ngày tháng. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, ngày mai tiếp nối ngày hôm nay. Có lẽ khi người ra rảnh rỗi thì lại hay suy nghĩ linh tinh, mà em thì ngay cả khi bận rộn nhất cũng nghĩ.Đôi lúc biết nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu. Từ khi anh đi, nhiều chuyện đổi thay quá. Đôi khi nghĩ lại, cũng chỉ là một nụ cười buồn trên môi.
    Em là vậy, dễ giận, dễ hờn, nhưng rồi lại quên ngay. Em chẳng ghét ai lâu được, kể cả anh cũng vậy. Có lẽ chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi em sẽ chẳng còn thời gian mà lên mạng type linh tinh nữa.
  4. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bài "Mùa Loa Ken trắng" và bài hát "Tháng tư về" làm cho em gợi nhớ đến nhiều điều quá. Bây giờ là những ngày cuối tháng 3 rồi, trời vẫn còn se se lạnh nhưng đã hết cái rét ngọt ngào của mùa đông.
    Tháng tư về, gió hát mùa hè, mây xa vời, nắng xa vời......
    Con sông xa lững lờ trôi....
    Mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ.....
    .........
    Em mong chờ, vẫn mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh.....
    Có lẽ đợt gió đông này sẽ là đợt gió cuối cùng của mùa đông cô đơn này của em. Thời gian thật là hữu hiệu: TIME IS A GREAT HEAL.
    Thời gian đang dần gột bỏ hết những buồn tủi trong em, đã nhẹ nhàng hơn, từ trước đến giờ mỗi khi viết cho anh cũng chỉ là những lời hờn tủi, oán giận.
    Mơ...em mơ mơ về con đường nhỏ.....
    Con đường nhỏ năm ấy có một chàng ngố, thật ngố và một con nhóc nghịch ngợm, thật nghịch ngợm.
    Lại một tháng tư nữa về....mùa hè sắp về......Mùa em yêu thích....

    [​IMG]
    "Mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ
    Bâng khuâng lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh..."

    [/green]
  5. Navy_Blue_new

    Navy_Blue_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một tháng tư nữa lại về
    Tháng tư trong lành và thơm mát của nắng mới chuyển mùa. Tháng tư của những ngày xa xưa. Xa lắm rồi. Ngày xa xưa ấy có một đứa ngố điên lần đầu tiên rủ bạn gái đi chơi là hắn rủ lên Cosmos chơi bi-a. Thế mà cũng có đứa lếch thếch đồng ý đi theo. Ha..ha..ha...nhớ lại thấy buồn cười quá. Thử hỏi trên đời này có ai lần đầu tiên rủ bạn gái đi chơi mà lại rủ chơi bi-a không nhỉ? Có lẽ con bé kia không biết đá bóng, nếu nó biết đá bóng chắc nó cũng sẽ được chở đến sân Y để đá bóng mất thôi.
    Ừm chơi thì chơi. Chọc thì nó cũng cầm gậy chọc. Con bé kia có khi chưa dài bằng cái gậy chọc bi-a, và cũng gầy tương tự như cái gậy. Người ta chọc bóng thì bóng lăn trên bàn rồi chui vào lỗ, con bé kia chọc bóng thì bóng nhảy trên bàn rồi chui xuống đất. Lần nào cũng vậy. Có lẽ Bi-a là niềm đam mê (sau đá bóng) của tên ngố điên kia nên hắn rất tận tình giảng giải: Em phải làm thế này này....em phải làm thế kia này...phải căn thế này, chỉnh thế kia....Vv...và...vv...nhưng kết quả vẫn là một đứa chọc bóng xuống đất và một đứa đi nhặt bóng
    Cuối cùng có lẽ cũng mệt vì cứ phải đi nhặt bóng, tên ngố kia hỏi: Thế bây giờ em thích chọc bóng màu gì? số mấy? vào lỗ nào? để anh đặt bi cái cho chỉ việc chọc thẳng thôi....
    Lần hẹn hò đầu tiên chẳng uống nước, uống non gì cả, cũng chẳng có hoa hồng hoa huệ gì hết.....chỉ có gậy và bóng. À, còn có cả tiếng nhạc du dương và lãng mạn dưới sự chứng kiến bởi cặp mắt tròn xoe, ngạc nhiên của em bé tiếp viên: Ô, cái anh này cũng kiên nhẫn với chị ấy nhỉ !
    Chơi bi-a chắc không phải sở trường của con nhóc cứng đầu kia nên cuối cùng hai đứa xuống tầng 1 chơi điện tử xèng..... he he he...là điện tử xèng ấy mà. Hết chơi bóng bàn, quay xổ số rồi đến đua thuyền, trượt tuyết...trò nào con bé kia chơi cũng dở ẹc. Chơi bóng bàn thì chưa đánh bóng đã chui tọt xuỗng lỗ. Chơi đua thuyền thì người ta đua dưới nước, nó lại cứ trèo lên bờ. Hỏi tại sao lại thế thì trả lời em thử lên bờ xem nó có đi được nữa không? Bó tay...
    Cái con bé cứng đầu ấy cứ tỉnh bơ như không, để rồi mấy năm sau nghĩ lại hoá ra buổi hẹn hò đầu tiên của mình là vậy à?Buồn cười nhỉ...
    Cái thủa ngày xưa ấy, cái thủa vô tư và hồn nhiên ấy....Những ngày cuối tháng 3 năm ấy cứ ùa về trong kí ức. Không nhức nhối, không xót xa. Mà gợi nhớ một chút gì đó vui vui trong lòng......


    ***​
    Bảy tuổi em hỏi mẹ
    Mẹ ơi yêu là gì
    Mẹ mỉm cười âu yếm
    Tình yêu là trái tim
    Mười sáu tuổi em hỏi
    Tình yêu là gì nhỉ?
    Một ánh mắt vui vơ
    Phải chăng là tình yêu?
    Hai mươi tuổi em hỏi
    Anh ơi yêu là gì?
    Cái nắm tay thật nhẹ
    Tình yêu thật dễ thương
    Hai tư tuổi em biết
    Nước mắt của tình yêu
    Đến bây giờ em hiểu
    Yêu: Ngọt ngào - Đắng cay
    ***​
    Được Navy Blue sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 28/03/2006
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    ****er! ( đừng có ai xoá nhé vì đơn giản tiếng Việt nó chỉ có nghĩa là ... Đồ ngốc!)
  7. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đôi khi trong cuộc sống con người cũng phải NGỐC một chút. Có ai dám khẳng định mình không bao giờ NGỐC không? Nói NGỐC là Coco còn nói nhẹ nhàng đó, chẳng lẽ lại nói thẳng toẹt ra là NGU NGỐC à? Đôi khi biết mình thật NGU NGỐC nhưng hãy cứ NGU NGỐC đi để rồi vững vàng sống tiếp kiên cường hơn. Để rồi vững vàng đón nhận tình yêu mới, chân thành hơn bởi vì con người thì có thể chết nhưng tình yêu thì không bao giờ chết. Và những xúc cảm yêu thương cũng không bao giờ chết.
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Nói chung rằng người đàn ông này chỉ là đồ vô tích sự, chẳng làm được. Ai mà yêu thì chắc khổ cả đời
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó! ng đàn ông này ko thể nào là nơi để bạn tin cậy đc, đứng núi này trông núi nọ, ko nhận ra đc đâu là tình yêu đích thực để rồi 1 ngày khi quá mệt mỏi với các mối tình, quay lại hỏi thế nào là tình yêu đích thực
    ng như thế này thì cả đời ko thể hiểu đâu là tình yêu đích thực đc đâu
    nói chung kể cũng buốn thật khi mà yêu nhau 4 năm rồi, mà bùng 1 cái chỉ vì cơn say nắng hay chóng mặt ở đâu đó mà bỏ đi mối tình 4 năm như thế, vừa bực mà cũng hận chứ nhỉ, thôi ng đàn ông như thế ko xứng đáng với bạn
    bạn cứ an ủi như thế, sau này chắc chắn sẽ gặp đc ng đàn ông tử tế hơn , ít ra cũng trân trọng tình cảm của bạn
    chúc bạn sớm vượt qua đừng quá suy nghĩ nhiều, hại mình trước chứ có thoải mái gì đâu, khi ng ta quá bạc bẽo và vô tình thì mình cũng chẳng việc gì fải khổ sở fải đau đớn, đau 1 lần rồi thôi, chứ đau nhiều khổ mình chứ khổ ai
    mình cũng bực mình thay bạn nên nói hơi nặng lời, nhưng thực lòng mà nói cũng mong bạn sớm vượt qua và vui vẻ lên nhé
    Được parfumdete sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 30/03/2006
    Được parfumdete sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 30/03/2006

Chia sẻ trang này