1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người đàn ông tôi yêu !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Iwannaloveuforever, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu chứ, con gái mà. Nhưng nếu bạn nghĩ là anh ấy nghĩ vậy về bạn thì ra đi là cách tốt nhất, còn hơn là bạn không chăm sóc anh, không tỏ vẻ cần anh, bạn sợ phải đối diện sự thật là anh nghĩ vậy thì bạn đã khờ... giống mình!!!
    Mình và anh tình cờ quen nhau do cùng làm luận văn chung thầy, anh trước khoá mình. Cứ vô tình gặp nhau hoài, nên mới kết bạn.
    Năm tháng nếu gặp gỡ thường xuyên, biết nhiều về người đó thì không phải là ngắn. Tuy nhiên, mình và anh chỉ trao đổi bài vở qua mail và tự giới thiệu về nhau thôi. Bạn biết đấy, mình làm luận văn nên hơi bận.
    Time passed by...
    Quan niệm của mình là không muốn có kỷ niệm gì với người yêu cả. Không phải mình không muốn những cái nắm tay, ôm chặt mỗi khi thất bại (có nhiều lúc mình tưởng luận văn của mình làm không kịp!). Nhưng mình sợ là có nhiều kỷ niệm, nếu có chia tay thì con người ta sẽ nhớ đến các kỷ niệm đó hoài mà không thôi nghĩ về nhau được. Như thế sẽ làm cho người đến sau đau khổ (Bạn biết không, anh là mối tình đầu của mình, và mình không phải là mối tình đầu của anh, bạn hiểu chứ???)Cho nên mình chọn thái độ băt cần anh, ương ngạnh mỗi khi anh quan tâm. Và cũng sợ là anh nghĩ mình là con gái tầm thường, luỵ tình! Mình và anh đều thuộc hàng top ten của hai khoá cả...
    Mình không muốn quen bạn khi còn là sinh viên, vì mình cảm thấy mình ăn chưa no, lo chưa tới. Chưa lo cho mình được thì làm sao mình có thể chăm sóc anh? Thế là mình hẹn lòng là ra trường, mình mới đủ chín chắn bày tỏ tình cảm, chăm sóc anh mỗi khi anh đau, hay chung vui và chia sẻ nỗi buồn của anh.Mình vẫn giữ khoảng cách với anh mặc dù chấp nhận làm người yêu....
    Time passed by...
    Mình chưa ra trường thì anh được nhận vào công ty nước ngoài với mức lương >5 triệu. Mình lại sợ anh nói là mình quan tâm anh là vì tiền lương, địa vị của anh trong công ty.. Mình lại tiếp tục cư xử như trước giờ. (Bạn thấy đấy: lại SỢ!!!)
    Time passed by...
    Mình đi làm, lúc này anh có vẻ xa vắng. Mình ******** làm tội anh đủ điều. Không liên lạc với anh khi thấy nhớ anh.(Không phải làm cao, mà vì sĩ diện). Cứ nghĩ là anh có người mới mà không hề nghĩ là công việc phải tương xứng với đồng lương. Đi làm mình mới ngộ ra điều này
    Và anh nói lời chia tay, lý do: không hợp! Một lý do chính đáng cho mọi cuộc chia tay và không chính đáng cho một tình yêu chân chính.
    Bây giờ có muốn chăm sóc anh thì... không có cơ hội nữa
    Time passed by...
    Bây giờ ngồi đây, nhớ về anh, cảm thấy nuối tiếc khi mình không có kỷ niệm nào sâu sắc để anh có thể quay trở lại. Tại nỗi sợ mà ra đấy. Mình rút kinh nghiệm bản thân, cứ nghĩ cái gì đúng là làm, đừng sợ này sợ nọ. Vì những nỗi sợ có thể chỉ tự do mình dệt ra, rất phiến diện. Tâm trạng của bạn hiện giờ giống như tâm trạng lúc mình thất nghiệp mà còn bị anh thờ ơ (mấy tháng đầu anh phải làm việc cực lực để được nhận chính thức). Nếu thời gian quay lại, mình sẽ đối diện với tình cảm của mình, yêu sẽ nói yêu. Nếu không, khi chia tay rồi, ta sẽ hối tiếc: giá như...
    lqmttt
    PS: mình không dám khuyên bạn điều gì, mình chỉ hy vọng đừng có ai phải trải qua giai đoạn chia tay như mình với lý do ngớ ngẩn : SỢ. Mình không khuyên là phải tỏ ra mất nết, tối ngày kiếm anh để mè nheo. Mà bạn hãy nghĩ đến việc làm sao cho anh cảm thấy ở bên bạn thật sự thoải mái, không nhức đầu. Như thế anh có đi kiếm người khác không? Nếu có thì chỉ do bạn tưởng tượng thôi. Cố gắng nhé (quên mình một chút).
    Còn riêng bản thân mình, mình sẽ theo lời bạn nói , coi "cứu vãn" gì được nữa không?
    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui
  2. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lqmtt thân mến, em đọc bài viết của chị lâu rồi nhưng hôm nay mới trả lời được.
    Chuyện của em và chị, em chắc rằng chỉ có đôi nét giống nhau thôi, cũng có thể em có được những kỉ niệm để mình nhớ mãi, nhưng nếu nói về tình yêu chân chính thì lại là chuyện của chị, em cảm giác được như vậy nữa.
    Em cũng đôi khi có những ý nghĩ như chị, lúc gần người yêu thì mình lạ cứ tỏ ra khó chịu, không chịu bày tỏ những cảm xúc của mình, để rồi sau này chính mình lại phải hối tiếc.....
    Em cũng như chị, chuyện tình cảm này là mối tình đầu. Có mấy ai quên được chuyện tình đầu tiên, và với người con gái càng không quên được người đàn ông đầu tiên. Cũng có đôi lúc em nghĩ rằng chuyện của chị ấy, anh ấy nói chia tay để có thời gian cho chị suy nghĩ rằng chị đã thực sự yêu anh ấy không và sự việc diễn ra tiếp theo sau sẽ là câu trả lời. Cho đến khi nào chị thấy cần anh và muốn quay lại với anh thì đến lúc ấy tình yêu của hai người càng cháy bỏng hơn bao giờ hết.
    Chị hãy chủ động 1 lần nếu có thể, để có được cái mà mình lẽ ra phải có từ lâu rồi, và nếu có không tốt đẹp như mình muốn thì bản thân mình không bị những dằn vặt nữa chị ạ.
    Hãy gắng lên, chuyện của em suy nghĩ còn đau đầu hơn cả chuyện của chị cơ.
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Yêu, yêu la gì? Em yêu Anh nhiều, nhiều đến mức ích kỷ và em tự hỏi sao em lại yêu Anh nhiều như vậy? Tình yêu lạ thật, đến thật nhanh và rồi nó khiến ai đó cứ phải nghĩ mãi nghĩ hoài về một người. Tình ngọt ngào và say đắm, tình thơ mộng và êm đềm...Tất cả những gì em có chỉ là tình yêu duy nhất của em dành cho Anh.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  4. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    lqmtt lâu lắm chị không nên mạng hay không vào topic này trả lời vậy ?
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!

Chia sẻ trang này