1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi casper_its_me, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casper_its_me

    casper_its_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người dấu yêu!

    Anh ơi! Giờ đây tuy anh với em mỗi người một nơi, không biết đến bao giờ em mới có thể được gặp lại anh. Đến bao giờ em mới lại được nhìn vào đôi mắt rất đẹp của anh . Em cũng không hiểu rằng liệu khi gặp lại nhau chúng mình có còn giữ được tình cảm thế này nữa chăng , anh đang ở một phương trời xa lạ , rất xa em và em đâu thể biết trước sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra.....với anh. Nhưng em sẽ vẫn chờ anh, như chúng mình đã hứa với nhau trước ngày anh ra đi.Em đã hứa và ..em sẽ thực hiện ...sẽ không chỉ yêu anh mà còn yêu luôn cả chú mèo bé nhỏ anh đã để lại bên em. Anh đã bảo dù xa cách nhưng lúc nào trái tim anh cũng hướng về em. Và ..em đã tin...tin một cách dại khờ... Nhưng em cũng tin là rồi chúng mình sẽ thuộc về nhau...
    Ngày anh còn ở bên em, chúng mình đã không có một tình yêu thật đẹp giống như bao đôi bạn khác...chúng mình cũng có những giây phút thật ngọt ngào thế nhưng để có được những phút giây ngắn ngủi như vậy, em , anh , hai đứa đã phải vượt qua...vượt qua những trận cãi vã như cơm bữa... lúc đó, hơi tí là em lại giận dỗi....lại trút giận vào anh..anh cứ làm cho em cáu thêm vì anh chỉ lặng im, hút thuốc...chờ cho em nguôi giận..Rồi những buổi đưa em đi chơi, đi ăn kem....trong quĩ thời gian tưởng chừng như rất ít của anh luôn có em....nhưng với em thế là chưa đủ...em đã từng đòi chia tay... và bây giờ thì em hiểu là em yêu anh biết bao..... em yêu anh hơn em tưởng và vì anh yêu em không như cách mà em mong muốn nhưng lại là cách tốt nhất cho em, cho cả hai chúng mình.... Tại sao nhỉ? Tại sao khi anh đi rồi em mới thấy anh là tất cả của em..Tại sao ngày anh đi em lại không thể khóc, thế mà bây giờ khi đang ngồi trong phòng và gõ những dòng chữ này em lại bật khóc...khóc vì nhớ anh ...vì tiếc nuối cho khoảng thời gian chúng mình đã có...khoảng thời gian đó anh có ghét em lắm không....lúc ấy em chỉ là một con bé 19 thôimà....ngốc ngếch và hiếu thắng ...nhưng lại yêu anh bằng một tình yêu chân thật nhất
    Anh ơi, nếu ở nơi xa ấy anh đọc được những dòng chữ này thì mong anh hãy tin rằng em sẽ chờ đợi anh , sẽ yêu anh...sẽ nhớ anh thật nhiều!
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bi đát
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  3. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hài hước
    --------------

    Đừng hỏi vì sao em khóc, hãy khóc cùng em và November Rain​
  4. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cứ gửi link TOPIC này cho anh ta thì sẽ thoả mãn ngay mà, chúc hạnh phúc .
    Nhắn h2h: về ngay
  5. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu điền cả tên tuổi và địa chỉ người gửi lẫn người nhận vào nhá , hehehe...

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  7. noface

    noface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê ! Cái hội này đang cuồng lên vì yêu (đề nghị giải tán papa cái hội độc thân đê). Làm như từ lúc lớn đến giờ chưa yêu bao giờ vậy. Bó ...im
    gjsfjg   

Chia sẻ trang này