1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh là thế, cứ luôn muốn em hiểu tình yêu thật nhiều mà anh dành cho em, từ sâu thẳm trái tim anh, chứ không phải từ những lời nói hoa mỹ. Còn em lại chẳng đủ nhạy cảm để rung động, để nghe rõ nhịp đập tình yêu ấy. Chúng mình cứ lúc gần lúc xa, lúc lại song song như hai đường thẳng, mỗi đường chỉ tiến về phía trước của mình, lặng lẽ và cô đơn
  2. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    không thể tin được !!!!
    Thật bất ngờ quá , chỉ cần mấy lần chát . Nói năng vu vơ mà đã gần như đoán đúng tới 95% . Em thật khá đó , càng ngày anh càng cảm thấy hết bất ngờ này tới bất ngờ khác cua em qua cái diễn đàn to lớn này . Ngồi gặp bánh mỳ với rước bông sao màn khô khó nuốt vậy. Đi pha cốc chè uống an cùng bánh mỳ cho nó dễ trôi tiếp tục tìm đọc bài của tâm hồn của đá tiếp vậy . Đã 2 hay 3 tuần rồi chưa vào box thái nguyên để đọc . Mà không hiểu sao mình là 1 thàng lười viết bài , mà vào đây lại cảm hứng lên để viết vậy . Vì em chăng ????
  3. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Sunflowerboy nha .
    Nhưng dùng tư "theo dõi" có vẻ như làm cho Đá không được tự do cho lắm . Còn chú nào PNA như anh bảo thì chắc không thành vấn đề , cạnh tranh là lành mạnh . Càng nhiều càng tốt , tốt là tốt cho em đá có nhiều sự lựa chọn . Và tốt là ai có đc em cũng thấy có chút gì mình là đán ông .Chinh chiến ma có được , chứ không phải ai biếu không cho không . Mà đã có được như vậy thì người đàn ông như chúng ta mới cảm tháy quý và trân trọng giữ gìn.Chắc mọi người cũng có ít nhất là 1 lần đánh mất cái bên mình lúc đầu mình cho là ko cần thiết , ko quan trọng . Nhưng đến khi nó rời xa thì mới thấy quy giá như thế nào .
    Anh Sun Phờ Lao chắc lớn hơn em va chắc anh cũng có bạn gái . Vậy chúc anh hạnh phúc , còn nếu chưa có thi cùng nhập cuộc với doi troi noi , Pna và..... Hãy thư đi anh , chưa tán làm sao biết nàng không thích mình :D . Chúc anh may mắn .
  4. someone_ranmori

    someone_ranmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    NIỀM KIÊU HÃNH CÔ ĐƠN.
    Em yêu Anh!
    Đơn giản thế ngàn lần em không nói
    Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối
    Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.
    Em biết lắm chẳng thể đi tới đâu
    Những năm tháng hằn sâu trong khoé mắt
    Lòng kiêu hãnh như bức tường vững chắc
    Dù mong manh, dù rất vô hình.
    Nhưng quãng đường đời em sống thiếu Anh
    Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp.
    Về đây anh ta cùng đi tới
    Đường quá dài em lạc lối mất thôi.
    Về đi anh em gọi khản lời
    Bức tường ngăn rõ nơi sụp đổ
    Em nhận ra rằng tình yêu không có chỗ
    Dành cho niềm kiêu hãnh cô đơn.
  5. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú Sun dại vãi lều
    Giờ này là giờ nào rồi mà còn nhắc chú trôi nổi tính đến PNA. Anh thật. Chú Trôi nổi để ý chú TN001 cho anh. Chú nghe câu "lầm lì xì ra khói chưa"?
  6. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu Thật hạnh phúc biết bao mỗi khi nghĩ về em,muốn nói thật nhiều muốn viết thật nhiều
    Người ta nói thật đúng, hạnh phúc là những cái thật giản dị và đời thường, xung quanh ta.
    Vậy mà anh đã mất quá nhiều thời gian để thấm thía một chân lý đơn giản này
    Cám ơn em vì tất cả.
  7. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Vâng, em để ý hết .......kể cả anh
  8. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất vào đọc Topic " Viết cho người yêu dấu " và " Viết cho chính mình " Nhưng dường như cả 2 chủ đề càng ngày càng bị quyên lãng . Không hiểu mọi người giơ người yêu dấu bỏ để đâu hết rồi , hay không còn mặn nồng với nhưng cái gọii là tình cảm yêu dấu đày tính lạng mãn đã tan biến . Để vào đó là không còn biết mình là muốn gì , làm gì .Ngay đến viết cho chính mình còn yên lặng , thì hỏi làm sao các tâm sự bạn thân của các MOD cứ âm ỷ trong lòng .Khiến làm sao lại không buồn như trường hợp của ĐÁ .
    Anh muốn đọc 2 box trên của những bài viết của em và những lời nhận xet của mọi người.
    Chán quá , dạo này lang thang trên net ko hiểu mình muốn đọc cái gì nữa . Lang thang không có mục đích .
  9. yeujundat

    yeujundat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có một câu em muốn nói với anh từng giây từng phút, nhưng lời vừa định cất lên lại tắc nghẹn. Để rồi muộn quá, niềm hạnh phúc tuột khỏi tay em, anh ra đi mãi mãi. Đứng trên tầng cao, nhìn ra trước mặt, anh rất gần em, chỉ cách 1 - 2 cái nóc nhà thôi mà sao mãi chẳng thể đến được với nhau.
    Giun đất ơi...............................
  10. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế là tháng nay lại bánh mỳ với bơ or ruốc bông rồi em yêu dấu ơi . Mà còn chưa hết tháng đã cháy túi , cợ bạc là thế đó !!! Chơi được chịu được , nhưng thua liên tiếp mấy hôm liền thì cũnng nóng mặt thật . Không biết có nhiều em tư tưởng tới mình không mà đánh bài đen quá . Có em nào không cho anh hôn cái nào . Giải đen để sang tháng nhận lương còn đánh tiếp. Bây giờ thì kéo cày trả nợ hết tháng đã .
    Có ai khuyên góp tiền cho tui đánh bài không !!! Nêu có thì gửi vào tài khoản . xxxxxxxxxxxxxxxxxx . . Nhưng lúc như thế này chỉ muốn chui vào giường và ôm người yêu dấu,mà sao trong chăn lạnh quá . Thì ra vẫn là chỉ có mỗi mình với chính mình làm sao chăn không lạnh , kiểu này thi chắc có đi đánh bài còn thua nữa

Chia sẻ trang này