1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8, tháng 9, có lẽ chỉ trong vòng nửa tháng thôi là lần lượt những đứa bạn kéo nhau đi học nước ngoài................ Lại chia tay, có lẽ mình sẽ đánh bóng cái sân bay mất thôi. ..........Rồi tất cả đều sẽ thành danh, hình như mình là đứa kém nhất, hixxx, ĐHTN, hixxxxxxxxxxxx, bọn nó chả thèm học thì mình lại chui vào........... hehe nhưng mà tao chưa chịu thua chúng mày đâu nhé, mỗi đứa có một hướng phấn đấu riêng!
  2. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, ngồi trước máy tính, lại nhớ về ngày xưa, về những kỷ niệm của riêng "anh và em"...
    Còn nhớ, lúc anh chuẩn bị bảo vệ luận văn, em mới học năm thứ 2. Nghĩ lại mới thấy, em đã giúp anh nhiều như thế nào. Ôi, ngày ấy, anh đã quá tự cao, tự đại - có đến cả một tháng trời để chuẩn bị cho luận văn cơ mà, vì thế nên anh chủ quan, cho là quá thừa thãi thời gian, không nhất thiết phải vội vàng - em nhắc nhở, anh còn lý luận: "Em cứ yên tâm, chuyện nhỏ, vì... là anh mà!".
    Thế rồi chỉ còn khoảng 4-5 ngày nữa là phải nộp luận văn, anh mới vắt chân lên cổ để làm. Lúc đó, mới thấy quý thời gian biết bao. Về tư liệu, tất nhiên anh đã chuẩn bị xong, nhưng còn viết, đánh máy, đóng quyển..., cả một đống việc mà thời gian thì quả là hữu hạn. Cuối cùng, phải tự khống chế: trong 3 ngày phải viết và đánh máy xong. Vậy là anh đã lao vào: đêm thức trắng để viết, ngày tự đánh máy (vì anh không muốn thuê, trong quá trình tự đánh máy còn có thể nảy sinh thêm ý tưởng). Cũng may, em đã bước vào thời gian nghỉ hè và quyết định: ở lại HN một thời gian để giúp và chứng kiến anh bảo vệ luận văn. Ôi, nhớ lại những ngày đó, anh thực sự cảm động. Em chăm cho anh từ những chuyện nhỏ nhất: ly cà phê để tỉnh táo hơn, nấu những món ăn ngon để anh giữ sức khoẻ... Rồi khi đánh máy, chúng ta đã thay nhau, lúc người này đọc thì người kia đánh máy và ngược lại. Luận văn hoàn thành đúng kỳ hạn, khi anh bảo vệ xong, nhìn xuống hàng ghế, thấy em cười rạng rỡ, lấp lánh đôi mắt sau cặp kính cận, quả thực, đó là một trong những giây phút ấm áp và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh! Còn nhiều, còn nhiều kỷ niệm đẹp lắm, giữa anh và em...
    Nhưng cuộc sống quả là nghiệt ngã, chúng ta đã không thể đến được với nhau. Khi em ra trường, anh vẫn ở lại HN, còn em thì không thể... Tất nhiên, có những lý do thật khó nói nhưng dù chia tay, chúng ta vẫn rất trân trọng nhau.
    Cho đến bây giờ, anh vẫn không thể quên được em! Bằng cách này hay cách khác, anh vẫn dõi theo từng bước của em trong cuộc sống. Nhưng, tại sao em vẫn vậy? Em hãy đi tìm hạnh phúc lứa đôi của mình đi chứ? Vì có như vậy, anh mới thanh thản, "Búp Bê" của anh ơi...
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    10h sáng , hắn còn muốn ngủ tiếp . Khổ nỗi tiếng Buzz của nàng + tia nắng qua khung cửa kính cứ chiếu thẳng vào mặt hắn , hắn trở người sang phải , rồi sang trái ... rồi đắp trăn kín đầu ... nóng quá, hắn đang giận nàng,mà lý do thì cũng là tại nàng cơ, nàng sai rồi mà vẫn ngang bướng lắm, hắn hiền, hiện thật .......nhưng cái gì thì cũng chỉ có mức độ thôi chứ
    chà
    chuyện này nói sau nha hắn
    . Hắn mở tủ lạnh , không có gì cả . Hắn lấy nửa bánh mì còn lại từ hôm qua đem ra vừa "gặm" vừa đọc Vnexpress , đọc các bài mới trong Russian box nơi hắn tham ra . Chán ,hắn chẳng buồn đăng nhập nick ...
    Thôi, hắn vào ttvnol để đăng nhập nick cho nàng, chà, không hiểu sao nàng thích mấy cái trò GOLD của TTNVOl này nhỉ ?
    Hắn mở nhạc , nhạc không lời ,nhạc vàng , nhạc đỏ rồi mở đi mở lại vài video clips mà hắn có :"Vi đó là em ," cây đàn sinh viên '''''''''''''''' ... Nàng thích Rock , còn hắn thì ghét, hì hì, hắn đang tưởng tượng đến sau này, đêm rùi mà nàng vẫn fe Rock, rùi say sưa ngồi máy .............hix, mình hắn lủi thủi vào giường, hix, thế quá là tra tấn
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng 1 lần ao ước được như cậu. Được sách vali ra đi để xem có được bao nhiêu người tiếc nuối vì ngày mai ko còn thấy tớ bên cạnh. Tớ nói như thế cậu nghe có vẽ ngông cuồng quá, nhưng sự thật là thế đấy. Tớ chẳng hiểu thời gian qua tớ sống với mục tiêu là gì. Cái gì tớ cũng lèng xèng, chẳng cái gì ra hồn cả.
  5. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là thế đấy!
    có những lúc " mình" lại nói với " mình"
    ...............có....người iu mà..........mà..........như không ấy
    chán chán quá trời ạ!
  6. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng vừa tỉnh dậy nghe vài bản nhạc " cổ điển" lòng mình lại thấy " nao nao" nỗi nhớ anh lại ùa về trong em, làm buốt nhói trái tim em anh ơi! EM NHỚ ANH QUÁ ! không biết giờ này anh có nhớ tới em không anh ?
    Em chỉ là một đứa con gái " rất bình thương " chẳng có chút gì đặc biệt cả còn xung quanh anh là biết bao nhiêu cô gái đẹp hơn em rất nhiều cứ nghĩ như thế em lại thây sao mà" tự ti" thế anh oi?
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  8. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ty thì sao lại cho sắc đẹp vào đây hả bạn, bạn có biết nếu bạn đẹp như các cô gái kia thì chưa chắc anh ấy đã yêu bạn không ??????? Bạn có nét đẹp của riêng bạn, người ta yêu bạn vì đó là con người bạn, người ta yêu tính cách,yêu tâm hồn chứ đâu đơn thuần là vẻ bề ngoài đâu bạn .........tự tin lên chứ..........mà này, mình nghe Đá nói nhiều, kể nhiều về bạn, mình không nghĩ bạn lại "tự ti" thế đâu
  9. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Ty thì sao lại cho sắc đẹp vào đây hả bạn, bạn có biết nếu bạn đẹp như các cô gái kia thì chưa chắc anh ấy đã yêu bạn không ??????? Bạn có nét đẹp của riêng bạn, người ta yêu bạn vì đó là con người bạn, người ta yêu tính cách,yêu tâm hồn chứ đâu đơn thuần là vẻ bề ngoài đâu bạn .........tự tin lên chứ..........mà này, mình nghe Đá nói nhiều, kể nhiều về bạn, mình không nghĩ bạn lại "tự ti" thế đâu
    [/quote]
    viet cho: huyenthoai_honuicoc
    Cảm ơn ấy đã động viên mình nha cảm ỏn nhiều lắm!
    Đúng như thế trong tình yêu thì sắc đẹp ko quan trọng nhưng nhiều lúc mình thấy mình "nhỏ bé" giữa cuộc sống thật nhiều điều làm ta phải "suy nghĩ" .Cuộc sống luôn là vậy bạn nhỉ?
    CẢM ƠN NHA!
    GIỜ MÌNH VUI HƠN NHIỀU RỒI (nói ra chắc bạn ko tin nhưng tớ vui là nhờ bạn đó)
  10. Nhim_hayanvung26904

    Nhim_hayanvung26904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ?Giờ đây em đang hạnh phúc với tình yêu của Anh!Mỗi ngày em thầm cảm ơn cuộc sống đã mang Anh đến với em!Uhm.........Thế là lần đầu tiên,cái con bé bướng bỉnh trong em chịu khuất phục trước một người là Anh!
    Uhm.....Mỗi ngày trôi qua,em càng cảm nhận được tình yêu anh dành cho em lớn đến nhường nào!Và em cũng cố gắng chứng minh cho Anh thấy Anh là tình yêu duy nhất trong em!
    Anh!Ngày hôm qua em đã rất vui được đón trung thu cùng với mọi người và với Anh........
    Uhm,chuyện đó xảy ra bất ngờ quá!Đến giờ nỗi bàng hoàng vẫn còn trong mắt em........Máu.......Hai bàn tay đầy máu.........Sự hỗn loạn.......Hình ảnh ấy cứ ám ảnh em........Anh đã ôm em bằng vòng tay ấm áp,an ủi em rằng mọi thứ sẽ qua đi...........Cái con bé đó trong em run rẩy nép vào vòng tay đầy yêu thương và tin cậy của Anh!!!!Uhm,cảm ơn Anh đã ở bên em!
    Anh à,có điều nay em vẫn chưa nói cho Anh biết.Bây giờ em nói Anh nghe nhé!Đó là:Em yêu Anh

Chia sẻ trang này