1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu, yêu nhưng dấu... Tâm trạng có người yêu nhưng dấu... vì nhiều lý do

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi tattoo, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ờ thía thì để sis noáigiá như em đừng gặp anh...anh nhỉ....
  2. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    ss đừng nói thế, ne61u ss nói thế, ko chừng sau này fai nói lại đó, dù có gì xảy ra em vẫn vui vì ngày đó gặp anh đó ạ.......
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mình on-nai hok coai ngày áh tagặp coan bé này suốt noá như theo sau mình áh để chờ mình out ra lè noá chui dzô.....shock mình
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    ớ, em theo sau ss làm gì nhở, cái đấy là em nói thiệt chứ bộ, hí hí, em làm quân sư quạt rách cho này , chuyện hôn??????????
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Với những giai mình quen thì ko có gì là ko thể nói. Keke
  6. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ là tình nhân

    Hãy cứ là tình nhân để mong mỏi đợi chờ
    Để chiều chuộng nâng niu và sợ điều tan vỡ
    Hãy cứ là tình nhân để tháng ngày hoa mộng
    Để hẹn hò yêu đương và khắc khoải chờ nhau
    Hãy tìm em tìm em, rồi nhìn em nhìn em
    Và nắm tay nắm tay cho hồn em ngất ngây
    Chỉ cần anh nhìn em là tim em rã rời
    Chỉ cần anh nắm tay là hồn em đắm say
    Em không thích làm vợ, không thích anh là chồng
    Chỉ muốn yêu muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ
    Đừng là vợ là chồng rồi nhìn nhau chán ngán
    Hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh mông
  7. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    em thích ăn ốc
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em thích cút chiên bơ.
    Đang rủ đồng bọn tối nay, 7h30 ở Phúc Ốc
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em đang dừng lại đó, anh ạ. Em không nỗ lực nữa đâu. Từ giờ em sẽ "lên giá" vì anh đáng bị như vậy. Trong lúc ngồi chờ anh sẽ làm gì, em tranh thủ đong đưa tí, nhé! Vụ đong đưa này thì em có nói với anh rùi, mỗi vụ em "lên giá" là chữa nói thôi. Hihi, cho chết vì ngoan cố, nhé!
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại đổi số chứ? Em đã nói là em mới bắt đầu nhớ số này vậy mà anh vẫn cứ đổi. Mà số mới này dễ nhớ hơn và có dính líu nhìu đến em nhưng em vẫn k thích.
    Anh đang làm em đau đó. Em ghét anh và đồng thời cũng ghét chính mình vì em cũng góp phần tự làm mình đau đó chứ. Anh biết không, em muốn khóc nhưng em k thể. Mắt em ráo hoảnh và lạnh lùng. Mà em không cho phép nó đọng một tí nước nào trong đó đâu. Em đang bắt nó phải cố nhíu lên để xem anh sẽ ra sao sau khi chính anh đã tự lừa dối mình. Em hy vọng lúc nước mắt em rơi cũng chính là lúc anh phải thốt lên điều ấy. Em sẽ chờ.

Chia sẻ trang này