1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ĐOẢN KHÚC CHO ANH
    *Hôm qua em đã uống rượu anh a.Tồi tệ quá phải không anh?Em cũng chẳng hiểu sao mình lại có can đảm để mà làm việc đó nữa anh ạ.Con gái mà lại uống rưọu chứ.Mà lại uống đến say mềm ra cơ.Em đã chẳng biết gì nữa anh ạ.Chỉ biết là lúc đó em chỉ thấy có một mình anh thôi.Chỉ l à anh thôi anh có biết không.Anh ở gần em lắm và em gọi anh mãi.Chỉ thấy anh nhìn em thôi mà không nói gì cả.Vẫn ánh mắt ấy.Ánh mắt yêu thương mà sao giờ đây xa vắng quá!
    *Một dêm thật dài trôi qua.Vẫn nặng nề quá.Em vẫn chẳng thể nào gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí của em được anh aEm đã cố mà sao vẫn chẳng thể nào làm được điều đó anh ạ.H ơi!Anh đã bảo em là em phải nghị lực lên đúng không?Chỉ có anh là hiểu em thôi anh ạ.Em yếu đuối lắm nên cần có anh che chở mà.Vậy mà sao anh lại bỏ em lại một mình hả anh?Em biết là em sai.Em đã đua cợt trên tình cảm của anh nhưng mà giờ đây anh có biết là em yêu anh như thế nào không hả anh?Tại sao anh lại không cho em một cơ hội để em chứng minh tình cảm của mình chứ?
    *Hưng ơi!Cũng chỉ em,chỉ một mình em biết là anh yêu em như thế nào thôi.Em biết rằng anh vẫn còn yêu em nhưng sao anh lại xử sự như vậy chứ.Lạnh lùng và dửng dưng.Duy chỉ có ánh mắt anh nhìn em là vẫn như vậy.Ấm áp yêu thương.Và chỉ ánh mắt đó thôi cũng đủ cho em hiểu mà.Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm........
    *Anh đã sắp đi rồi.Em biết là em sắp phải xa anh rồi.Chẳng biết là bao giờ em mới có thể gặp lại anh nữa.Cũng có thể là chẳng bao giờ phải không anh?Bởi vì anh đã từng nói với em là anh đi mà chẳng biết là ngày nào sẽ quay lại Việt Nam mà.Hưng ơi!em biết là chuyện anh đi cũng tác động không nhỏ đến chuyện tình cảm của hai chúng mình.Anh không muốn em phải khổ nhưng anh có biết là như thế này em còn cảm thấy khổ hơn nhiều không?Em hiểu là anh nghĩ cho em nhưng Hưng ơi,em thực sự không cần điều đó mà.Hãy về với em đi anh....
    *.......
    *........
    *........
    *..........
    Come back to me!My honey!
  2. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể em tan vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu có thể em tan vào anh
    Thì em tin anh cũng xanh như cỏ
    MISS U SO MUCH!
  3. winter83

    winter83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh!
    anh oi, em nhớ anh nhiều , dù biêt rằng em sẽ phải quên anh đi anh a, em hiểu anh chẳng phải dành cho em , em sẽ chẳng bao giờ có đươc anh nữa nhưng em vẫn nhớ vẫn hi vọng .
    Anh ở nơi xa ấy nhớ chăm sóc cho bản thân , em biêt anh đang buồn , và thất vọng , nhưng em không guiúp gì đươc cả , em chỉ muốn nói với anh rằng , khi anh buồn va thất vọng nhiều nhất em vẫn sẽ luôn o bên canh anh.
  4. winter83

    winter83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh! người mà em yêu!
    AI Chẳng có phút yếu lòng như thế
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em.
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột em trẻ con , em yếu đuối.
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung.
    Em biết rằng , anh sẽ chẳng nhớ em,
    Vì trái tim anh đã có thừa người khác
    Những bản tình ca , ở bên em anhđã hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em.
    Em biêt rằng , ròi anh sẽ quên,
    Cái gì thoảng qua mấy ai thường giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã nói yêu thương
    Ai chẳng có phút yéu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0

    Số 9:
    Nhiều khi, Anh thèm khát được như hoàng tử trong mộng của em.....Anh nhận ra rằng mình chỉ là người thứ ba...Nhưng chắc chắn, anh sẽ mãi bên em, tiếp thêm sức sống cho em để em chọn được con đường đúng đắn nhất cho tình yêu....Em nhé...
    Số 10:
    Anh cũng hiểu, tại sao lại như vậy...Bởi vì em cứ mãi tưởng cuộc sống cứ trôi qua trong hạnh phúc...Sẽ có lúc vấp ngã em ạ....Và chính những lúc vấp ngã đó sẽ khiến cho em cứng rắn hơn, trưởng thành hơn...Và em sẽ nhận ra có những ai bên em...Chân thành....
    Số 11:
    Tất cả...tất cả nếu em giữ cho riêng em...Thì hãy giữ cho riêng người ấy....Và tất cả nếu anh được phép giữ cho riêng mình....Anh sẽ giữ mãi giọng nói ngọt ngào của em....Riêng anh thôi, có được không em?
    Số 12:
    Tất cả đã trôi vào dĩ vãng, giờ đây,trước mắt em chỉ là một tương lai hứa hẹn. Nhưng tại sao vậy, em yêu....Sao em không bước tới....Em cứ đứng mãi vậy...Em chờ đợi ai, chời đợi cái gì??? Em bước tới một bước, anh cũng vậy....Rồi sẽ có một ngày, mình gặp nhau phải không em .....
    Số 13
    Lặng im trong căn phòng bừa bộn...Tiếng cười của ai đó văng vẳng bên tai...
    Phải chăng đó là tình yêu....Khi tình yêu mất,người ta chỉ nhắc đến hai từ: " Hận thù " Vậy khi tình yêu đến...có mấy ai lường trước đâu....
    Phải chăng đó chỉ là giấc mơ....Khi giấc mơ đến, người ta dang rộng cánh tay chờ đợi những giấc mơ mầu hồng, và so vai tránh sợ những giấc mơ nghiệt ngã...
    Em sẽ hiểu rằng....những thứ đó với anh không hề quan trọng...Như em đã từng hy vọng với ai đó.....Nhưng với anh....anh chờ đón em với tất cả những gì có thể.....Anh lo được cho em....Em yêu ạ....Em nhé, chỉ một lần thôi, Em thoát ra khỏi giấc mộng dai dẳng đó....Và rồi .. Em sẽ thấy anh............
  6. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    N ơi!Chuyện của hai đứa mình buồn nhỉ?G luôn hỏi là tại sao hai đứa mình lại có thể chơi thân với nhau như thế.Hiểu nhau như thế.Và có lẽ là bây giờ G đã tìm được câu trả lời rồi N ạ.Có lẽ nỗi buồn đã gắn kết chúng ta lại với nhau.Tại sao những người mà chúng ta yêu quý lại lấn lượt bỏ chúng ta đi hết còn ...Tuy nhiên "ngày mai là một ngày mới " mà.Phải không Nga?Chúng mình đã hứa với nhau là không nghĩ gì tới những chuyện buồn đó nữa rồi cơ mà!Phải vậy không?(G ơi!Mày nói thì hay lắm nhưng mà mày đâu có làm được điều đó.Mày còn yếu đuối hơn Nga nhiều G ơi!)
  7. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất !
    Anh thức dậy sau một đêm thật nặng nề ! Ngay khi đôi mắt mở ra , mọi chuyện hôm qua lại ùa vào trong anh ! Anh muốn nhắm mắt lại, để tạm quên đi mà không được em ạ ! Em có nhớ anh đã nói từ hôm trước anh hay giật mình không ? Em có biết vì sao không em ? Anh luôn nghĩ đến những lúc mà anh gọi điện, hay đi với em sau này, em sẽ không còn như em của mấy ngày qua nữa .........
    Anh gọi điện cho em , máy bận ! Anh biết là em lại lên mạng !
    Vội vàng , anh online !Em lại để invi a` !
    Chat với em , biết được đêm qua mẹ đã không mắng em ,anh mừng lắm !
    Em có biết khi chia tay tối qua, anh đã thế nào không ! LẼ ra anh nên đưa em về sớm hơn, em nhỉ ! Vậy là buổi đi chơi của anh em mình, đã buồn lại càng buồn khi mẹ mắng em ngay trước mặt anh !
    Bây giờ là 9h16 phút tối ! Giờ này hôm qua anh em mình còn đang ngồi uống nứoc đúng không em ! Giờ này hôm qua anh vẫn còn nghĩ (thực sự là cố gắng nghĩ và mong là như thế ), em đã thay đổi ý kiến !
    Còn giờ này cách đây một tháng , em có nhớ mình đã đi đâu không !! Em vẫn nói đó là hôm vui nhất kể từ khi anh em mình quen nhau ! Anh còn nhớ, nhớ rất rõ anh đã vui thế nào ngày hôm đó, em yêu của anh ạ ! Lần đầu anh hôn tay em, lần đầu tiên anh tặng một bông hồng cho người con gái mà anh yêu...............
    Bây giờ thì sao............!!!!
    Sao em ác thế cô bé của anh !
    Sao em để anh yêu em rồi lại từ chối anh hả em !
    Nói thế thôi chứ anh có trách em đâu , chỉ trách anh , trách anh yêu em quá thôi mà !
    Người anh yêu ơi , một ngày qua rồi đấy , một ngày lại qua........, anh lại yêu em nhiều hơn, em có biết không !!!!!!!!
    Rồi lại sắp một đêm , anh lại giật mình, giật mình vì lo con đường anh sắp đi , chẳng có em nữa rồi , P ơi ! !!!!
    Đố em bài hát nào có từ " áo " đấy , hi` !!!
    All for a Bach Khoa Club of Solidarity , Intelligence and Dynamic !!!
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh đã về Việt Nam.....Đã hai tuần rồi, sao anh không phone cho em....Em biết anh đã không còn thích em nữa. Kể từ lần ấy anh nói với em,em không thể tin rằng lại có thể xảy ra những việc ngoài sức tưởng tượng như vậy. Em đã nghĩ anh chỉ có mình em thôi, và anh sẽ yêu em mãi. Em sẽ vẫn nghĩ thế cho đến ngày tồi tệ đó. Anh nói anh sẽ đi và chúng mình chia tay. Quá bất ngờ, em không thể nói được câu nào, và anh đi.
    Ngày hôm sau, em có phone đến nhà anh, mẹ anh bảo anh đã đi rồi, năm sau mới về. Em đã khóc rất nhiều, em có cảm tưởng như anh mãi rời xa em. Em không thể níu giữ được anh nữa. Nhưng anh ơi, hãy nói với em rằng tất cả những gì anh nói chỉ là đùa thôi phải không anh. Anh chỉ nói thế để em quên anh, để em đỡ cô đơn khi anh đi thôi....Phải không anh? Hãy nói đi anh....Em nhớ anh nhiều lắm.....Em nhớ những ngày mưa mình cùng bên nhau. Anh ôm em, chia sẻ cho em từng hơi ấm. Em nhớ những tối anh đợi em bên gốc cây ấy, anh có nhớ không. Gốc cây mà mình vẫn thường gọi là nơi tình yêu bắt đầu ấy.....Anh đợi em, rồi em đến muộn...Anh không hề nói câu gì, em biết anh tức lắm. Nhưng anh vẫn chiều em phải không,vẫn mua kem cho em ăn, vẫn đèo em đi chơi. Em nhớ anh có tính hay quên lắm. Anh còn giữ chiếc đồng hồ nhắc việc mà em tặng chứ???. Hôm ấy vui nhỉ anh yêu, em biết anh đang đi nhầm đường, em vẫn kệ. Một lúc sau, anh bào chữa: " Tại trời nắng quá, nhìn đường không rõ...." Những ngày ấy vui thật anh nhỉ. Còn bây giờ thì sao??? Phải không, anh đã có người khác. Em nhớ anh nhiều, anh ơi..........
    Ôi quá khứ..Đến bao giờ mới có thể biến đi chứ.......
  9. yanglang

    yanglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, nhìn mọi người đi ra đi vào trong tình yêu mà chóng cả mặt. Lúc yêu nhau thì sao mà nói chắc chắn thế, cứ như là mãi mãi không đổi. Vậy mà nhoằng một cái lại an ủi nhau rằng hãy cố gắng vượt qua giây phút đau khổ vì chẳng còn cái gọi là TÌNH YÊU nữa. Có phải trong thời đại này tuổi thọ của cái gì cũng ngắn không nhi?
    Anh à, thế mà em cũng chẳng thoát ra khỏi cái vòng quay đó đấy, nhưng mà em ko như ai khác em không hứa trước, không tranh luận bảo vệ những ý kiến mà ngay cả chính bản thân mình cũng không chắc chắn, em chỉ biết rằng em đang yêu anh và đang được yêu, đừng nói nhiều anh ạ.
    Cái na ná tình yêu thì nhiều dù rằng nhiều người có thể dằn vặt đau khổ vì nó (vì thói quen thôi) nhưng chúng mình đã đủ chín chắn để hiểu rằng tình yêu này là cái bến tuyệt vời cuối cùng của chúng mình phải không anh.
  10. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...............
    Em đã định không thèm gửi message, không viết mail cho anh nữa.
    Em đã định mặc kệ anh một thời gian, để anh biết rằng em chẳng cần anh đến thế đâu.
    Em đã định nói lời chia tay với anh, để anh suy nghĩ lại cách anh đối xử của anh với em trong suốt hai tháng qua.
    Em đã định gửi lại Sim cho anh và nhất quyết không nhấc máy nếu tên anh hiện trên màn hình điện thoại.
    Em đã định trừng phạt anh, cứ mặc anh đứng một mình ở Bahnhof trong buổi tối đặc biệt ấy.
    Em đã định post một bài viết lên ttvnol, một bài viết thật dài nói về anh, nói về tất cả những gì em đã phải chịu đựng khi yêu anh.
    Em đã định cất cái ảnh ở trên bàn học, cho vào vali rồi khoá lại, và sẽ không thèm mở ra nữa.
    Em đã định nói với anh, một con người ích kỷ, rằng em chẳng còn yêu anh nữa. Em sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
    Em đã định .....
    Em đã định ..............

      [marquee][blue] FrEe LiKe ThE wInD[/marquee][/blue] [/size= 5]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này