1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, có ai thích bài thất tình này không ?
    Giờ anh hứa để làm gì - AXN​
    (Okie! bây giờ em muốn chia tay phải không...chia tay thì chia tay...xem như anh chưa từng nói gì cả...anh đi đây!?!...)
    Nói 1 lời thôi người ơi người có nghe không? nói 1 lời thôi người ơi người có nghe không?...người ơi người nói đi... em đừng như thế...
    Trả lời anh đi người ơi người có nghe không? trả lời anh đi người ơi người có nghe không? người ơi người biết chăng... tim anh nhói đau...
    Nhói đau thì đã sao cũng qua như giấc mơ... đau chỉ một lần mà mất em đến mãi mãi...hứa một lần nữa có hứa một lần nữa...hứa cho em nghe lời anh hứa...
    Giờ thì anh hứa để làm gì...đã không còn lại gì...hứa để trọn đời vẫn yêu em... vẫn yêu em thì sao... cũng đã quá muộn màng..đã không còn như ngày xưa ấy...
    Giờ thì anh hứa để làm gì...đã kô còn lại gì...hứa để trọn đời vẫn hy vọng... vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với anh...và bên anh như những ngày xưa mình mãi mãi bên nhau...!
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, bạn cũng thích thơ của Onga Bec Gôn à.
    Tớ biết bài này, nhưng không nhớ rõ đã đủ chưa hay còn thiếu khổ thơ nào không. Viết ra đây nhé
    Không đề
    Em nhớ lại chuyện thời quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê Va
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà
    .........
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi anh đã xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
    Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
    Lại nhắc lại chuyện ngọt ngào thuở trước
    Vẫn sông Nê va, chiều tà, ánh nước
    Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh

  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày kỷ niệm tình yêu của hai chúng mình. Em hạnh phúc đi bên anh, anh cũng hạnh phúc và thấy tự hào về điều đó.
    Yêu thương nhau từ ngày học đại học. Ra trường rồi chúng mình lại càng yêu thương nhau hơn, cùng mong muốn xây ngôi nhà hành phúc.
    Em không thật xinh, không thật dịu dàng, em cũng không đánh đá, chua ngoa. Tình yêu em dành cho anh, không có những cơn lốc giông bão, cũng không có những khoảnh lặng tê lòng. Em đến với anh nhẹ nhàng, hồn nhiên với mối tình đầu tiên, đẹp lạ lùng.
    Em không phải mẫu người cam chịu, nhưng mỗi khi anh cáu gắt, em không nói gì, anh cũng bảo em, những lúc như thế em đừng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm anh, thật nhẹ. Những bực dọc trong lòng cũng sẽ qua đi. Và em luôn là như thế.
    Mọi người bảo anh may mắn vì được em yêu. Mọi người gia đình anh cũng bảo thế. Em chỉ cười, nụ cười rạng rỡ nhưng không khi nào, em tỏ thái độ lên mặt với anh.
    Mỗi lần đi công tác, em lại lẳng lặng mang đến cho anh khăn mặt, bàn chải đánh răng, một bánh xà phòng nhỏ, lưỡi dao cạo dâu mới... và không quên rang một chai lạc, vì em biết anh thích ăn lạc rang những khi thức đêm làm việc...
    Đi công tác xa, hôm nào anh cũng gọi điện về, em lại bảo anh phải tiết kiệm, lúc nào nhớ em sẽ gọi điện cho anh. Anh lại ngoan ngoãn nghe lời kẻo em giận dỗi...
    Hôm nào ở nhà Mẹ em nấu món ăn ngon, những lúc cuối tuần, em lại bảo anh đèo đi đâu đó, rồi tối về thể nào Mẹ cũng giữ anh lại anh cơm. Mãi như thế, anh cũng không nhớ mình ăn bao nhiêu bữa cơm rồi nữa...
    Ngày còn đi học, tiền học bổng hàng tháng không đủ chi tiêu, nhiều lần em dấu anh để tiền của em vào túi áo, anh không biết, đem quần áo đi giặt, mới bật cười vì mình có một cô tiên...
    Tính anh không phải hay quên, thế mà bao nhiêu lần anh để quên mũ, cũng từng ấy lần em đi chọn một chiếc thật ưng ý mà không hề trách móc...
    Em cứ yêu anh như thế. Và em cũng biết rằng, anh đã đang và sẽ mãi yêu em...

  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không thể như vậy được.
    http://www.ttvnol.com/f_177/395355/trang-3.ttvn
  5. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà em là Thư
    Thì anh là anh Thắng
    Thư không thể ghét Thắng
    Thắng thì chỉ yêu Thư
    Em thì quá vô tư
    Cứ cho là mình đúng
    Đúng cái gì mà đúng
    cứ mắng anh xơi xơi
    Ờ thì anh mải chơi
    Nhưng đó là qua khứ
    Tại sao như vậy chứ?
    Em quá đáng vừa thôi...
    Ai chẳng có cái Tôi
    Nhất là anh em ạ
    Anh đâu phải là quạ
    mà đen khắp toàn thân?
    Anh đâu phải là thần
    Sinh ra không tỳ vết
    Hơi một tí đòi chết
    Anh mệt mỏi quá rồi...
    Anh đâu phải con mồi
    Em câu đi câu lại
    Ờ thì thời hiện đại
    Em khác anh quá mà...
    Mặc dù khác mẹ cha
    Nhưng hai ta cùng bướng
    Anh chẳng khác gì tướng
    Em nào có kém vua...
    Hai đứa chẳng chịu thua
    Nên bây giờ mới khổ...
    Em thích ông Bành Tổ
    Anh lại thích Đan Trường
    Em thích nghe cải lương
    Hay ca trù gì đó
    Toàn những thứ phải gió
    Anh nghe để làm gì?
    Ờ thì anh tự ti
    Thì có sao cơ chứ
    Hơi một tí là hứ,
    Anh chẳng được như ai...
    Dù anh có làm sai,
    Nhưng mà anh thích thế
    Nếu mà em định ế
    Anh cũng chẳng cần gì
    Mặc kệ tổ tông ti
    Bắt anh đi lấy vợ,
    Anh thà tự đi chợ
    Còn hơn lấy người ta...
    Từ lúc anh lên ba
    Đến bây giờ hai sáu
    Chưa bao giờ anh cáu
    Với em như lần này
    Kể cả lúc anh say
    Cũng tên em mà gọi
    Anh không định đòi hỏi
    Cũng chẳng định làm già...
    Ờ em thích anh già
    Hơn anh một ba tuổi
    Anh thì anh thấy chuối
    Tin bói toán đâu đâu
    Em thì tuổi con trâu
    Lấy tuổi mùi quá hợp
    Thế mà nhanh như chớp
    Em viện cớ trẻ con...
    Ờ thì em trẻ con
    Anh cũng đâu ép lớn?
    Đến đây nghe cà chớn
    Anh chẳng viết tiếp đâu...
    À còn lại mấy câu
    Nên anh phải nói nốt
    Em nói là anh tốt
    Xứng đáng được những gì?
    Anh nghe chẳng nói chi
    Bởi vì anh không hiểu...
    Cứ cho là anh thiểu
    Trí tuệ lẫn tài năng
    Nhưng mà anh biết rằng
    Em nói sai hết cả
    Em nói anh vất vả
    Nên đáng được hưởng thêm
    Để rồi em rút êm
    Thế nào là hạnh phúc?
    Ờ thì là em chúc
    Anh may mắn thành công
    Điều đó quá mênh mông
    Anh cần nhiều hơn thế
    Tại sao em chống chế
    rằng em tệ, xấu xa?
    Đấy là bởi chẳng qua
    Em không yêu anh đấy
    Có phải em chán ngấy
    Nghe anh rồi phải không?
    Ờ thì ngoài kia đông
    Nhưng em là duy nhất
    Nếu anh là hành khất
    Chắc em sẽ yêu anh?
    Sợi tình yêu mỏng manh
    Sao em còn mang đốt?
    Bây giờ là câu chốt
    Anh yêu em, thế thôi.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai có một người '''' đi xa''''... chúc lên đường bình an... chúc mọi điều tốt lành và may mắn sẽ đến!!
    Ngày kia có một người "trở về" .........chúc cho chúng ta mãi là bạn, anh nhé !!
  7. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thấy họ viết nhật kí về một thời đã qua làm anh nhớ đến em quá, nhớ đến một thời kỉ niệm của 2 đứa mình.
    Anh không còn nhớ TN bây giờ thế nào nữa rồi vì anh xa nó đã được 2 năm rồi còn gì nhưng những kỉ niêm về TN vẫn chẳng bao giờ xoá nhoà trong anh. Em còn nhớ những mùa hè chúng mình đã có với nhau không? Hôm qua đi chơi ở tỉnh về ngồi trên xe 7 tiếng đồng hồ anh vẫn còn nhớ đến em mặc dù anh biết mọi chuyện giờ đây đã là quá muộn rồi. Anh khô ng thể như mục đích cái topic này là " Mọi con dường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em" được nữa rồi. Anh không tráh em vội lấy chồng đâu mà anh chỉ có thể trách bản thân mình là đã không hiểu em cần gì. Rồi em biết anh đã nói với thằng bạn đi đường câu gì không? Đó là anh ân hận vì đã lấy đi của em 2 năm tuổi trẻ. 2 năm liền anh chẳng làm gì cho em được mà chỉ làm em khổ thêm thôi.
    Khi chúng mình chia tay nhưng nào ai có biết vì vẫn thấy anh với em đi với nhau tình cảm như thế cơ mà. Anh vẫn về nhà em ăn cơm với gia đình và đưa em đi chơi. Mẹ em vẫn nghĩ anh yêu em . Nhưng em biết anh nghĩ gì nhiều nhất không? Đó chính là câu nói của em gai em khi noi rằng " Anh luôn là người đến không đúng lúc"
    Giờ đây nhiều khi anh vẫn nhớ về vị cà phê trong bảo tàng TN quá. Anh đã từng uống nhiều loại cà phê nhưng chẳng bao giờ được như ngày xưa nữa. Chúng mình uống cà phê trong không gian thoáng đãng đó cùng với mùi hoa bưởi thơm nồng nàn. Tình yêu đầu sao mà đẹp đến thế.
    Không hiểu giờ này em thế nào nhỉ? Em có hạnh phúc với chồng em không? Em còn nhớ gì đến tình bạn giữa mấy đứa nữa không hay là đang bận rộn với "cơm áo gạo tiền" và những ước vọng của em.
    Còn anh thì vẫn thế thôi. Vẫn trẻ con như ngày nào thậm chí còn thut lùi so với mọi nguời ban bè nữa chứ.
    Thôi để hôm sau anh lại viết cho em vậy
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đây là đoạn mà cô người yêu của BECGON trả lời( em thấy có tàn nhấn ko ??!!!) ...chẹp:
    Em vẫn sống như ngày xưa từng sống
    Vẫn nô đùa vẫn hát cười vui
    Và hè về đêm trắng vẫn dạo chơi
    Vẫn ngắm nhìn Nê va những chiều sánh đỏ
    Bảo nỗi buồn thời gian đã xoá
    Và tình yêu thànn kỉ niệm xa xăm
    Em đã quên, vâng em đã quên anh
    Anh đến với em đâu phải là duy nhất
    Xin đừng giận bởi đó là sự thật
    Em ko muốn dối mình và ko muốn dối anh
    Tình yêu như ngọn gió mong manh
    Trong chuyện đó chẳng ai là người có lỗi
    Xin đừng trách em là người mau thay đổi
    Rằng tình yêu chỉ đến một lần thôi
    Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
    Sẽ vĩnh viễn ra đi ko bao giờ trở lại/./
  9. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lại được ngồi bên máy để viết cho em những dòng nuối tiếc về thời đã qua. Có lẽ ngày nào đó anh cũng sẽ điên mất với thời tiết của LD vì nó u ám quá. Bầu trời thì u ám nhà cửa thì mốc meo hết cả.
    Đọc lại về bảo tàng TN anh mới nhớ ra là ở đó có loài hoa rất thơm em đã hát cho anh ngày hè năm ấy. Loài hoa móng rồng không hiểu còn ở đó không nữa nhưng anh vẫn còn nhớ nó vô cùng. Hoa móng rồng ấy cho vào cốc nuớc để trên bàn học của anh đúng một tuần lễ liền làm mẹ anh cũng phải ngạc nhiên vì cái thàng như anh mà cũng chơi hoa.
    Anh muốn viết nhiều lắm nhưng mà trình độ văn của anh thi em biết rồi đấy chẳng thể viết nổi bài văn được 5 điểm. Thật là uổng công cô Tuất dạy dỗ gần 1 năm trời. Mỗi người chúng ta đang đi trên con đường của mình nên chưa thể liên lạc được thường xuyên như ngày trước nhưng thông tin về em anh vẫn nhận được qua VA hàng tháng. Anh luôn bên em trên mỗi con đường em đi.
  10. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ......................Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
    Hát một minh hát cho nỗi nhớ đong đầy.....................
    ...............Người ta cứ nói đừng quá yêu
    ....................Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ưóc mơ trong mỗi cuộc đời
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
    Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
    Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô dơn
    ...........Có một người vẫn yêu một người
    Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về.........
    .................Có một người bước qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.............

Chia sẻ trang này