1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gửi người dấu yêu:
    ta đứng lại bên này, chờ đợi
    ồ, phải không? em đó, phải không?
    ta đếm lại, từng ngón tay lẩy bẩy
    đời chúng ta là mấy trăng tròn?
    ngày vui ngắn? lòng đã vơi mấy bận
    ngày vui đi? mấy bận giữa lòng ta
    để lây lất mưa vẽ xuân, lấm tấm
    ồ, thiền quang tan biến, vội sao mà.
    em có khóc? ta xin em đừng khóc
    em nhìn ta, lệ chảy có vui gì
    trang phượng mở giữa nguồn, em hãy đọc
    nước xuôi dòng, ngàn thu hận mang đi?​
    *****​
    Cuộc đời này, vốn buồn nhiều hơn vui! Tại sao chúng ta cứ phải lạnh lùng, xa cách. Khi đã từng là của nhau, anh không thể coi em là một người xa lạ trong cuộc đời. Dẫu rằng, không thể bên nhau, nhưng có lẽ, một chút quan tâm cũng là niềm an ủi, niềm hạnh phúc. ?oTình yêu đi qua, tình người ở lại...?, phải không em?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mày - vịt con yêu quý
    Sáng nay dậy khá muôn, tự nhiên tao lại nghĩ lại về tình bạn của tao và mày, thấy tình bạn của chúng mình hay thật, tao nghĩ khó ai có tình bạn đẹp như chúng mình, mày nhỉ
    Bao nhiêu lần bảo mày vào ttvnol , lập cho cái nick rồi mà vẫn không thấy tăm tích mày đâu, tao viết những dòng này chắc mày cũng không đọc đc đâu nhóc ạ
    Ngày hôm qua tao gặp cái Liên , cái Phương mày ạ, tao thấy cũng tiếc tiếc vì tình bạn của cả mấy đứa, trước tao chơi rất thân với cái Phương mày nhỉ, mày có nhớ ngày học cấp 2 không ? hầu như là cả lớp ghét cái P, thế mà không hiểu sao tao vẫn chơi đc với nó, rồi càng chơi càng thích, thật ra tao thấy nó yếu đuối hơn cái vẻ ngoài của nó mày ạ, và càng về sau thì tao càng hiểu vì sao nó lại thế, rồi từ cái Phương tao mới biết mày, quen mày, chơi với mày. Không hiểu sao TB của tao và cái Phương càng ngày càng cách xa mày ạ, mày cũng thấy thế. đúng không ? tết nó về tao cũng chẳng thích đến nhà nó, tự nhiên tạo lai không thích mày ạ, có lẽ vì cái tính thực tế của nó, mà nói thẳng ra là thực dụng , tao không thích một con người yêu , chơi ..v...v.. cứ fải tính toán thế( mặc dù bọn mình chơi với nhau thì không có tính toán gì rồi ) . Thôi, chẳng nói đến nó nữa nhé, mẹ tao cứ bảo là fải sống như nó mày ạ, tao thì càng lớn càng ngố, càng ngốc mày ạ, nhiều lúc nghĩ mà chán quá !!!!!!!!!!
    Tb của tao và mày thêm thắm thiết từ lúc tao trượt ĐH mày nhỉ, lúc đấy tao suy sụp lắm và mày thì biết quá rõ điều đó nhỉ, mày biết không , hiện tại tao thèm cái cảm giác ngồi nói chuyện điên thoại với mày, 2 đứa ngồi sụt sịt, mà hay nhỉ, sao tao và mày nhiều nước mắt thế nhỉ, nhiều điểm chung thế nhỉ, ai cũng bảo tao và mày giống nhau mày nhỉ , ai nói thế là tao sướng lắm mày ạ, và mày cũng thế fải không nhóc ?
    Rồi đến giờ cả 2 đứa đi theo ngả khác nhau, tao thì vẫn sống và chiến đấu ở Thái Nguyên , mày thì khác, nhưng tao cũng chẳng hiểu mày , năm nay mày lại chuyển trường , lại học SPHN, fải chăng mày thích bọn mình sau này dạy cùng trường à,. Thôi, chuyện này chẳng nói nữa, vì nói là tao tức, năm nay mà mày vẫn thi, thi mà không nói cho tao biết một câu là mày thi SPHN, mày quá đáng vừa thôi nhé . Dù bây giờ chuyển sang SPHN thì mày cũng vẫn học ở HN mày nhỉ, thế là tao và mày sẽ vẫn như kiểu năm trước, vài tháng gặp nhau một lần, thỉnh thoảng gặp ở NET, mà tao chưa thấy ai hâm như chúng mình, có gặp nhau ở trên mạng thì quyết không nói chuyện để................" khi tao về TN còn có thứ mà kể , mà nói chứ nói chuyện thì về biết kể cái gì " <-----hì hì hì, tao nghĩ mà phì cười mày ạ
    Dù xa nhau nhưng những lúc tao cần thì mày vẫn luôn có mặt , xin lỗi mày vì tao không thích nói nhiều suy tư , tâm trạng lắm mày ạ, tao thích chia sẻ với mày nhưng nhiều cái riêng tư tao vẫn không thể nói, tao vẫn giữ trong lòng, cảm ơn mày nhiều nhóc ạ, mày biết điều đấy mà vẫn không trách tao
    . tao rất vui khi mày nói rằng : gặp tao thì mày thấy cuộc đời thật giản đơn hơn ,ấm áp hơn, tươi sáng hơn
    Mày ơi, nhớ mày quá, sinh nhật mày thì mày vẫn tập quân sự nhỉ, thế là tao với mày lại không đc gần nhau vào dịp này rồi, thôi để tháng sau, khi nào mày về thì chúng mình cùng làm nhé vịt con
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    chán chẳng hiểu gì cả
  4. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To anhdungbk25: Tâm hồn viết về một cô bạn thân , người đọc khó thể hiểu nhưng cô bạn ấy nếu đọc được chắc rất xúc động
    Gửi em :em đang viết về tammy ? đúng không em ?
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Và tôi lại viết.
    Biết bao nhiêu cảm xúc đã đến, đã đi. Và bây giờ tôi mới lại viết.
    Hôm kia, tình cờ đọc được những dòng tùy bút của anh, tôi càng hiểu những lời văn, câu thơ đối với anh thân thuộc đến chừng nào, càng có thêm lòng tin chờ đợi và tin tưởng anh
    Mặc cho gió mưa, tôi đã thôi cắm cúi mà bắt đầu dõi tầm mắt ra xa hơn. Cái góc yên lặng của thành phố vào cái buổi nhá nhem này cũng đẹp quá đi chứ. Đẹp và buồn. Tôi quay đầu để ngắm được nhiều hơn. Và lạ quá, sau những ngôi nhà cao tầng kia, mặt trời vẫn chưa xuống hết. Ánh nắng cuối ngày đỏ ối như cái màu của một miền nhức nhối dữ dội chưa cam chịu lui dần theo thời gian. Phía trước mặt, trăng đã lên tròn trịa, đằng sau lưng, mặt trời vẫn còn đang nuối tiếc lặn dần.
    Mặt trời và mặt trăng, người ta vẫn dùng làm hình ảnh để ví von sự khó lòng gặp mặt. Còn nơi tôi đang đứng, vào thời khắc này đây, tôi lại có thể chiêm ngưỡng cả hai, và lại đẹp đến thế này. Mặt trời và mặt trăng, trong cái thời khắc cuối ngày ngắn ngủi đã gặp được nhau rồi. Nhưng có hai con người, không biết cho đến thời khắc cuối đời có gặp được nhau hay không ?
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có phải chú em Doitroinoi là người xứ Nghệ ko nhỉ?Có lẽ đúng thế rồi,anh là anh ủng hộ chú luôn theo dõi Tamhoncuada bất cứ lúc nào,mệnh lệnh của anh cho chú là biến Tamhoncuada thành con dâu xứ Nghệ,đầu tiên loại trừ Pna là QUAN bên box Tuyên Quang cái đã.Chú nhất định thành công
  7. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Xa em anh chỉ biết sống cùng kỉ niệm ,cùng niềm tin và những nỗ lực, những cố gắng mà anh phải tự vươt lên trên chính bản thân mình .Những lúc nhớ em đến nhói buốt con tim mình anh không biết phải làm sao cả ??
    Anh cảm thấy mình cô đơn ,mình lẻ loi giữa dòng đời và dòng người đang chạy theo thời gian .
    Sáu năm không phải là dài nhưng nó cũng đủ để thử thách tình yêu ,để mỗi người hiểu và càng yêu nhau hơn .anh cầu mong sao cho thời gian trôi thật nhanh,cầu mong sao cho niềm tin trong mỗi người được vững bền mãi mãi .Chúng mình không phải là những người duy nhất phải chịu cảnh chia lìa ,xa cách, vì thế em đừng oán trách số phận,đừng đổ lỗi cho bất kì ai mà hãy luôn cầu chúc cho những ai đã và đang chờ đợi niềm tin yêu của mình sẽ được hạnh phúc đến trọn đời .Anh chỉ cần
    em hiểu được trái tim anh , chỉ cần em luôn đặt niềm tin nơi tình yêu của mình ,như vậy lòng anhsẽ luôn được sưởi ấm ở nơi giá lạnh này và hình ảnh của emsẽ luôn bên cạnh anh ,dõi theo từng bước đi của anh trong cuộc đời ...........thời gian chỉ còn 4 năm nữa thôi fải không em rồi chúng mình lại có nhiều dự định lắm phải không em

  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Everyday I love you
    I don''''''''t know, but I believe
    That some things are meant to be
    And that you''''''''ll make a better me
    Everyday I love you
    I never thought that dreams came true
    But you showed me that they do
    You know that I learn something new
    Everyday I love you
    ''''''''Cos I believe that destiny
    Is out of our control (don''''''''t you know that I do)
    And you''''''''ll never live until you love
    With all your heart and soul.
    It''''''''s a touch when I feel bad
    It''''''''s a smile when I get mad
    All the little things I am
    Everyday I love you
    Chỉ là bàn tay chìa ra cho em cắn khi em đau, chỉ là bàn tay chìa ra đỡ lưng cho em khỏi mỏi, chỉ là cái siết tay nhẹ nhàng khi em buồn, cái nhíu mày đầy lo lắng mỗi khi em đau hay khi tình cảm ko ổn định. Tất cả làm em yêu anh hơn, hôm nay yêu hơn hôm qua, ngày mai sẽ hơn hôm nay.
    Everyday I love you boy
    Everyday I love you
    ''''''''Cos I believe that destiny
    Is out of our control (don''''''''t you know that I do)
    And you''''''''ll never live until you love
    With all your heart and soul
    If I asked would you say yes?
    Together we''''''''re the very best
    I know that I am truly blessed
    Everyday I love you
    And I''''''''ll give you my best
    Everyday I love you
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 15/08/2004
  9. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của "THCD,pna,thulam......."(xin lỗi vì đã gọi nick vì em đoán ở đây cũng nhiều "anh, chị " lắm nhưng ko sao phải ko a?) em lại thây lòng minh "là lạ" anh ạ!
    Anh oi !
    Em luôn luôn suy nghĩ về tình yêu của chúng mình anh a lúc nào có cơ hội là em lại " lôi ra" rồi " suy tư" một mình anh ạ .Ko biết được có lúc nào anh như em ko vậy anh ?
    Một cô bạn em đã nói với em rằng " TY của chúng mày "trong sáng lạ kì" lúc đó em chỉ cười mà ko biết nói gì cả anh ạ.Bởi em thây câu nói đó cũng hay và đúng anh nhỉ?
    anh cũng nghĩ như thế chứ?
    Chỉ còn 1 ngày nữa là đên sinh nhật của anh rùi " em chăng biết phải làm gi cho anh nữa" mối tình đâu của em " .Mọi người cứ nói với em rằng " em ngốc" nhưng em lại thấy " hạnh phúc " lắm anh ạ!
    Em hi vọng Ty yêu của chúng mình " đẹp như mong ươc"!
    Em viết cho anh nhưng có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được nhưng chăng sao cả ,được nói lên những suy nghĩ của mình đã làm em cảm thây " thật là nhẹ nhàng anh ạ"
    hôn anh! I LOVE YOU ( nhiu nhiu )! CHỤT ! CHỤT! CHỤT!
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    you''ve got the symbol of Ares
    but you say as you''re a little girl
    i''m not sure but it''s your turn
    to show ev''ryone you''re a man or not
    But with me it isn''t important
    i have got more experience
    since i''ve been roaming on the net
    i think i should care ''bout myself the best
    if i don''t want to get troubles
    ---------------------------------------------------------------
    LIFE IS AN OFFENCE
    STRIKE WHEN YOU ARE CHANLENGED

Chia sẻ trang này