1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI ĐANG Ở VIỆT TRÌ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Nguyenthiquynhnga, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI ĐANG Ở VIỆT TRÌ

    Mùa đông xứ ấy thế nào hả người? Có làm lạnh thêm, đau thêm trái tim đang phải gồng lên đối chọi với những khó khăn của cuộc sống?
    Ngày hôm nay, em đã nghĩ, đấy là số phận, đấy là số phận ông trời dành cho chúng ta. Đừng ngần ngại, hãy quyết đoán để không có ai phải đau khổ, được không người?
    Đã lâu lắm rồi em không về thị trấn, em thèm một ngày không bận rộn để về và được lang thang trong thj trấn trong đêm đông lạnh giá như những ngày xưa, dẫu ngày ấy đã quá xa, xa cả về thời gian và nỗi nhớ...
    Em chưa một lần đến Việt Trì, nhưng có thể hình dung về những nẻo đường anh qua, nụ cười rám nắng ngày ấy có còn giòn và ấm nữa không? Đừng để những muộn phiền làm mất đi nụ cười và ánh mắt ám áp ngày ấy, được không?
    Con đường mới rồi sẽ trở thành con đường cũ. Con đường ta qua đã trở thành con đường kỷ niệm. Ngày ấy coi là kỷ niệm. Tình yêu cũng coi là kye niệm... Phải không?
    Rồi mai sau, biết ta còn nhớ đến nhau?
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! ở việt trì trời lạnh chỉ đi ăn ốc thui hix thèm ốc quá trời. có về việt trì ăn ốc và thăm lại người yêu với tó không? tớ bao

Chia sẻ trang này