1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Em........ nhớ ...........anh , sao lúc này đâty em lại có thể có cái cảm giác đó rõ ràng đến như vậy .....em giận mình quá ,vì vẫn không thoát khỏi được những ưu tư về anh . Em đã bình thản đến đỉnh điểm rồi , em đã biến mình thành một người sống cay nghiệt với cuộc đời này rồi vậy mà .... anh vẫn còn trong em là sao? ....em không muốn cứ như vậy mãi . Anh thì đã quên rồi ...quên ngay khi mọi việc có dấu chấm hết ...em biết làm sao đây ....em quyết định quay trở về còn có ý nghĩa gì .... chẳng lẽ một lần nữa em lại phải ra đi .... nơi đây qúa bé so với những gì em đang mang ..... em sợ một ngày em sẽ nổ tung lên mất anh à ..... em sợ lắm .... em sợ em không còn cười như bây h em đang cười nữa anh à . Anh nói là anh sẽ là người ở lại ...........vậy em sẽ đi nhé .....em đi tìm lại sự bình yên cho mình .
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh thấy không ? tất cả đã xa rồi
    trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    qua rồi phải không anh ? em không biết mọi chuyện như thế nào nữa ... xa rồi , xa rồi ....cũng không có gì để mà phải khóc cả ... em khuyên mọi người rồi chính em lại để mình lâm vào tình trạng này ..... nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua phải không anh ? ...
    định viết rất nhiều , nhưng sao lại chẳng viết được gì cả ... vậy thôi ... cứ để nó trôi qua , như thời gian ... như hơi thở .....
    em ngàn lần xin lỗi , em mãi là người có lỗi .... em xin lỗi !
  3. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao ? em muốn ghét anh nhưng thực tình lai không làm nổi , em có đru lý do để ghét anh cơ mà .. vay tai sao ? cu moi lan nhu the nay ..... em lai ko the noi rang minh ghet anh vi ngay luc nay day khi ra ve em lai nghi ve anh rất nhiều .

    Em đã bắt mình phải quên anh , phải ghét anh và bắt mình yêu 1 nguoi khac nhung em lai khong làm được . Mọi cố gắng cua em ko thay doi duoc gi khi ma trong tim em van con hinh bong anh .

    Nhu the la kho so lam roi , mệt mỏi lắm rồi . Anh nói anh yêu em sao anh ko nghi cho em ?ko de cho em đuợc thanh thản . ?Sao anh cu giày vò em bằng những lờ yêu thương đó .
    Anh vẫn thế....

    Mang đến cho em sự tuyệt vọng sau đó lai như reo vào lòng em hi vong nhỏ nhoi nào đó . Đến bao gio trò chơi đuổi bắt'' nay` moi'' ket thuc hả anh .?
    Den bao gio ? em ko chiu dung noi nua dau .

    Anh noi dung , em o qua xa anh , xa ve tat ca moi mat . Chi nghi den dieu do thoi em da biet rang anh khong phai cua em . Va chi nghi den do thoi la nhung hi vong mong manh ve tinh yeu cua anh danh cho em cung tieu tan .

    Khi quen anh , em cam nhan duoc hanh phuc . Hanh phuc thuc su cua 1 tinh yeu , e yeu anh .. cho den nay tinh yeu do van nguyen ven , no van nhu ngay dau . Nhung no se la gi khi em ko co anh o ben . Tha minh dung nhac'' den con hon .

    Sau cai hanh phuc ma em nhan duoc la nhung vet thuong long ....Em ko du dung cam de vuot qua , vuot qua nhung no^i dau ma anh mang den cho em .

    Dau tien , la anh roi` xa em . Em chan nhan .
    Tiep theo la chuyen di " khong co thuc " em nghi anh di roi se ve nen muon cho` anh ve nhung that buon vi thuc te anh ko di . Anh van o day nhung anh con xa tam voi cua em hon ca luc anh di that . Em chap nhan. Vi` em biet anh noi the chi de "Em Quen Anh "

    Vet thuong chua kip lanh thi em nhan duoc tin anh lay vo . Luc dau em ko tin vi cho rang co the anh noi vay voi Mai cung chi de muon " Em Quen Anh " nen loan tin nhu vay . Va em da ko kim duoc nuoc mat nua khi biet do la su that . Luc em nghi anh noi doi thi anh lai noi that . Va` su that do co le la binh thuong va` hien nhienNhung em ko chiu noi... noi dau qua lon nay . Em hieu rang em vinh vien ..vinh vien mat anh .

    Va uoc muon dc o ben anh cang mo ho^` hon
    Biet dau cai noi dau cuoi'' nay` lai co the dap tat duoc tinh yeu em danh cho anh , de cho em ko con nho ve` anh , 1 nguoi dan ong sap co'' vo. ........
    Nhung ko , anh that tan` nha^n khi gui cho buc mail do , anh tan` nhan lam anh biet khong ?
    Em da phai tu. nhu? minh` " Do` ngo''c ! anh ay chi noi'' doi'' thoi , lam sao la su that duoc khi ben canh anh luon co'' 1 nguoi con gai'' khac , se that la` ngu ngoc neu'' may` tin vao dieu do "
    Ca ngay hom do em chi luon lam nham trong mieng " Do Khng phai su that ! Do ko phai su that " chac anh chi gap truc trac gi` trong chuyen tinh cam nen muon tim den em.....Em cho rang nhu the . Nen em noi em KHONG TIN ANH .
    Co the anh se that vong lam khi nghe dieu do , nhung co bao gio anh hieu cho em khong ?
    Anh muon em song tot thi dung mang den cho em nhung tin... khien em vui , vui lam nhung cung dau kho lam anh biet khong ?

    Anh Tuan ! 1 lan nua em lai gui thu theo kieu nay de cho anh thau hieu duoc long em , em hi vong no se la la thu cuoi cung duoc viet theo kieu nay
    Du ko co nhau , nhung em van muon chung minh la ban , anh da tung noi the ma , chung minh la ban . Khong the khac duoc dau anh , do la` noi ra duy nhat cho cai'' vong` luan quan nay` .
    Em va anh ko the choi tro` me`o von` chuot mai duo.c .
    Tuy la ban be` nhung em van muon anh biet rang du` em co noi'' em ko tin anh . Nhung trong sau tham trai tim minh em van yeu anh va tinh yeu do se khong bao gio thay doi .
    . Cuoc song van tiep dien sau nay chac se co nguoi con trai khac dung canh em . Nhung anh dung quen rang . Da co 1 con be yeu anh nhu the . Anh nhe...

    Sau khi doc xong , anh hay coi nhu day la nhung loi noi cuoi cung ve` thu tinh cam nay . Hay de no vao` trong qua khu anh a .
    Mai ta gap nhau se chi la 2 nguoi ban anh nhe , nhu moi lan , lovevirus & tuanrua em va anh se noi chuyen phiem vui ve thoi duoc ko ? Giup em anh nhe , anh lam the la anh the hien anh yeu em day'' . Em cung chi can 1 " tinh yeu" nhu the thoi .
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    một mình đứng trước bao la là gió và mênh mông là buồn..nghe trong hơi thở tiếng mình gọi tên anh...thì thầm...
    anh đến với em nhẹ nhàng như cơn heo may dạo qua mùa thu , nhưng bất ngờ như chính anh.Anh đã yêu em bằng lòng vị tha và trái tim của mình, vậy mà có lúc em đã không tin tưởng...
    có anh trong đời, yêu anh tha thiết, nhưng em cũng buồn vì chính mình. Trước anh, em quá nhỏ bé và chẳng thể tự tin vào cái gì, kể cả chính em. Cho em những giây phút ấm áp , anh đi vào suy nghĩ của em, nhẹ nhàng mà thấm thía. Rồi lại để em tự nhủ mình, rồi mai đây nhỡ chẳng có anh, sẽ lạnh lùng biết mấy, heo may đi qua, và gió bấc sẽ đến...nhớ anh và co quắp trong nỗi cô đơn, thèm chạy ngay đến bên anh,và thủ thỉ, và nũng nịu...rồi lại tuẹ mỉm cười vói chính mình: mình vẫn đang có anh cơ mà..
  5. bluekite

    bluekite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có nhiều điều bất ngờ, bất ngờ khi anh gặp em ở đây, bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết là mình đang tìm kiếm gì, và bất ngờ anh đã yêu em.
    Tình yêu làm cho người ta hành phúc và yêu đời hơn thì phải, mỗi khi chợt nhớ về em, anh lại thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hơn, và lại cười một mình vì những việc làm và những câu nói ngộ nghĩch của em, em thật tinh nghịch. Mọi người bảo mắt anh sáng lên mỗi khi nhìn thấy hoặc ai đó nói về em :), em cười khúc khích khi nghe câu nói đó, còn anh thì mắt càng sáng hơn, lại cố làm cho vẻ mắt mình đang sáng ngời lên, buồn cười thật.
    Em người con gái HN, sinh ra ơ HN nhưng trưởng thành ở quốc gia khác, anh thì ngược lại, không sinh ra ở Hà Nội, nhưng một phần tuổi thơ gắn với Hà Nội, rồi cuối cùng chẳng hẹn nhau, anh và em lại tình cờ gặp nhau ở quốc gia này. Anh thấy mình là người hạnh phúc khi tìm gặp được em.
    Anh đã chúc em rất nhiều trong dịp Thanksgiving, thời điểm mà nhưng người thân quen tìm về bên nhau để cảm ơn những khoảng khắc sống cùng bên nhau, quen biết nhau. Em ah, anh luôn biết ơn em khi được ở bên em. Anh nhớ câu hát "she does not know that when I hold her, that she is really holding me", sao nó giống tình cảm của anh và em vậy.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    gửi ...!
    cái cảm giác này được gọi là gì ? chịu .... không thể nào nói nổi .... dù sao thi` tất cả cũng đã qua rồi .... tại sao lại cứ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi ? uh thì tôi là người có lỗi ... nhưng có cần thiết phải làm như thế khi mọi chuyện đã qua ? có gì đâu cơ chứ ? anh vẫn sống và tôi cũng đang sống , không ai phụ thuộc vào ai .......chúng ta đã la` hai con người của hai thế giới khác.... vậy thôi ...... nhưng cái cảm giác bây giờ cứ như là mình bị lừa vậy .... ngẫm đi ngẫm lại thì đời nhiều thằng đểu thật , chẳng có thằng nào là tử tế , chẳng qua nếu may thì gặp thằng đểu ít , còn không may thì ... đời là vậy mà , cũng chẳng bao giờ phải tin vào cái miệng lưỡi thế gian chi cho nó mệt .... chẹp , nghĩ ra ... cứ học cái đểu của ai đó thì cũng được đấy ... câu cùng lúc vài thằng về , chán thì bỏ .... hờ hờ đời mà , chúng nó đểu thì mình cũng đểu được chứ sao ... chẹp . thây kệ , mặc cái đời ... c.h.o.s c.h.e.t này .... cứ sống đi .... đời còn nhiều cái hay ho , phải thử đã ... nhưng lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ ...
    cái tội lớn nhất là ngu ... tự nhiên lại đâm đầu vào yêu làm đ.e.o.s gì cơ chứ ????
    mianlien ; chẳng phải đi ăn mày tình yêu của ai cả ... làm như thế chỉ chứng tỏ cho hắn thấy bạn cần hắn quá thôi , mà như thế chỉ khiến cho hắn lợi dụng bạn thôi ... đừng bao giờ gục ngã trước con người như thế , nếu hắn yêu bạn thật thì hãy thử nhìn xem , hắn có dám từ bỏ người con gái hiện tại bây giờ của hắn không ? mà bạn có chắc rằng , sau khi đến với bạn , hắn sẽ không đến với ai nữa không ? đừng nhé bạn tôi ơi .... hắn đã làm thế với người con gái mà hắn gọi là người yêu bây giờ của hắn thì chẳng khó gì hắn cũng có thể làm thế với bạn được ... phải tỉnh táo !
  7. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại vào đây viết mấy dòng tâm sự. Đôi lúc cũng muốn hỏi thăm muốn nói dăm ba câu chuyện, nhưng điều đó là không cần thiết và không nên, anh nhỉ.
    Con gái đơn giản là dễ thay đổi...
    Hy vọng sẽ được thấy anh lạnh lùng, mạnh mẽ, cứng rắn như trước kia.. tìm được người phụ nữ hết mực thương yêu, quan tâm đến anh và đầy đức hy sinh...
    Được auzi sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 02/12/2004
  8. zazie_tc

    zazie_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Nhớ anh đến phát khóc lên được. Và thực sự là em đã khóc rồi. Tối hôm qua, và trưa nay khi ngồi nói chuyện với Dung xong. Tủi thân, tự ái, bao nhiêu thứ dồn nén lại thành một thứ hỗn độn khiến em khó chịu đến nghẹn thở. Chẳng thể làm được gì cả.
    Muốn gọi điện cho anh lắm, để nói cho anh biết em đang cảm thấy thế nào ? Nhưng tính tự ái lại giữ em lại. Và em cũng muốn chờ, để xem nếu em cứ im lặng mãi thì mọi việc sẽ thế nào.
    Anh vô tâm lắm, vô tâm khi em cứ ở nhà online và mong anh lên net trong khi anh cứ đi chơi và ngủ. Vô tâm khi em chờ anh nói chuyên cùng thì anh chỉ nói dăm ba câu rồi lại đi theo những việc anh đang làm dở. Vô tâm không trả lời thư của em, vô tâm khi không hỏi thăm em dạo này thế nào...
    Em ghét cả bản thân mình nữa. Chẳng hiểu sao lại tin anh và yêu anh đến vậy? Liệu có phải em dễ dãi quá? Hay em là một con ngốc ? Lòng tin và tình yêu của em có đặt nhầm chỗ rồi không anh ?
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ...
    Chỉ muốn khóc thôi, em phải làm gì bây giờ???
  10. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh lắm, nhưng ngay lúc này đây không ở gần anh được. Mà cái chiến dịch Điện Biên Phủ 2004 của anh đang tiến triển tốt đấy chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này