1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thế là tháng nay lại bánh mỳ với bơ or ruốc bông rồi em yêu dấu ơi . Mà còn chưa hết tháng đã cháy túi , cợ bạc là thế
    mẹ ơi ! bó tay, sao mà tình trạng giống mình thế . mỗi tội là mình chơi đề chứ không chơi bài.
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Vậy à. Thế vợ thì bụng đang lớn vậy có đi được không, hôm nọ siêu âm 3 chiều lại còn sinh đôi nữa, chồng sợ vợ mệt không tham dự đến cuối được.
    Chứ còn sức chồng thì vô tư, cưới thêm mấy thiếp nữa vẫn ngon à.
  3. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chồng ah?
    Sao chồng lại "bất công với vợ " như thế?????????????????
    Vợ vẫn đi được ,Nhưng vì chồng vợ sẽ nghe theo lời chồng
    Vợ sẽ ở nhà vì sợ con mình sẽ yếu mà anh
    Àh cả các pác học cùng lớp vợ sẽ cũng ở nhà với vợ để chăm sóc con chúng ta đấy chồng ạ "
    SAU NÀY CHỒNG PHẢI HẬU TẠ HỌ NHA"
    như vậy là các thành viên spạm tin 38 sẽ ở nhà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ĐÂY LÀ HÀNH ĐỘNG VÌ BẠN QUÊN MÌNH ĐẤY ANH A!!!!!!!!!!!1
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Đấy là chồng lo lắng thế thôi, chứ còn chúng mình sẽ đưa hết các con đi chứ, những 12 đứa cơ mà, kiểu này thì box TN vô địch về số thành viên tham gia offline rồi. Bác Đá cũng đỡ phần lo lắng vì ít thành viên tham gia nhé.
    Vợ này dạo này hay có thư nói xấu vợ gửi cho chồng quá.
    Thương vợ nhớ con nhiều, chồng phải đi ngủ đây.
  5. xuc_xac

    xuc_xac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có một thời em đã yêu anh
    Yêu đến thế mà đành câm lặng
    Tháng năm dài em nhận ra cay đắng
    Giọt nắng bên thềm đâu phải để cho em
    Khi trăng lên trên góc phố thân quen
    Hương hoa sữa nồng nàn thơm ngát
    Em lặng lẽ để mưa rơi nặng hạt
    Xoa dịu lòng mình nhiều nỗi xót xa
    Mưa vẫn rơi nước mắt vẫn nhạt nhoà
    Không thể nói tình yêu em đã có
    Nếu biết rằng đơn phương là đau khổ
    Làm thế nào xoá nổi vết thương đau
    Mưa bất ngờ mưa tạnh lại thật mau
    Một thời yêu sao không thành cơn gió
    Một thời yêu sao người ta không ngỏ
    Để yêu rồi trong vô vọng xót xa

  6. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, bởi vì mẹ ko biết net là gì, nhưng con vẫn cứ viết, bởi vì con chẳng biết nói với ai cả.
    Mẹ ơi, con là một thằng con tội lỗi, con đã ko sống như mong muốn của mẹ, con đã đi ngược lại những xắp đặt của mẹ, nhưng mẹ hãy hiểu cho con, con chỉ muốn sống cuộc sống của mình , một cuộc sống mà con tự tạo dựng nên, đơn giản vì con là con, là con trai của mẹ.
    Giờ này con ko còn ở bên cạnh mẹ, nhưng tất cả tình yêu thương của mẹ con luôn mang bên mình, đó là hành trang quý giá nhất mà con có được, những lúc cô đơn con lại nhớ về mẹ( con tệ quá phải ko?? Chỉ có lúc cô đơn con mới nhớ đến mẹ)
    Ngày con ra đi con cũng không nói với mẹ, vì con sợ mẹ lo , sợ mẹ buồn, sợ mẹ ko cho con đi...
    Bây giờ cuộc sống của con có vất vả nhưng con cảm thấy vui, vì con đã sống bằng cách của con. Mẹ hãy yên tâm về con, con chẳng bao giờ đánh mất mình cả, con ko bao giờ bán rẻ danh dự của mình đâu.... Vì con còn có Mẹ, có Anh, Chị, có Ba.
    Ba me hãy tin ở con nhé, dù con có làm gì , đi đâu thì con vẫn là con của ba mẹ. Khi nào rảnh con sẽ về thăm me ngay..
    Con vẫn thèm được ăn những món ăn mà mẹ làm cho con mỗi lần con về nhà... con nhớ lắm mẹ ơi....
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Còn 15 phút nữa là đi dạy rùi, không biết post đc mấy fát!
    Chẹp!
    Chao ôi là chao ôi, học hành ơi là học hành... Kì này sao bi đát thế không biết, thấy toàn môn chuyên ngành, sợ chít khiếp, mừh lại còn chẳng hiểu cái mô tê gì! Hình như mình viết lạc chủ đề thì fải
  8. agweb

    agweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Day la lan dau tien minh vao muc nay a,trong chung ta ai chang co nhung nguoi minh dau yeu va minh cung vay ,Chang biet khi viet nhu nay ,anh co doc ngay khong nhung em cu viet vay .Anh la con nguoi ma minh luon yeu va se mai mai la nhu vay .Nhung cu nghi lai minh lai thay la hoi ich ki va ca nhan qua a,lai con buong binh nua chu nhung anh van chiu a ,van luon chieu minh ,luc nao can la anh den luon .Anh that la tuyet voi a,cam on thuong de da cho con ,nguoi ma con luon nho va mai mai se la ..........
  9. agweb

    agweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    MInh xa Vn được vài tháng nhưng người mà mình luôn nhớ nhất , chắc agweb nói ra mọi người sẽ bất ngờ vì đó chính là em trai cảu chị tamhoncuada_spt đó. Mình nhớ nó lắm, khi hai chị em ở với nhau thì suốt ngày đánh nó, nhưng khi xa nó thì buồn quá trời ạ. Chẳng được noí chuyện với nó, nghe giọng nói của nó mà mình lại càng thật yêu nó biết bao a`. Hôm trước gọi điện về, nói chuyện với nó mà mình thấy thật vui à, mỗi tội là sinh viên hơi nghèo nên không gọi được thường xuyên chứ không thì mình sẽ suốt ngày muốn nói chuyện với nó
    .
    Mặc dù không fải là 2 chị em ruột nhưng sao mình yêu nó đến thế, mình cũng không thể giải thích nổi ,viết đến đây mà mình muốn khóc quá trời luôn, không biết bao giờ mới về được VN để gặp nó nữa mà đến lúc đó mình về chắc nó cũng lớn lắm rồi. Thấy bà chị Đá bảo dạo này nó gày , chẳng thấy lớn gì cả mình thấy buồn quá chắc ngày mai mình phải gọi điện về nói chuyện với nó thôi.
    Thành thân mến và yêu quí của chị ạ, lúc nào chị cũng nhớ mày lắm đó, cố gắng học giỏi nhé khi nào ra chát với chị nhé. Cứ nghĩ lại mà mình cảm thấy có lỗi với nó quá, chẳng biết khi lớn kên nhớ lại ngày xưa chị Mai suốt ngày đánh nó thì nó có ghét chị không, cho chị Mai xin lỗi nhé. Tuy mới học lớp 2 nhưng nó ccứ như ông cụ ý , vừa trẻ con có lúc lại như người lớn , chuyện gì cũng biết ạ, nó còn biết thương mẹ lắm, sợ mẹ vất vả.................Chị nhớ và yêu mày nhiều lắm đó
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 14/11/2004
  10. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    anh cũng muốn nói rằng , những giây phút dươc bên em là nhưng giây phút mà anh cam thấy thật sự hạnh phúc. anh luôn luôn mong cho tình yêu cua chúng ta mãi mãi bền lâu . yêu em nhiều, người yêu cua anh!
    Được quehuongtn sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 14/11/2004

Chia sẻ trang này