1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người đàn ông tôi yêu !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Iwannaloveuforever, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janeviet

    janeviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Oh, chủ đề "Viết cho người đàn ông tôi yêu" ...nói nếu rõ thì như thế nào ấy nhỉ, vnesmartweb ?
    Tha^n
    Jane Viet
  2. janeviet

    janeviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xin cha`o,
    Nếu bài của tôi có lạc đề xin vui lòng delete bỏ vì tôi cũng không muốn làm sai lệch chủ đề của các bạn and chính tôi cũng không thích như vậy nữa. Là thành ciên mới nên xin thứ lỗi.
    Thân
    Jane Viet
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng nhỏ xíu ấy mà, em Iwanna ý muốn người đàn ông em ấy yêu đọc được bức thư này mà !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  4. Dao_mai_huong

    Dao_mai_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không chắc như thế đâu vnesma ạ
    "có những người đàn ông đã gặp được thiên thần,nhưng anh-anh đã gặp được em,và em là tất cả" (12a...Thái Phiên đã tặng mình)
  5. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Esma chả hiểu gì cả đâu, cũng vì một lẽ đơn giản là esma chưa từng yêu bao giờ mà, em nói có đúng không nhỉ
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!
  6. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To: Iwannaloveuforever
    Tôi không ngờ là trên đời này lại có người có tình trạng giống tôi đến thế.
    Tôi cũng quen bạn mình xuất phát từ ngưỡng mộ, có tài , đẹp trai, học giỏi, có đạo đức. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao một người tốt như thế mà tôi bảo là có hoàn cảnh giống bạn Iwannaloveuforever ư?
    Anh ấy chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là đã vội vàng nói lời yêu với tôi khi chúng tôi quen biết nhau 5 tháng. Quá vội vàng, gấp gáp!!! Cho nên, mặc dù chấp nhận làm người yêu của anh, tôi vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo riêng. Tôi hay tự dằn vặt mình là tôi đã yêu anh chưa? Hay chỉ vì ngưỡng mộ mà thôi...
    Hiện nay chúng tôi vẫn liên lạc qua mail, nhưng vì một số hiểu lầm nên chuyện tình cảm ... tụt dốc. Nói lời chia tay, tôi mới hiểu rằng anh quan trọng và tốt đẹp đến dường nào. Nhưng trong quá khứ, chính tôi đã không cho mình cơ hội để yêu và để tin anh.
    Bây giờ có ngồi trách anh tại sao vô tâm với tôi cũng không có nghĩa lý gì...Quả nào thì nhân nấy thôi
    *****
    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui
    *****
    Tiếc là câu này tôi biết quá muộn
    LQMTTT
  7. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To: Lqmtt thân mến. Cũng có thể hoàn cảnh của bạn còn tốt đẹp hơn của tôi nhiều. Ý mình muốn nói là rất có thể đó là một tình yêu thật sự từ hai phía, đó là tình yêu chân thành. Và theo mình thì nếu anh ấy đã yêu thật lòng thì thời gian 5 tháng để nói lời yêu không phải là đã quá sớm. Và nếu khi đó ban cũng yêu anh ấy thì có lẽ tình yêu hai người thật đẹp.
    Còn chuyện của mình, thực sự mình không hiểu, đúng là đôi khi mình muốn nói yêu anh ấy thật nhiều, nhưng chính mình sợ rằng khi mình nói như vậy thì người quỵ luỵ tình cảm lại là chính mình và nếu anh ấy không yêu mình thật lòng thì người ta sẽ cười rằng ''cuối cùng thì nó cũng đổ'' , mình sợ như vậy. Nên mình luôn e ngại với tình cảm của cả hai, bạn hiểu được không ?
    Còn chuyện của bạn, mình nghĩ nếu giờ bạn đã hiểu ra là mình yêu anh ấy thế nào thì hãy tạo cho mình cơ hội để hai người xoá bỏ những trở ngại để đến với nhau. Mình nghĩ bạn làm được..........
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!
  8. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ''''cuối cùng thì nó cũng đổ''''
    chẳng nhẽ chỉ là vì thế ???
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  9. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em sợ như thế, không phải chỉ với riêng anh ấy,mà với bất kì ai sau này có lẽ cũng như vậy. Và đó là cảm nhận của riêng em. Em luôn nghĩ đến việc tồi tệ nhất để khi nếu diều tồi tệ ấy có xảy ra thì em cũng không bất ngờ
    Esma không hiểu sao ?
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Hix, cầu mong chàng trai kia có thể hiểu được tấm lòng của cô gái này. Mong họ được hạnh phúc!
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs

Chia sẻ trang này