1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu, yêu nhưng dấu... Tâm trạng có người yêu nhưng dấu... vì nhiều lý do

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi tattoo, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người dấu yêu, yêu nhưng dấu... Tâm trạng có người yêu nhưng dấu... vì nhiều lý do

    Thu hỡi sao thu có lá vàng
    Lá rơi lả tả, người hoang mang
    Chiều nay tôi viết dòng thư gửi
    Nhờ gió mang đi chuyện lỡ làng


    Ngày này, năm ngoái. Nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, có thật nhiều cảm xúc vào lúc này, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.....em muốn làm một cái gì đó để dánh dấu ngày này. Em đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và hôm nay em không muốn mình bỏ lỡ nữa.
  2. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ông trời cũng thật ác, ông tạo ra tính cách của mỗi con người để mà tự họ quyết định cuộc đời họ - một phút sai lầm, một suy nghĩ nông nổi dẫn đến kết quả phải gánh chịu cả đời? Em chẳng dám trách ai, chẳng dám kêu ca và càng không dám thay đổi điều gì ngay lúc này . Bây giờ em chỉ biết cam chịu, mong cho thời gian qua đi, mọi chuyện qua đi để đến một lúc nào đó em đủ can đảm sửa chữa lại việc làm sai lầm đó của mình anh yêu ạ.
  3. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh thường online, không biết anh có vào đây không, chắc là không anh nhỉ. Giờ ngồi đây viết lại những dòng này không biết là đã muộn chưa anh nhỉ.
    Em muốn trách anh thật nhiều vì anh thường nói anh yêu em nhiều nhưng anh lại chẳng tin vào tình yêu của em dành cho anh... để giờ đây bao chuyện lỡ làng
  4. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Duyên kỳ ngộ, tơ tình muôn kiếp,
    Đời trăm năm được mấy vui vầy.
    Đêm khuya trăng giải rọi sân,
    Bóng trăng soi biết dạ sầu phân ly.
    Dưới trăng giọt lệ canh dài,
    Dở dang duyên nợ, ngậm ngùi chia ly!
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp
  6. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Cứ trách đi em, anh đang ở đây lắng nghe những điều em nói nè.
  7. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh quen nhau qua mạng, bạn bè nói mạng là không có thật, cả anh và tôi đều đồng ý với suy luận đó. Nhưng rồi hai đứa lại yêu nhau, chưa hề gặp mặt. Bạn bè nói đó là thứ tình yêu ảo, chúng nó phản đối, mai mối, ghép đôi tôi với anh bạn chung nhóm. Khi yêu người ta luôn nói những lời có cánh, anh tuy không ở gần tôi nhưng anh vẫn có thể chiến thắng anh bạn kia. Yêu nhau một năm, một ngày anh báo tin anh muốn về VN luôn. Tôi vừa mừng vừa hạnh phúc, lúc đó tôi đã hãnh diện khoe với bạn bè về tình yêu của mình, rằng không phải lúc nào mạng cũng là ảo. Anh đã ở bên tôi với con người bằng xương bằng thịt không khác gì mấy so với con người ảo trên net tôi quen, nghĩa là hiểu biết, cảm thông, và chân thành trong tình yêu. Tôi thật sự hạnh phúc nếu như tôi là người yêu bằng trái tim thôi. Tôi yêu anh hết mình, biết anh nản chí tìm việc (anh chê lương thấp, còn lương cao thì anh không có bằng) tôi luôn kích lệ anh, nhưng tận sau trong thâm tâm có chút gì không ổn. Anh tinh tế nhận ra điều đó sau lần tôi đòi chia tay vì thấy anh không cầu tiến. Tình yêu chân thành quá lớn ở anh đã giữ chân và trái tim tôi lại. Chúng tôi lại vui vẻ hơn xưa, tình yêu của chúng tôi càng ngày càng nồng thắm hơn những tưởng không có gì ngăn trở được.
  8. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa anh đi
    Anh có còn nhớ ngày em đưa anh ra sân bay không?, anh và em không nói những gì cần nói với nhau, anh im lặng. Em đã rất lo sợ nhưng rồi em chìm đắm trong những lời ngọt ngào hạnh phúc của anh đã khiến em quên đi tất cả mà không có một mẩy may suy nghĩ gì đến sự ra đi chạy trốn của anh.
    Những ngày cuối ở sg truớc khi anh đi, em biết anh nói bóng gió điều gì đó nhưng em đã không linh cảm được em sẽ mất anh cho đến những giây phút cuối ở sân bay, em vẫn tin anh đi rồi sẽ trở về với em như những lần trước em tiễn anh đi. Anh vẫn im lặng, anh không đủ can đảm để nói với em hay anh còn điều gì do dự? Còn em vẫn ngu ngốc không biết là mình đang tiễn chân tình yêu của mình. Đến nỗi ông trời cũng thương xót mà khóc cho sự ngây thơ ngu ngốc của em và phải chăng tất cả là điềm báo cho sự ra đi trong im lặng của tình yêu.
    ... Rồi cuối cùng em đã quyết định chia tay anh để tự giải thoát cho chính em, em đã từng chìm đắm trong tình yêu, trong sự tin tưởng hoàn toàn dành cho anh. Anh có biết khi anh nói anh về vn là vì em, lúc đó em thật sự sung suớng biết bao, em nghĩ rằng mình đã chiến thắng, và em đã ngủ quên trong niềm hân hoan vui sướng đó, để rồi anh âm thầm lừa dối em, lặng lẽ thu xếp cho mình một hướng đi khác mà không cần có em nữa.
    Em đã đau khổ biết bao khi quyết định không chờ anh khi anh hỏi em trong những ngày cuối anh còn ở vn, anh đòi hỏi em phải có câu trả lời rõ ràng để anh còn biết mà tính cho tương lai của anh?những lời anh nói làm tim em nhói đau. ?oEm ghét anh, em hận anh? em đã hét lên trong khoảng không im lặng. Em tuyệt đối tin tưởng anh và cho anh tất cả những gì mà em có. Anh luôn khẳng định anh không bao giờ nói dối em, không bao giờ lừa dối em, thế nên suốt đời này chắc em không thể nào quên được anh vì chẳng ai nhẫn tâm mang đến cho em nỗi đau nào lớn hơn thế.
  9. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    da hua voi anh la khi ko co anh em se khong uong nua.hom nay em buon rat buon.minh xa nhau da 10 thang roi em nho anh rat nhieu vi the da uong,uong hoai ma ko say, neu hom nay anh doc duoc loi xin loi nay anh con trach em da ko du loi ko anh?
  10. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ...Biết nói gì đây! Cuộc sống mà, có những điều tưởng chừng như ở trong tay rồi lại vụt mất. Người ta nói quen nhau trên mạng là không thật, ừ thì cứ cho đó là số đông đi, nhưng ít nhất cũng còn có vài người sống thật với nhau chứ. Tôi đã tin điều đó và đã cho mình hi vọng, hi vọng rất nhiều. Để rồi... Người ta đến, cho tôi niềm tin, chia sẻ những điều trong cuộc sống. Lúc đó, tôi đã không giấu được sự sung sướng mà chạy đến nói với đứa bạn thân nhất của mình. Cuộc sống đối với tôi có nhiều niềm vui hơn, tôi cảm thấy khan khác trong mình. Tôi có thêm hi vọng và vạch cho mình tương lai ở phía trước... Mất hết! Niềm tin, hi vọng, sự tự tin. Tôi không nghĩ điều mình thấy đó lại là sự thật. Và đầy ấp! Sự dối trá, giả tạo. Đời mà, tôi đã mường tượng được tất cả. Chỉ có một điều tôi không thể ngờ rằng: con người ta đóng kịch quá giỏi. Những lời nói, cử chỉ đều mang đến cảm giác chân thành, rất thật lòng nhưng... Dễ như trở bàn tay nhưng người ta thay đổi còn nhanh chóng hơn đấy. Tôi phải cố chấp nhận tất cả những điều đó, xem như đó là một kí ức, dù nó không tốt nhưng nó cũng đã đi qua cuộc đời.



Chia sẻ trang này