1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    .............
    Em đã định không nhắn tin, không mail cho anh nữa.
    Em đã định gửi lại Sim và nhất quyết không nghe nếu tên anh hiện trên màn hình điện thoại.
    Em đã định mặc kệ anh một thời gian, để anh biết rằng em chẳng cần anh đến thế.
    Em đã định trừng phạt anh, cho anh đứng ở Bahnhof một mình vào cái buổi tối đặc biệt của hai đứa mình.
    Em đã định nói rằng em muốn chia tay, chỉ để anh nghĩ lại cách anh đối xử với em trong suốt hai tháng qua.
    Em đã định post một bài trên ttvnol, thật dài, nói về anh, nói về những thứ em đã phải chịu đựng khi yêu anh.
    Em đã định làm cho anh thấy, anh chẳng có gì quan trọng hết và em sẽ không thèm níu giữ anh.
    Em đã định nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa. Em sẽ chẳng bao giờ yêu anh nữa.

      [marquee][blue] FrEe LiKe ThE wInD[/marquee][/blue] [/size= 5]
  2. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói chuyện thẳng thắn với em, anh đã noi rằng ko muốn em có 1 mối tình đầu ko đẹp. Nhưng anh yêu ơi, anh đâu có biết rằng em sẵn sàng chịu mọi thiệt thòi để được có anh. Anh noi rằng ko muốn em buồn, ko muốn làm tổn thương em,ko muốn em fải chờ đợi, ko muốn em mất đi nhiều cơ hội nên anh đành rơi xa em... Nhưng anh yêu ơi, anh đâu có biết ,em ko muốn quên anh, em ko muốn mất anh... Giá mà anh hiểu được em cần anh đến thế nào.Em fải làm gì để quên anh bây giờ hả anh?
    Ước gì anh ở đây giờ này...Ước gì cho thời gian trở lại.. Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi!
  3. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu oi, em fải làm gì để quên anh đây. Anh nói rằng ko muốn làm em tổn thương, ko muốn làm em buồn , anh ko muốn em fải chịu thiệt thòi , fải chờ đợi anh để rồi mất đi nhiều cơ hội.. Nhưng anh yêu ơi, em fải làm gì để anh hiểu được em ko muốn mất anh, em ko muốn quên anh. Giá như anh có thể hiểu được anh quan trọng đối với em như thế nào. Em tin rằng em có thể vì anh mà chịu đựng tất cả...Em fải làm gì để quên anh bây giờ hả anh? Em vẫn muốn hè này anh về, anh sẽ nói với em 1 điều gì khác, anh nhé!
    Ước gì anh ở đây giờ này.. Ước gì cho thời gian trở lại... Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi!
  4. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Mọi người viết cho người mình yêu nhiều quá thế thì tại sao em ko viết cho Anh nhỉ? Anh có đọc những lời này đâu sao mà fải sợ chứ ? Nếu mù Anh đọc được thì sẽ chẳng bao giờ em viết đâu , ko bao giờ có giết em em cũng ko viết ..........nếu mù Anh đọc được , Anh sẽ biết em mềm yếu chứ không cứng rắn như em vẫn từng cố tạo ra trước mắt Anh , nhưng em ko muốn ko bao giờ muốn anh biết em là như thế ...........Hãy cứ để em trong mắt Anh là một con bé cứng rắn , khô khan , vô tâm chẳng biết nghĩ đến ai đi ..........cứ để cho anh nghĩ em là một con bé cứng rắn như thế đi , Anh sẽ ko fải bận tâm đến em , ko fải lo lắng cho em ko fải suy nghĩ nhiều ko fải đau khổ..............và quên em nhanh hơn vì em đâu co xứng đáng để anh yêu nhiều như thế đâu fải ko Anh? Cứ để Anh nghĩ về em như thế Anh sẽ vui vẻ hơn khi rời xa em fải ko Anh , như thế cũng được miễn sao Anh vui vẻ thì em cam chịu tất về mình ..............hãy cứ để như thế đi cứ để em khóc thầm một mình thôi ...... cứ để em một mình nhớ đến Anh ........ cứ để em một mình với TY của em , TY em dành cho Anh , TY mà chỉ một mình em mới biết , một minh em mới hiểu ........... một mình em sống trong quá khứ .............Anh cũng sẽ không biết được điều đó , như thế tốt hơn, như thế Anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn khi biết điều này fải ko Anh , chắc chắn là như thế rùi ..............Vẫn luôn mong Anh từng ngày hạnh phúc .........dù cho Em môt mình với nước mắt.......
    ............................Vì Anh ko biết nên hãy để cho em nói những lời thật lòng Em vẫn luôn mong được yêu Anh dù cho Anh như nào đi nữa Em vẫn luôn mong dc yêu Anh , vẫn luôn mong được quay ngược thời gian về những ngày xưa yêu dấu mà bi giờ chỉ còn là kỉ niệm xa xôi chỉ còn là những điều viển vông ...........Anh yêu dấu ạ
    ........................Có hiểu là em yêu Anh hơn những gì em nói với Anh ko ? Đồ ngốc thật................................

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  5. TheDayWeFoundLove

    TheDayWeFoundLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, sao người đối xử với em như vậy mà không đoái hoài xem em nghĩ gì. Em buồn và cảm thấy bị bỏ quên. Người vô tình hay cố tình như vậy? Em đã câm nín bỏ đi khi người chỉ chào em 1 cách bt, em muốn ở bên người, muốn ôm người 1 cái thật chặt để hy vọng em có thể làm cho người cảm thấy vui vẻ nhưng người đã từ chối điều đó. Có phải người say quá hay đó chỉ là cớ thôi không? Em không biết và em muốn quên tất cả người ạ. Có lẽ tình cảm em dành cho người theo thời gian đã tăng lên nhưng giờ đây em nhận thấy rằng không gì bằng tình bạn. Có lẽ chỉ có tình bạn thật sự mới có thể giúp em ở bên người mãi mãi, mãi mãi như là người bạn vậy. Em cũng biết rằng sự vội vã trong tình cảm sẽ dẫn đến sự kết thúc hay chán nản nhưng em ko thể kiềm nén được tình cảm. Em là đứa như vậy đó, nghĩ gì nói đây nhưng có lẽ trong chuyện tình cảm, em có thể giấu cảm xúc của mình khi đối diện với người nhưng em không thể nén được những giọt nước mắt tủi hổ khi ngồi một mình. Có phải những lúc như vậy ta lại trở về đúng với con người ta không người? Em không thể cho người thấy em mong muốn người vui vẻ và hạnh phúc như thế nào , em chỉ có thể làm những gì con tim mách bao và giờ đây nó không được làm như vậy nữa. Em muốn thấy người cười, nụ cười vĩnh cửu luôn đọng trên môi người, đừng bao giờ làm mất nó Người nhé. I miss you, miss you a lots. You can''t feel it, I know but hope one day, you can feel the feeling I feel for you!!!
  6. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai !
    Lại một ngày anh không được gặp em rồi, em nhỉ !
    Anh chợt nghĩ tại sao anh lại không đến gặp em cơ chứ ?! Anh đã nói anh sẽ dành cho em thời gian , nhưng anh sợ lắm , sợ thời gian sẽ làm em thay đổi , em sẽ quên anh mất , em ạ !
    Một ngày mưa ! Anh đi , hai lần anh ướt sạch ! Anh cũng chẳng muốn mặc áo mưa nữa ! Anh có thói quen thế mà, em còn nhớ không ! Mưa to thật , mưa cộng với cái rét của cơn gió mùa đông bắc cũng chẳng thể bằng nỗi nhớ anh dành cho em !
    Anh còn nhớ như in hôm sinh nhật lần thứ 22 của anh , anh đưa em về trong cái mưa tầm tã của mùa hè ! Em vẫn nói " đôi nào đi dưới mưa là bền lắm đó "- hôm đấy mưa to , thật to em nhỉ ! Em "biện bạch " đấy là anh em mình cố tình đi chứ không phải vô tình , em ác thế bé con ơi !
    Anh vốn chẳng bao giờ tin vào những điều như thế trước khi anh gặp em, nhưng giờ anh muốn tin cũng chẳng được nữa rồi !
    Hai cơn mưa - hai mùa - và hai tâm trạng ! Cơn mưa trước anh hạnh phúc khi có em , khi hai anh em mình chui trong cái áo mưa đôi , anh vui vì em nghỉ cả buổi học để đến sinh nhật anh , anh vui vì món quà thật nhỏ nhưng đẹp vô cùng của em đã làm dành cho anh ! Cái thiếp đó vẫn ở trên bàn học của anh này !!!!!!!!
    Còn cơn mưa này , cơn mưa mùa đông , " lạnh " quá , em nhỉ !
    Anh vẫn tin , tin lắm, tin một ngày kia, em sẽ tìm được cho chính em , ở nơi anh, cái " vị" mà em nói em vẫn chưa cảm nhận được trong tình cảm em dành cho anh, cái vị cuối cùng để em gọi đúng tên của nó : Tình yêu !
    Đố em bài hát nào có từ " áo " đấy , hi` !!!
    All for a Bach Khoa Club of Solidarity , Intelligence and Dynamic !!!
  7. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ hết yêu anh. Em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn nhớ anh , yêu anh như ngày nào anh yêu ạ.
    ONLY U
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  8. be_ngoc87

    be_ngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU LÀ GÌ THÌ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ TUI CŨNG KO BIẾT NỮA NHƯNG THƯC SỰ TÌNH CẢM TÔI DÀNH CHO ANH MÃI MÃI KHÔNG THAY ĐỔI . TÔI NGHĨ RẰNG HÌNH NHƯ MÌNH ĐÃ SAI LẦM KHI NHÂN LỜI YÊU ANH ., TÌNH CẢM CỦA TUI DÀNH CHO ANH CHỈ LÀ MỘT TÌNH CẢM CUA MỘT NGƯỜI EM GÁI DÀNH CHO ANH TRAI CỦA MÌNH . NHIỀU KHI TUI NGỠ RẰNG TUI DÃ YÊU ANH NHƯNG TUI ĐÃ SAI ! BÂY GIỜ TÌNH CẢM CUA TUI VÀ ANH ĐÃ KHÔNG CÒN NHU TRƯỚC NỮA NHƯNG TRONG TÔI LUÔN CÓ HÌNH ẢNH CỦA ANH . ANH H A , DÙ GIỜ ĐÂY EM VỚI ANH KHÔNG THỂ NHƯ TRƯỚ NỮA NHƯNG EM SE LUÔN NHỚ ANH ! VÀ SẼ MÃI KHÔNG QUÊN NHỮNG KI NIÊM GIỮA EM VÀ ANH CHO ĐU BÂY GIỜ ANH KO CÒN NHỚ NỮA ! EM LUÔN CẦU CHÚC CHO ANH HẠNH PHÚC
  9. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3
    Hôm nay anh sẽ không viết nhiều , bởi đơn giản anh vui quá !
    Nói chuyện với em qua điên thoại có một lúc mà anh thấy vui cả ngày rồi , em của anh ạ !
    Trời lạnh đấy, anh thấy em ho nhiều ! Ăn mặc cẩn thận nhé !!!!!
    Ngày mai , ngày kia và những ngày sau , sẽ lại như hôm nay , em nhé !
    Đố em bài hát nào có từ " áo " đấy , hi` !!!
    All for a Bach Khoa Club of Solidarity , Intelligence and Dynamic !!!
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, điên thế, khổ thân, mấy ngày tới rồi làm sao anh và em vuợt qua được. Em biêt tình cảm anh vẫn thế qua những dong chữ vo tri trên máy nhưng rôi không gặp nhau thường xuyên có phải là điều tốt. Hic. Nhớ quá. H nay thì đi ngủ rồi còn gì, Sao hom nay đi ngủ sớm thế không biết.
    Cười là nước mắt khô không lệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này