1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zhungocbaor, 22/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhungocbaor

    zhungocbaor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm xúc bắt đầu ... từ đâu nhỉ , uhm! chả biết nữa ...

    ... Nhớ hồi đó chỉ là hay hóng chuyện, cứ mỗi làn "găp" anh động viên em ngủ sâu ngon giấc,vô tư lự,chả suy nghĩ điều gì ... Anh nhớ là anh vẫn tự hào là có người có công ... e có nhớ, e còn chưa khao anh 1000 cốc nước ...

    Trong cơn gió lạnh trên con phố bỗng, mà chốc anh chợt quên tên. Nghe em kể câu chuyện mà anh chưa từng nghe, khiến con tim anh như đau thắt lại, nước mắt anh như muốn chảy ngược, len lỏi đi tìm để đồng điệu với cảm xúc , xúc cảm, tìm sao cho được nhịp đập của trái tim em.

    Tai anh bỗng chốc như ù đặc, không gian như lặng im để lắng nghe em nói. Mỗi câu, từ như chứa chan bao nước mắt...
    Thế mới biết được vì sao em hay khóc!
    Thế mới biết được lần đầu gặp nhau anh đến muộn, nước mắt em thêm chút xíu nữa đã lại lăn dài!
    Rồi lại có những lúc em cười thật buồn, phải chăng nước mắt đã cạn khô trên mi em.

    Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, em có nhớ !? khi đang ngồi cạnh cốc nước vỉa hèc, em nhận được điện thoại, ánh mắt và khuôn mặt em như đang trông mong, ngóng chờ điều gì đó trong tỉ pí lù cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Những ti tỉ thứ hỗn tạp đôi khi sẵn trong lòng, làm e như không thể biểu cảm với anh phải không em... ?

    Trên đường về trên con phố vắng người mưa bay, ướt thấm áo. Như có ai bảo, anh bỗng nhớ đến một cái câu hát : "Em đầu có biết lúc mặt trời sinh ra/ Mặt trời là nước mắt, suốt một đời mẹ cha" ...vừa đi vừa nghêo ngao câu hát, anh nghĩ đến em! Nghĩ đến những đã qua, tưởng chừng như trong một cơn mơ dài tăm tối , như bóng đêm "chị Dậu" , như chả có thật bao giờ. Nhưng em ạ, "khi ta đã có nụ cười ở trong tim / Giọt sương trên mí mắt là mặt trời, mặt trời diệu êm..."
    Lúc này, dừng xe áo anh đã ướt đẫm...những câu hát vẫn được anh nghêu ngao thể hiện trong cơn mưa nặng hạt ở cuối con đường!

    ... Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì mọi thứ không xảy ra, những giai điệu tươi mới của nắng, gió, của phố phường, của những ánh đèn lấp lánh trên các con phố, trên những cây cầu dài, tất cả sẽ làm con tim em vui trở lại! Chắc lúc đó anh và e sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp được nhau, nhưng em hãy cứ để Anh ước nhé!
    Anh ước rằng "Anh sẽ vẫn được gặp em" vì anh biết ... Nơi ấy anh và em sẽ yêu và cùng đi đến cuối con đường !



    [​IMG]
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này