1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho hai em hạnh phúc .quehuongtn gọi Đá bằng chị đi
  2. agweb

    agweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hình như bà chị lạc chủ đề ở trong này thì phải ,à thế chị Đá không viết về người ấy sao ,thì kể cho mọi người biết với ,ai lại giấu như vậy .
  3. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  4. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu,mà viết trên này sợ không đọc được lắm à!Nhưng cũng muốn viết chút ít cho đỡ buồn,vì hôm nay thấy cô đơn!
    Khi xa nhau thì hai người yêu nhau thế nào nhỉ?
    Tình yêu là gì và mục đích của tình yêu là thế nào?
    Cuộc sống thật đơn giản nếu anh và em đều chỉ mong một cuộc sống giản dị.Nhưng liệu nó có thực sự đơn giản hay không khi quanh mình mọi thứ luôn thay đổi.
    Làm người chẳng ai muốn thua kém bạn bè,cần sống sao cho nó xứng đáng một cuộc đời.Ngày hôm nay ta vui bên nhau,liệu ngày mai có còn vậy nữa không khi ngay lúc này ta quên mất mình cần phấn đấu nhiều hơn nữa cho một tương lai ổn định và thoải mái?
    Những cuộc vui luôn có điểm dừng,nhưng cuộc đời thì nó cứ tiếp diễn.
    Anh chẳng biết việc anh làm sắp tới có thực sự làm mình thay đổi hay không nữa.Nhưng anh tin mình đã không quên nghĩa vụ sống có ích cho tất cả mội người.
    Anh nhớ một cái tên của một bài văn"đời thừa".Vậy anh nghĩ mình cần sống sao để bài văn ấy chỉ có trong văn học thôi.Cuộc đời mà có thêm một đời thừa như vậy nữa có lẽ..........
    Cuộc sống luôn vận động và con người luôn phải cố gắng.Mỗi người có cách cố gắng riêng của mình để tìm được một cuộc sống hạnh phúc.Chúng mình còn quá trẻ để dừng lại "nghỉ ngơi"trong khi đáng lẽ cần phải làm việc nhiều hơn nữa.
    Anh chẳng mong gì cao xa cả chỉ mong muốn mai này cuộc sống của chúng minh không phải lo toan như bao người hiện phải lo vậy là đủ rồi.Nhưng muốn có điều ấy ngày hôm nay cả hai cùng phải cố gắng thì mới có ngày mai ấy!Yêu em!
  5. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI YÊU DẤU, EM , DÙ TRONG HOÀN CẢNH NÀO, ANH CŨNG CHỈ YÊU EM, EM CO'' TIN KHÔNG? ANH KHÔNG CẦN EM HIỂU , THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI PHẢI KHÔNG EM.
    T_T
  6. mua_la_bay

    mua_la_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh Sẽ Đợi Em Ở Phía Cuối Đường
    Đừng trách anh, nghe em yêu thương?
    Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
    Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
    Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười!
    Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
    Khi đã vắng những lời mời đon đả
    Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
    Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
    Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
    Nếu gió gầm, đêm tối bỗng choàng buông
    Còn, em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
    Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
    Có những cuộc tình, những tình nhân thầm lặng bên nhau một cách rất đẹp!
    Xin được là "anh", nói lên điều muốn nói với "em"_ một tình nhân ham chơi, ham vui quá giữa cuộc đời biết bao thứ mời gọi! Anh định dắt em đi qua con đường ấy, mà sao vào giờ cao điểm, tấp nập và ngột ngạt quá em à! Anh chưa đủ kinh nghiệm, cũng trắng tay kinh nghiệm, chẳng dám dắt em đi, sợ em cười!
    Nhưng
    anh sẽ đi cùng em khi tình yêu của anh là sức mạnh duy nhất em cần, khi bên em ko còn kẻ đón người đưa, ko còn những cuộc tình chóng vánh hay ảo tưởng, ko có những chàng trai quanh em "đon đả", em cần anh và tình yêu thật sự của anh, khi đứng bên anh em mỉm cười hạnh phúc và kiêu hãnh,... Anh sẽ đến cùng em, sẽ nắm lấy tay em nếu em gian nan, chơ vơ giữa cuộc đời... Đêm tối sẽ bị ánh sáng tình yêu xua tan, em tin ko?
    Còn, em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
    Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
    Nhưng hình như em còn đang lạc giữa "phố phường đo hội", giữa muôn ngàn những đon đả cuộc đời... Anh sẽ kiên nhẫn chờ em bước chân qua tất cả, để đến với anh bằng con tim và tình yêu chân chính! Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường, nơi tất cả ra đi, chỉ tình yêu ở lại mà thôi...Anh Sẽ Đợi Em Ở Phía Cuối Đường
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu!
    Em xin hứa nếu mai đây anh chết
    Em sẵn sàng quên hết tình anh
    Buồn ư? Em xin hứa chân thành
    Anh mà chết , em đi yêu người khác.
    Có những lúc gục đầu bên bát phở
    Em vô tình cầm đũa viết tên anh!
    Thời gian sẽ không bao giò chở lại đâu anh!
    Ngọc trong tuyết, ngọc không sợ lạnh
    ( vì anh, em sẽ cố gắng chịu đựng, em sẽ chiến thắng, vì tình yêu của chúng ta, em sẽ chiến thắng, xin hãy tin em)
  8. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu
    " người yêu dấu ơi lệ buồn trên khoé môi............................."
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu????????????
    nhớ anh đến chết. nhớ kinh dị. nhớ không thể chịu nổi.
  10. now_and_forever_170801

    now_and_forever_170801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu của anh !
    Anh chắc rằng rồi cũng sẽ có ngày em đọc những dòng anh viết hôm nay. Vì em là người Thái Nguyên, em cũng là 1 Mem của TTVN nên anh có quyền hy vọng. Em không hiểu tiếng Nhật nhưng em không lạ gì những dòng chữ phiên âm dưới chữ ký của anh phải không? ừ. đó là lời của một bài hát mà khi còn ở Việt Nam em vẫn đòi anh hát cho em nghe! `` Đừng khóc, anh lúc nào cũng ở bên em.....`` anh cũng đã dịch lời cho em rồi, em còn nhớ không??? Chỉ có em mới biết anh là ai trong cái thế giới ảo này... now_and_forever_170801 đó chính là ngày Sinh Nhật Tình Yêu của chúng mình đó ! thật nực cười phải không khi anh chọn cái Nick như vậy? ừ, em cứ cười nếu em có thể cười, còn với anh. Ngày đó và tình yêu đó là mãi mãi em ạ!
    Chúng mình gặp nhau trên mạng em nhỉ, cái ngày em ngượng ngùng đón anh ở bến xe Đồng Quang cũng đã 5 năm rồi còn gì ! , anh chẳng thể ngờ rồi sau đó - bây giờ - anh lại phải nói với em những lời này, bằng cách này em ạ.. cũng qua Internet !!! Giờ này em ở đâu hả em?
    Anh vẫn thường nói với em rằng: Tình yêu của chúng mình đã trải qua bao nhiêu gian khổ và vất vả, hãy sống sao cho thiên hạ khỏi chê cười. Họ - những người luôn ganh tị với gì chúng ta có, với tình yêu chúng ta dành cho nhau - họ như những con sói khát mồi, luôn chờ đợi cho chúng ta gục ngã, cho tình yêu này gục ngã để lao vào cắn xé.... em còn nhớ không? vậy mà ....! Giờ này em ở đâu ..?
    Anh hoàn toàn có thể tìm được em em ạ. chỉ bằng 1 cú phone hay 1 tin nhắn cho bạn bè anh ở nhà. nhưng anh không làm thế. tìm ư? chẳng để làm gì khi trong lòng em đã không còn nghĩ đến anh. anh đã gọi đủ 1001 cuộc điện thoại về cho em rồi, em đếm được phải không? (em là người hay làm những việc chẳng hạn như đếm ngược ngày anh về mà)...và đến cuộc thứ 1001 thì anh đã trở thành người khác.Trong chuyện này, người có lỗi là anh??? Anh không biện minh hay giải thích bất kỳ điều gì cả.vì với anh, nó không đáng để anh phải giải thích. ANH LÀ ANH - LÀ CỦA EM vậy thôi. Anh chỉ biết nói với em rằng, xa nhau mấy nghìn cây số nên điều quan trọng là cái Tâm và tấm lòng của mình dành cho nhau. tin vào điều đó và thực hiện được điều đó thì sẽ có quả ngọt, bằng không sẽ nhận lấy trái đắng. mà những điều đó thì anh đã viết cho em trong cuốn sổ ghi những lời dặn dò của anh trước lúc anh đi rồi mà?em đọc mà không làm được sao em? nếu cứ sống mà không có lập trường của mình, sống mà cứ phải dỏng tai lên nghe xem thiên hạ nói gì làm gì. thì cuộc đời chẳng khác gì 1 con rối đâu em ạ. lúc nào em cũng cảm thấy khổ sở, lúc nào em cũng cảm thấy mất tự tin. hãy thay đổi cách nghĩ, cách sống và học cách đặt niêm tin vào người khác truớc khi quá muộn em a.
    Cái em hơn những kẻ đó là tình yêu của anh dành cho em mà em lại chẳng biết giữ lấy...!!! bới lông tìm vết mà làm gì ??? họ đang cười anh, cười em đó.
    Vậy là đã 4 tháng rồi kể từ ngày cuối cùng anh nghe được giọng nói của em ! để rồi sau đó ĐT em thay số khác, không check Mail ( Anh xin lỗi vì đã lấy pass của em. anh chỉ muốn biết thực sự em có check mail hay không thôi ). em nói rằng em sẽ chuyển chỗ làm, chỗ ở? ừ, có lẽ là em đã làm vậy nhưng theo anh, việc đó không cần thiết đâu em ạ. Em là người hiểu về anh hơn bất kỳ ai mà, anh sẽ không tìm, không làm phiền tới em đâu.
    Vậy là mình mãi mãi mất nhau rồi em nhỉ. Anh là thế, em là thế và tình yêu của chúng mình là thế sao? mấy hôm trước, trong Topic: Con Gái TN Thế Nào Nhỉ- Anh có nói 1 câu rằng : ''''Con gái Thái Nguyên............ rất có cá tính nhưng đôi lúc hơi thái quá....'''' Anh nói em đó. Quả thực là anh đã vơ đũa cả nắm thật. không chỉ con gái TN mà có lẽ con gái cả nước VN cũng chẳng có ai xử sự như em cả. vậy mà anh lại yêu em, đến lúc này vẫn còn yêu thế mới lạ chứ...! Nhưng sẽ chỉ là ảo thôi em ạ. có lẽ như thế sẽ hay hơn. sẽ chỉ còn những lời như thế này ở đây, trên mạng như thế này mà thôi. Đời thường của anh sẽ không còn em nữa. anh sẽ lại cô đơn nhưng rồi anh sẽ tìm được cho mình sự bù đắp mà! em đừng lo cho anh như em vẫn từng lo nhé.
    Anh sẽ về vào dịp tết Âm Lịch này. về hẳn em ạ. anh chấp nhận thua trong cuộc chơi này. anh đi sang dây là vì em, vì tương lai của chúng mình...!!!!!!! nhưng nay đâu còn em? mà nếu vậy thì tương lai cùng em đâu cần phải xây dựng nữa? Anh không muốn người phụ nữ đến với anh sau em ĐƯỢC thừa hưởng những gì mà anh đã xây dựng vì em nhưng cũng không muốn người đó PHẢI thừa hưởng những diều đó. Mâu thuẫn quá em nhỉ, nhưng thực tế là như vậy. Anh nghĩ thế và làm như thế.
    Muộn quá rồi, lúc khác anh sẽ viết tiếp. nếu em đọc được nhưng dòng này thì công sức của anh sẽ không đến nỗi Dã Tràng. nhưng ĐỪNG hiểu lầm là anh muốn níu kéo em nhé. kẻo rồi lại thương anh mà nghĩ ngợi. con gái nghĩ ngợi nhiều mau già lắm, ít xinh đi dó ! Với anh - Em chỉ còn tồn tại ở đây, như khi anh gặp em - Vậy thôi. không gì khác nữa. đợi anh vào lần sau nhé

Chia sẻ trang này