1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuachotto

    cuachotto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bạn viết cho người bạn yêu mà tôi thấy nẫu cả ruột. Chắc là cô ấy hiểu lầm bạn về một chuyện gì đó thôi. hãy tìm cách giải thích với cô ấy bạn ạ. Một tình yêu đẹp như thế mà tan vỡ thì thật là đáng tiếc ! Tôi rất thích những câu chuyện tình kết thúc có hậu nên tôi chúc bạn và người yêu bạn sớm tìm lại được những ngọt ngào. ! Chúc bạn may mắn !
  2. now_and_forever_170801

    now_and_forever_170801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thú thực tôi cũng không hiểu nổi mình đã và đang cố gắng làm điều gì nữa. Nhưng bạn thật tốt ! Cảm ơn lời khuyên chân thành của bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống !!!
  3. now_and_forever_170801

    now_and_forever_170801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương của anh !
    Cho đến hôm nay có lẽ em đã đọc những dòng anh viết lần trước rồi phải không? Ừ. anh lại viết tiếp cho em đây, nhưng lần này là lần cuối . Anh chưa thể khẳng định được rằng sau những dòng anh viết hôm nay, lòng anh có nhẹ nhõm hơn không?! nỗi nhớ về em có còn day dứt như lúc này nữa hay không?! Nhưng có một điều chắc chắn là : Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và thời gian vẫn cứ trôi đi. Những điều đó , chúng không hề đợi anh để anh có thể mãi sống trong hoài niệm cùng em được nữa ! Giờ này em ở đâu hả em?
    Càng gần đến ngày về, công việc càng ngập lên . Biết bao nhiêu là vấn đề, biết bao nhiêu là giấy tờ thủ tục... Ở công ty thì người làm mới chưa quen nên anh cũng vẫn chưa thể nghỉ được. Bạn bè anh cũng có vài người về ăn tết nên họ sẽ về cùng anh. Nhìn họ tíu tít mua sắm, nâng niu, vuốt ve và mỉm cười với những món quà mà họ sẽ dành tặng cho những người họ thương yêu nhất khi trở về...Anh nhớ em đến quặn lòng !!! Nhớ cái cảm giác Hạnh Phúc của những ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi, anh lang thang hết siêu thị này sang cửa hàng khác để chọn mua cho em những đồ vật, những món quà nho nhỏ. Mỗi khi tìm được những món quà ưng ý, về nhà anh cứ ngắm nghía, cứ nâng niu ...!Rồi tưởng tượng ra khôn mặt rạng ngời hạnh phúc của em khi đón nhận những món quà tuy giá trị chẳng đáng là bao nhưng mang tất cả tấm lòng và những yêu thương da diết của anh dành cho em trong đó ! Em còn giữ chúng không em? Cũng chỉ mấy tháng trước đây thôi mà sao tất cả đã thay đổi nhanh đến vậy? Giờ này em ở đâu hả em???...Ngày đó. Bạn bè ghanh tị với những gì anh dành cho em bao nhiêu, ganh tị với những gì em dành cho anh bao nhiêu thì bây giờ anh lại thấy thèm được như họ bấy nhiêu ! Có nhiều người hỏi anh : " Sắp về mà cứ bình chân như vại thế ư? Rõ ràng là xin về mà sao mặt mày chán nản vậy? Người ta muốn mua đồ Nhật còn không được mà mày lại về tay không?....". Anh phải trả lời họ như thế nào hả em?. Có ai như anh không? Có ai như em không?...?....Mà thôi, xã hội muôn vàn màu sắc, muôn vàn hoàn cảnh, chẳng cần nghĩ hộ anh câu trả lời làm gì, ai hỏi gì kệ họ em nhỉ.!
    Bây giờ anh mới thấm thía, mới nếm trải và mới hiểu được cảm giác khi sống mà không có mục đích nó như thế nào. Anh sợ lắm !!! Anh yếu đuối quá phải không? Ngày đi. Anh kiên quyết không cho em tiễn anh ra sân bay vì chỉ sợ những giọt nước mắt của em thôi. Lúc đó em nói rằng: Ngày anh về sẽ chỉ có một mình em được ra đón, Bố Mẹ đã tiễn anh đi thì một mình em phải được đón anh về. Anh đã đồng ý và Bố Mẹ cũng đã đồng ý. Em còn nhớ không? Vậy mà bây giờ...ai sẽ đón anh hả em? Mất em rồi, trở về như một kẻ bại trận, trở về không mục đích...Anh có nên gọi Bố Mẹ ra đón không em? và anh sẽ trả lời ra sao khi : " ....đâu? các con yêu nhau đến thế kia mà?Tại sao lại về? " Mẹ hỏi ? Trở về rồi, anh sẽ ra sao khi tất cả mọi người không thấy em đi bên cạnh? Anh sẽ sống như thế nào? sẽ làm việc ở đâu khi đâu đâu cũng là người quen, đâu đâu cũng là kỷ niệm?.....? Sống không có mục đích có đúng với anh vào lúc này và có giống thế này không? Giờ này em ở đâu hả em? Đừng như anh nhé. Anh là đàn ông, gian khổ quen rồi, chịu đựng quen rồi, anh sẽ đứng dậy được ngay thôi phải không nào. Anh lo cho em nhiều lắm ! tất cả những câu hỏi anh đã hỏi em ở trên, anh đều đã đặt ngược lại cho em vào vị trí của người hỏi... Và cũng không có câu trả lời. Hãy cố gắng lên như chúng ta đã từng cố gắng em nhé ! Tuy rằng không còn cho anh và cũng chẳng thể cho em , nhưng chúng ta hãy cố gắng vì chính bản thân mình. Em làm được không? Hãy sống như chúng ta đã sống nhé, và nếu yêu em cũng hãy yêu như chúng ta đã yêu em ạ. Anh biết. Em sẽ rất khó và phải có rất nhiều thời gian để đến với một tình yêu khác bởi vì, trong con mắt của em, trong trái tim em hình bóng của anh quá lớn. Chàng trai nào đến với em sau anh chắc sẽ chịu thiệt thòi nhiều. Nhưng hãy nghe anh này ( Em vẫn thường ngoan ngoãn và điều gì cũng nghe anh mà) Hãy nghe anh : Hãy mở lòng ra với mọi người, hãy tìm cho mình một nơi bình yên và hãy yêu người. Em mong muốn được yêu, mong muốn có hạnh phúc hay bất cứ điều gì thì em hãy làm điều đó trước. Không thiệt đâu, em sẽ nhận được nhiều hơn những điều em đã cho đấy em ạ.! Về phần anh, anh sẽ làm tất cả những gì anh đã chỉ bảo cho em về cuộc sống trươc đây . Cũng sẽ làm như anh đã dặn dò em về tình yêu và hạnh phúc bây giờ. Anh tự tin rằng minh sẽ lại có tất cả em ạ. Chẳng còn bao giờ gặp nhau nhưng chúng mình hãy nghĩ về nhau mà cố gắng , cho đến khi mỗi người trong chúng ta tìm được hạnh phúc cho riêng minh em nhé !
    Điều cuối cùng anh muốn nói với em. (Lẽ ra anh không làm nhưng như thế thì mọi người sẽ cười anh, cười em vi tại sao yêu nhau đến thế mà lại chia tay? ). Anh muốn nói với em rằng : Anh chưa bao giờ phản bội em em ạ ! CHƯA BAO GIỜ em hiểu chứ?. Tất cả những điều đã khiến cho em rời xa anh chỉ là giả dối, Là những sự sắp xếp bỉ ổi và có hệ thống mà chúng ta là nạn nhân. Mục đích của những kẻ đó là gì thì anh không cần nói em cũng hiểu mà? Họ muốn tách rời chúng ta, họ muốn em rời xa anh... Ngay từ khi có những hiện tượng đó, anh đã nói ngay với em rồi mà? Anh đâu có thể làm được gì hơn thế? Họ nói gì khi điện thoại, khi mail cho em? Nói rằng anh yêu người ta ư? Anh có thể yêu được hạng người vô liêm sỉ như vậy sao?(Em đánh giá về anh thâp như vậy sao lại yêu anh? )Cho dù có là người đàng hoàng đi chăng nữa thì liệu có làm cho anh yêu được không khi trong lòng anh đã có em? làm sao con người đó lại có thể so sánh với em được?(Sao em lại tự hạ thấp giá trị của mình như thế?) Tất cả mọi sự so sánh đều khập khiễng ! Anh không phủ nhận rằng người đó yêu anh. Anh cũng đã nói với em rồi, anh không có quyền bắt người khác không được yêu mình, mà chỉ cảnh báo để cho em biết vậy thôi. Cái quan trọng nhất là tấm lòng anh kia mà? Chúng ta ở qua xa nhau nên cần phải có niềm tin sắt đá thì mới vượt qua được ( anh đã nói vậy đúng không?) . Vậy mà...Em hèn quá !...em đã thua một kẻ không đáng thua trong khi em mạnh hơn, trong khi em có nguyên vẹn tình yêu của anh ! Vậy mà thật nhục nhã - Em đã ném anh về phía kẻ đó rồi bỏ chạy !!!??? Thôi, anh không trách em nữa và xét theo một khía cạnh nào đó thì em cũng đúng. ANH LÀ NGƯỜI CÓ LỖI. Anh đã để cho kẻ khác yêu thương mình. Anh đã quá vô tâm khi cho chính kẻ đó mượn điện thoại và từ đó lấy được số DT của em, địa chỉ mail của em. Dã tâm của kẻ đó quả thực anh không lường hết được. ANH XIN LỖI ! Thật đau lòng khi kẻ đó giờ đây đang cười nhạo chúng ta em nhỉ. Anh đau !!!
    Vậy thôi em nhé. Cũng lại đã gần sáng rồi, hình như anh còn muốn nói nhiều hơn nữa em ạ. Nhưng chắc đêm nay rồi thôi. Anh sẽ chôn chặt cảm xúc của mình để không làm phiền em nữa. Những điều này, khi anh giữ trong lòng thì nó là của riêng anh nhưng anh đã đưa nó lên đây thì không còn như vậy. Em không hài lòng? Ừ, anh biết nhưng anh không còn cách lựa chọn nào khác mà ! Từng câu, từng chữ, từng dấu phẩy, dấu chấm đã theo bàn phím này, mang nỗi nhớ và những day dứt về em của anh lên đây cả rồi. Anh đã nhẹ lòng được nhiều mà, nên em mỉm cười đi nhé ! Khi anh nhấn nút Send những dòng này đi thì trong lòng anh cũng sẽ không còn em nữa. để rồi mai này, mỗi khi nhớ về một ngọt ngào, một đam mê, một đắng cay... anh sẽ lại vào đây và đọc lại. Cảm ơn em đã cho anh một quãng đời vô cùng ý nghĩa ! Anh sẽ sống xứng đáng với những gì em kỳ vọng va mong muốn nơi con người anh. Em cũng hãy cố gắng sống cho thật ý nghĩa, thật hạnh phúc !Để những người xung quanh chúng ta thấy rằng, không có anh, hay không có em thì chúng ta vẫn cứ làm được tất cả nghe em ! Cuối cùng, xin được gọi em một lần bằng 2 tiếng thân thương này em nhé : Mình ơi !
    Hãy tự chăm lo cho mình và : " Đừng khóc ! Anh lúc nào cũng ở bên em...."
    Được now_and_forever_170801 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 19/01/2005
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chuyện
    Có kẻ thứ 3 xen vào
    kô biết đấu tranh để giờ tiếc nuối, thế mà cũng là con trai
    Yêu đến mức này thì khổ cho người đến sau lắm lắm
  5. now_and_forever_170801

    now_and_forever_170801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hì hì . Con trai thì cũng có trái tim mà Đá? Em bắt lỗi kiểu này thì anh ế vợ mất thôi !. Những gì tốt đẹp nhất mà con người ta đang có, bỗng dưng bị mất đi 1 cách đột ngột !!! Đău lắm, nó có khác gì một người thân của mình đã mãi mãi ra đi đâu ? !... Dù sao cũng cảm ơn Đá đã cảnh tỉnh !

Chia sẻ trang này