1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu, yêu nhưng dấu... Tâm trạng có người yêu nhưng dấu... vì nhiều lý do

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi tattoo, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    [:P]Boong, tấi t?nh...booog
  2. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có một người bạn trên mạng ,có một tình cảm rất chân thành giữa chúng tôi với nhau ,tới giờ tôi cũng rất yêu quí người ấy ,dù cô ấy ...
    đó là một kỷ niệm rất đẹp
    cũng là một thời gian tuyệt vời ...
  3. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái đang yêu dưng không người ấy nói lấp lửng rồi ra đi, thử hỏi lúc đó bất cứ người con gái nào sẽ nghĩ gì về người ấy của mình ?
    Trong lúc đau khổ, tôi đã thuận theo lời gia đình mai mối cho tôi một tấm chồng.
    Từ khi anh ra đi, anh luôn gọi điện thoại về cho tôi, xin lỗi tôi. Anh giải thích cho sự ra đi của anh là vì tương lai tình yêu chúng tôi, ở vn anh không làm được gì, anh sợ anh nói sự thật tôi sẽ giữ chân anh...
    Những lời ngọt ngào lay động trái tim tôi, tình yêu dành cho anh lớn hơn cả nỗi đau anh vừa gây ra...
    Tôi muốn từ hôn, nhưng thiệp mời đã gởi đi rồi. Gia đình vì sự xấu hổ họ hàng mà khuyên can tôi, tôi vì chữ hiếu mà thuận theo, lòng rối bời. Tôi lặng lẽ về nhà chồng anh không hay biết.
    Tôi cắt đứt không liên lạc đt với anh một thời gian, anh ít nhiều đoán được. Bạn bè khuyên, tôi gọi điện và nói sự thật cho anh biết, chúng tôi chia tay nhau.
  4. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không tình yêu của tôi đã vắt kiệt nước mắt tôi. Ngày gắng gượng làm tròn bổn phận, đêm về như có một cơn bão trong lòng, bao nhiêu phiền muộn đều trút ra hết.
    Nhớ anh quay quắt, dù trong lòng không muốn, đã định là sẽ yên phận, nhưng sao vẫn cứ lấy anh ra so sánh với người chồng hiện tại, rồi đau khổ, rồi hối hận, rồi trách anh.
    Dằn lòng không được, gọi cho anh, vẫn giọng nói đó, ấm cúng, vẫn tính cách đó, quan tâm và lo lắng khiến trái tim em thốt lên "anh chờ em được không?". "Anh chờ, anh sẽ chờ em". Ôi trong lòng tôi như đang có một cơn bão.
    Được tattoo sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 06/10/2006
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    (Tặng tattoo - chủ nhân topic)
    Tôi vẫn giữ lòng nghĩ đến anh
    Nào đâu để vỡ mảnh trăng thanh
    Của bao mơ ước mà ta đã
    Xây đắp bên nhau, chỉ có mình
    Anh nhắc chuyện hoa, chuyện gió mưa
    Để lòng tôi chạnh tủi buồn xưa
    Mà làn thu rụng trong chiều ấy
    Vỡ nát lòng tôi, nói cũng thừa
    Tôi đem đánh đổi một phút giây
    Để ngỡ là anh đã phũ phàng
    Mà trong ký ức tôi còn nhớ
    Đôi mắt người xa vẫn ở gần
    Được co sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 06/10/2006
  6. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Về đây nghe em, về đây nghe em
    Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
    Kể chuyện tình bằng lời ca dao
    Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
    Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
    Và về đây nghe lại tiếng nôi thơ ấu khúc hát ban đầu
    Về đây nghe anh, về đây nghe anh
    Về đây thả ước mơ đi hát dạo
    Để đời đời làm giọt sương mai
    Để chào đời bằng lòng mới lớn
    Để hận thù người người lắng xuống
    Và tìm nhau như tìm xót xa
    Trong lúc lệ đã đầy vơi
    Này người ơi vươn cao vươn cao
    Đem ánh sáng hân hoan trên trời
    Rọi vào đời cho ta tinh cầu yêu thương
    Nụ cười tươi trên môi em thơ
    Là tiếng hát hân hoan cho đời
    Và về đây cho nhau nụ cười tương lai
    Về đây nghe anh, về đây nghe anh
    Về đây cùng hát trên sông nước này
    Chở lòng người trở về quê hương
    Chở hồn người vào dòng suối mát
    Chở thật thà vào lòng dối trá
    Và nhạc hoa xin tạ chút ơn
    Hạnh phúc khi đã gặp nhau
  7. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn CO nhiều
  8. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em không biết việc làm của em hôm nay là đúng hay sai nữa anh ơi. Người ta khuyên em rằng không nên liên lạc với anh làm gì, vì em đã có chồng. Nhưng anh ơi, nếu như anh yêu em ít đi một chút thì cả anh cả em đâu có đau khổ thế này....tại sao ông trời lại trêu người ta thế....anh và em yêu nhau nhiều đến thế, sao lại bắt chúng ta phải xa nhau hở anh...liệu anh có chờ em được không? và có con đường nào dành cho em quay về không anh ?
  9. hoguom_thaprua

    hoguom_thaprua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn trước nếu tôi có nói gì không phải!Đứng trên quan điểm của tôi mà nói thì người đàn ông của bạn không yêu bạn nhiều đến thế đâu,bạn đừng quá dằn vặt.Nếu tình yêu trong anh ta đủ lớn và là người có bản lĩnh,tôi nghĩ anh ta nên vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc đời bạn mới phải.Chỉ là quan điểm chủ quan của tôi,có gì ko đúng mong bạn đừng buồn giận.
  10. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hoguomthaprua đã vào đây đọc và post suy nghĩ của mình, tattoo cũng đang hoang mang, đang rất muốn được chia sẽ và nhận được những ý kiến, những lời khuyên của mọi người...chân thành cảm ơn

Chia sẻ trang này